Bức tự họa sầu thảm của Bacon sau vụ tự sát của người tình sẽ có giá hàng chục triệu đô

29/04/2015 01:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được tìm thấy nằm trong một bộ sưu tập tư nhân, các bức chân dung tự họa của nghệ sĩ Anh Francis Bacon sắp được trưng bày trước công chúng và được hãng Sotheby’s đấu giá ở London vào ngày 1/7 .

Cụ thể, bức Self-Portrait 1975 được Bacon vẽ trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, sau vụ tự vẫn của người tình cũ là George Dyer vào năm 1971. Mặc dù lúc đó Bacon đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn trông rất trẻ trung. Để tạo ra hình ảnh già nua trong tranh, ông đã nhuộm tóc và trang điểm để thay đổi diện mạo.


Three Studies for Self-Portrait (1980), chân dung tự họa của nghệ sĩ Anh Francis Bacon

Trong khi đó, bộ tranh Three Studies for Self-Portrait (1980) lại mô tả ông với đôi mắt nhìn xuống, ngày càng bị ám ảnh với cái chết không thể tránh khỏi.

Bộ tranh Three Studies for Self-Portrait (1980)

Các bức chân dung này sẽ được hãng Sotheby’s đấu giá ở London (Anh) vào ngày 1/7. Nhiều khả năng mỗi bức tranh sẽ đạt giá ít nhất 15 triệu bảng (22,7 triệu USD).

Hồi năm 2013, bức tranh Bacon mô tả chân dung người bạn, đồng nghiệp Lucian Freud, đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất. Tranh được bán với giá 142 triệu USD tại New York

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm