Shevchenko: Điệu nhảy cuối cùng của con thiên nga Ukraina

07/06/2012 09:35 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Anh bảo, anh sẽ kết thúc tất cả sau khi EURO kết thúc. Điều này thực ra không còn làm cho bất cứ ai bất ngờ nữa. Họ chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ nói ra điều đó. Shevchenko giờ không còn trẻ nữa.

Anh đã 36 tuổi, và kể từ ngày rời Milan vào năm 2006 để sang Chelsea cho một vụ chuyển nhượng mà sau đó tất cả, cả anh, cũng phải thừa nhận đấy là một thất bại nặng nề khiến sự nghiệp của anh trên thực tế đã kết thúc ở chính lúc đó, khi anh 30 tuổi, Shevchenko không còn là Sheva. Anh chỉ là Shevchenko, mà nếu là Shevchenko, anh chỉ là mang một trong những cái họ phổ biến nhất ở Ukraina. Mà người nổi tiếng nhất mang họ ấy trong lịch sử đất nước này chắc chắn không phải anh, mà là Taras Shevchenko, thi hào vĩ đại, đã qua đời từ thế kỉ 19.

Giữa lòng Kiev, tôi đã đôi ba lần hỏi người dân ở đây về ngôi sao lớn nhất mà đất nước họ đã sản sinh ra sau thế hệ của những Blokhin thập niên 1970 và Zavarov, Belanov những năm 1980. Câu trả lời của họ không rõ ràng, nghĩa là vừa muốn anh giải nghệ luôn, vừa muốn anh đá thêm chút nữa. Sự lừng chừng ấy có những lí do hết sức thực tế của nó.

Shevchenko sẽ có kì EURO cuối cùng trong sự nghiệp - Ảnh: Getty

Bóng đá Ukraina đã không còn lung linh và là một cái tên đầy đe dọa được nhắc đến trên cõi châu Âu nữa. Đội tuyển ấy cũng như chính Dynamo Kiev, đội bóng mà Shevchenko đã lui về ở ẩn sau những năm tháng Milan và Chelsea, cũng suy thoái như chính anh. Nhiều người Ukraina muốn thấy anh ra đi sớm để đội tuyển bắt đầu thực hiện một cuộc thay máu triệt để. Một số người khác vẫn muốn thấy anh ra sân, bởi họ tin rằng anh chính là ngôi sao duy nhất tầm cỡ thế giới mà Ukraina đang có, và sau anh là một sa mạc mênh mông những thần tượng của quốc gia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng đã quyết định rồi.

Trách nhiệm của người đội trưởng rất rõ ràng: phải làm một điều gì đó trước khi chia tay. EURO chính là dịp ấy, và Ukraina lại là nước đồng chủ nhà của giải. Shevchenko, trong điệu nhảy cuối cùng trên đôi chân dẻo như thiên nga của mình, phải trở lại là Sheva. Liệu anh có thể làm được điều đó hay không, khi những năm tháng vinh quang, với một Quả bóng vàng giành được vào năm 2004, đã lùi rất xa?

Đến Kiev, khi EURO chưa diễn ra, đội Ukraina còn cách ngày đá trận đầu tiên của họ vài ngày nữa, tôi và những người hâm mộ khác mới chỉ gặp Shevchenko là Sheva trên những biển quảng cáo Pepsi để đầy trên những con đường vào trung tâm thành phố. Trong quảng cáo, Sheva đang thực hiện một cú volley đẹp mắt thành bàn. Rất ấn tượng nhưng có vẻ siêu thực. Thực tế có lẽ tàn nhẫn hơn, vì bây giờ không ai rõ anh có thể làm được điều đó trên sân cỏ nữa hay không. Nhưng dù sao, câu hỏi đó cũng đáng được chờ đợi để có trả lời một cách mạnh mẽ, từ con người mà cá tính khá trầm lặng và không hợp lắm cho những cuộc đấu tranh một mất một còn...

Anh Ngọc (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm