Ca sĩ Phạm Anh Khoa: 'Làm diễn viên thế cũng đủ rồi'

01/06/2013 07:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Mỹ nhân kế ca sĩ Phạm Anh Khoa lại “bập” ngay vào Đường đua. Xem ra các đạo diễn đã bắt đầu thích gương mặt đầy nam tính của âm nhạc Việt Nam và tìm cách lôi kéo anh về phía điện ảnh.

Điện ảnh đã nhen lên trong Khoa những ngọn lửa sáng tạo, ám ảnh chàng rocker đến mức anh phải tìm cách rũ bỏ. Trong cuộc trò chuyện với TT&VH, Khoa cho biết anh đang tạm gác lại "những ấp ủ chưa thành" với điện ảnh.

* Nghe nói anh từ chối vai trong phim Bụi đời Chợ Lớn để tham gia Đường đua, tại sao vậy?

- Câu trả lời của tôi chắc sẽ dễ bị xem là mượn sức nóng của vụ lùm xùm từ Bụi đời Chợ Lớn để “ăn theo” lắm nhỉ (cười). Thực tế là lời mời từ Bụi đời Chợ Lớn đến vào thời điểm sau khi tôi đã hoàn thành xong hai bộ phim Mỹ nhân kế Đường đua nên không thể gọi là bỏ phim này để đóng phim kia.

Thực ra, lúc đó tôi phải cân nhắc rất kỹ mới đi đến quyết định từ chối trong tiếc nuối vì phải tập trung cho âm nhạc sau thời gian quá lâu vắng bóng trên sân khấu. Thôi cứ trả lời thật lòng, tôi thấy khả năng tập trung cho cả hai việc hát và đóng phim là bất khả.

* Hai phim này đều bị Cục Điện ảnh yêu cầu sửa vì "quá bạo lực". Là diễn viên phải dành nhiều tâm huyết cho từng cảnh quay, khi phim bị cắt anh cảm thấy thế nào?

- Hụt hẫng chứ, tuy nhiên tôi nghĩ mỗi bên đều có lý cho việc làm của mình. Nhưng sẽ là tốt nhất nếu tất cả đều nhìn một hướng và xét nó đơn thuần là bộ phim giải trí, sẽ tránh được ồn ào dư luận không đáng có. Là diễn viên thì mình chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi, khi hết vai trò, có tiếc nuối không thay đổi điều gì cả.

* Làm việc với ê-kíp Hồng Ánh, anh thấy sao? Hãng phim của Hồng Ánh cũng còn khá mới, ngay khi ra mắt đã đầu tư một phim tới 12 tỷ. Ở Việt Nam đầu tư phim 5-7 tỷ ra rạp mà không triển vọng thì coi như hãng phim bị… “truy điệu” rồi. Chi 12 tỷ đồng đương nhiên họ sẽ bị áp lực gấp nhiều lần. Áp lực đó có khi nào ảnh hưởng tới các diễn viên?

- Áp lực là điều khó tránh khỏi nếu muốn làm chuyện lớn. Phóng viên các bạn có áp lực phải làm kịp bài, mà phải làm hay nữa chứ; ca sĩ tụi tôi cần bài hát "hit"... Thuyền to thì sóng lớn! Nhưng tôi cảm thấy thấy áp lực không phải đến từ từ ê-kíp của hãng phim Blue mà từ chính tôi, khi luôn đòi hỏi bản thân mình phải làm thật tốt mọi vai trò. Mọi người biết rồi đấy, làm diễn viên là vai trò hoàn toàn mới đối với tôi.

* "Lính mới" như anh được huấn luyện thế nào?

- Hai tháng trước khi bấm máy Đường đua, tôi đã bắt đầu học diễn xuất với đạo diễn Nguyễn Khắc Huy và diễn viên Hồng Ánh. Tập tưởng tượng và quan sát, tạo ra các tình huống ngoài kịch bản và tùy cơ ứng biến. Thật tình lúc tập tôi chưa hiểu những tình huống đó dùng vào việc gì, nhưng khi vào phim, bài học đó đã giúp mình phản xạ tốt hơn khi phối hợp với bạn diễn...

* Nếu có những cảnh cần thể hiện sự giận dữ, căm thù, anh liên tưởng đến điều gì để diễn đạt cảnh đó?

- Khoa nghĩ đến cảnh không còn ai bên mình... thực sự cô độc!

*  Đường đua có khá nhiều cảnh đấm đá dữ dội. Anh có bị bầm dập nhiều không?

- Có chứ, bầm dập là chuyện thường ngày luôn (cười). Mà không riêng gì tôi, các bạn diễn viên khác đều vậy. Khác chăng là tôi "trâu" hơn nên cũng đỡ.

Tôi nhớ một cú ngã đau điếng khi đánh nhau với Hải (Nhan Phúc Vinh đóng). Tôi bị Hải ôm quật ngược ra sau lên cái bàn đánh bạc, mà không chỉ quật một lần, mà cái bàn phải gãy mấy lần đạo diễn mới ưng ý. Ngoài ra tôi cực sợ tiếng nổ bất ngờ, mà phim lại có sử dụng súng... Ôi thật khổ, cứ căng thẳng chờ đoạn bạn diễn nổ súng mà run bắn.

* Nhìn Khoa tôi đoán anh là týp "tăng động", thừa năng lượng, chân tay không lúc nào ngơi. Đóng Đường đua xong, anh cảm thấy "xả" được hết chưa?

- Thế mới biết, người nào thừa năng lượng cứ đi làm phim hành động sẽ hết năng lượng thừa ngay (cười). Cái nắng gay gắt miền Trung bòn rút sức khỏe cả đoàn ghê gớm, lại thêm muối biển, ai cũng đen nhẻm, nhận không ra nhau nữa. May là tinh thần rất vui vẻ nên mọi mệt nhọc cũng theo đó mà đi mất. Ngày nào về đến nhà cũng nghĩ sáng mai chắc không dậy nổi, nhưng cứ bắt đầu một ngày quay mới thì khí thế lại lên vùn vụt.

* Sau Đường đua anh có bị vai diễn "ám"?

- Vai Lộc trong Đường đua “ám” tôi lâu hơn vai Dương Linh của Mỹ nhân kế. Tôi mất rất lâu để trở lại là... Khoa!

Còn nhớ khi lần đầu trở lại với âm nhạc sau khi đóng phim, tôi có cảm giác thật hụt hẫng. Vì cảm nhận rõ mình không là mình nữa, mất cả mái tóc quen thuộc và bản tính năng động (nhân vật Lộc là vai rất ngược với cá tính ngoài đời của tôi). Vẫn có cảm giác mình là Lộc nên tôi cứ quơ quào tìm kiếm đồng đội sau lưng... Thế là phải tạm gác âm nhạc một thời gian, đi chơi một chuyến để cân bằng trở lại. Cái này là khuyết điểm của diễn viên không chuyên đấy.

* Xem ra anh đã bắt đầu nặng tình với điện ảnh rồi, "người tình" âm nhạc sẽ ra sao đây? Anh xử lý mối quan hệ "tay ba" này thế nào?

- Yên tâm! Phạm Anh Khoa đã và sẽ quay trở lại mạnh mẽ với âm nhạc trong năm nay, làm diễn viên thế cũng đủ rồi!

Tôi sẽ tạm gác lại những ấp ủ chưa thành với điện ảnh, chờ đợi một lời mời thật sự hấp dẫn hơn đủ để kéo mình “phụ bạc” với âm nhạc. Còn trong năm nay sẽ có 2 CD ra mắt, hai concert một lớn, một nhỏ (đã làm vào tháng 3 tại TP.HCM) và thêm các hoạt động khác để bù đắp cho “vợ cả” âm nhạc. Thôi nào...tiến lên!

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm