Đạo diễn Jojo: 'Tôi đã tìm hiểu kỹ về chiến tranh Việt Nam khi dựng nhạc kịch Mảnh trăng cuối rừng'

18/12/2014 15:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Thái Lan Sriwihok Montree (Jojo), từng làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam hơn 10 năm, đã tham gia dựng vở nhạc kịch “Mảnh trăng cuối rừng”, được công diễn vào tối 16/12/2014 tại Nhà hát Quân đội và truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tối 17/12. Ông đã dành cho phóng viên một buổi trò chuyện về vở nhạc kịch.

* Xin anh cho biết chủ đề mà vở nhạc kịch hướng tới?

- Trong tháng 12 này tôi cũng biết là có lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Việt nam nên tôi đã làm đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật về chủ đề đó. Vở nhạc kịch này là kể về chiến tranh Việt Nam, nhưng tôi muốn ca ngợi tình yêu, ước mơ và hy vọng chứ không miêu tả sâu về sự khốc liệt của chiến tranh, vì có quá nhiều đạo diễn đã làm như thế thế. Tôi không muốn lặp lại.

* Anh đã đọc tác phẩm văn học “Mảnh trăng cuối rừng” của tác giả Nguyễn Minh Châu chưa?

- Tôi đọc rồi. Các đồng nghiệp Việt Nam đã chuyển cho tôi từ lâu truyện ngắn này bằng tiếng Anh. Tôi thấy rất hay. Chính vì vậy khi chuyển thể thành nhạc kịch, cần phải có nhiều điều thú vị hơn, nên phải sáng tạo rất nhiều. Vì những vở nhạc kịch sẽ yêu cầu rất nhiều những cái kỹ thuật của âm nhạc và  kịch hơn là truyện.

* Vở nhạc kịch này là dành cho đối tượng công chúng nào, thưa anh?

- Dành cho tất cả mọi người. Vì ai xem cũng hiểu, cũng cảm nhận được. Thế hệ đã sống trong thời kỳ xảy ra câu chuyện và cả  thế hệ trẻ bây giờ.  Bởi trong vở nhạc kịch này, nhân vật lúc đầu là một bác cựu chiến binh và đoạn cuối là cả một dàn các cựu chiến binh, còn đọan giữa là những người trẻ. Tôi muốn dung hòa cảm xúc của cả 2 thế hệ.

* Nhạc kịch là loại hình không phổ biến ở Việt Nam, ông có cho rằng vở nhạc kịch này sẽ  thành công hay không?

- Đây là vở nhạc kịch hiện đại, thể hiện bằng những ca khúc. Nên tôi tự tin vì tất cả ê kip thực hiện ở đây đã tin tưởng ở tôi, nên tôi sẽ làm tốt.


Để dựng vở nhạc kịch "Mảnh trăng cuối rừng", đạo diễn Rojo đã xem rất nhiều những tư liệu, sánh báo, phim ảnh... về chiến tranh Việt Nam

* Diễn biến và kết thúc của câu chuyện rất thi vị lãng mạn , anh có định thay đổi tiết tấu đó không?

- Tôi không thay đổi. Nhưng tôi sẽ cho thêm một chút gì đó vào câu chuyện này. Vở nhạc kịch sẽ nhắc nhiều hơn về hy vong, về tình yêu của tuổi trẻ thời kỳ đó, chỉ nói một chút về chiến tranh. Nội dung vở nhạc kịch nhân văn và lãng mạn.

* Thái Lan không gặp phải nhiều cuộc chiến tranh như Việt nam, vậy anh làm thế nào để có được những cảm xúc về chiến tranh?

- Tôi đã từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật của quân đội Việt Nam. Khi làm việc gì đó thì sẽ phải nghiên cứu về câu truyện rất kỹ, về địa điểm và thời gian và hoàn cảnh lúc đó như thế nào. Tôi đã xem rất nhiều những tư liệu, sánh báo, phim ảnh... về chiến tranh, nhất là chiến tranh Việt Nam.

* Ông đã chứng kiến một lượng đông đảo khán giả đến nhà hát, sự chăm chú của họ khi xem vở nhạc kịch hôm nay, vậy ông đánh giá như thế nào về thành công của vở nhạc kịch “Mảnh trăng cuối rừng”?

- Tôi thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì ngày hôm qua và hôm nay tôi đã được chứng kiến những điều đó. Bởi vì mọi người ở đây đã làm việc rất là nghiêm túc, khá lâu rồi.

Tôi nghĩ rằng mọi người rất thích thú buổi biểu diễn hôm nay. Bởi vì câu chuyện này nói đến tình yêu, cảm giác, cảm xúc về điều này này, nói đến sự hi vọng, có rất nhiều bài hát hay ở trong đấy. Tôi cho rằng mọi người đã có một cảm xúc ngập tràn trong buổi tối ngày hôm nay.

* Cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn!

Quốc Hưng
Thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm