Guốc mộc, quạt giấy... vào triển lãm

24/11/2014 15:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn ra từ 21/-24/11 tại địa chỉ 44B Lý Thường Kiệt, triển lãm nghệ thuật Giá trị sống dẫn dắt người xem tới những liên tưởng thú vị từ một chủ đề tưởng như rất cũ: thủ công truyền thống.

Đây là cuộc triển lãm do tạp chí Đẹp, Davines Việt Nam và Đại lý Rolls-Royce Motor Car Hà Nội cùng phối hợp tổ chức. 6 nghệ sĩ tham dự đều là những người khai thác các chất liệu và vật dụng truyền thống để sáng tạo nên tác phẩm của mình: Phạm Trần Quân với guốc mộc; Hoàng Phượng Vỹ với quạt giấy; Trịnh Bích Thủy với áo bông; Đinh Đức Hải với sơn mài, Lê Đình Nguyên với rối nước và Đoàn Xuân Tặng với tranh Đông Hồ.


Những chiếc guốc mộc của nghệ sĩ Phạm Trần Quân tại triển lãm

Người thứ 7 trong số họ là một gương mặt quen thuộc với báo giới: nhiếp ảnh gia Lê Bích. 42 tuổi, có niềm say mê bất tận với các làng nghề Việt Nam, anh đóng vai trò như một người dẫn chuyện tại cuộc trưng bày bằng những bức ảnh của mình. Đặt bên cạnh 6 nhóm tác phẩm "cách điệu" từ vật dụng truyền thống  là 6 phóng sự ảnh của Bích, về các làng nghề lụa Vạn Phúc, quạt giấy Chàng Sơn, sơn mài Chuyên Mỹ...

"Chúng ta có thể sẽ mất vài trăm năm, nếu muốn nghiên cứu và sáng tạo ra một chiếc xe hơi có giá trị vượt khỏi dòng xe Rolls Royce nổi tiếng. Nhưng, ở lĩnh vực thủ công truyền thống, dường như tất cả các quốc gia đều bình đẳng với nhau ở vạch xuất phát" – họa sĩ Lê Thiết Cương, giám tuyển của triển lãm, chia sẻ ngắn gọn. "Bởi thế, điều duy nhất chúng tôi muốn nói ở đây: cách gìn giữ tốt nhất cho các ngành nghề truyền thống là sự phát triển và sáng tạo dựa trên các trầm tích văn hóa của mình".

Như để nhấn mạnh cho sự so sánh ấy, một chiếc xe Rolls Royce – loại xe nổi tiếng với rất nhiều chi tiết gia công trực tiếp bằng tay – được đặt giữa sảnh. Vây quanh chiếc xe ấy là các nhóm sản phẩm ứng dụng hiện đại được sáng tạo từ nguyên mẫu truyền thống: những chiếc guốc mộc khổng lồ của Phạm Trần Quân, áo bông có kiểu dáng và màu sắc mới của Trịnh Bích Thủy, những chiếc quạt giấy được vẽ lại với họa tiết của Hoàng Phượng Vỹ.... Vừa chiêm ngưỡng tác phẩm, vừa nhìn sang phóng sự ảnh về màu sắc và "đời sống thật" của các vật dụng thủ công ấy, người xem ít nhiều đều có thể so sánh và hiểu được những sáng tạo của nghệ sĩ, dựa trên bề dầy tồn tại hàng trăm năm của những nghề  truyền thống lâu đời.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm