ĐT Nga bị loại đau đớn: Lời tạm biệt của thế hệ vàng

18/06/2012 14:00 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- ĐT Nga tham dự VCK EURO 2012 với tuổi đời trung bình cao thứ nhì giải (28,3), chỉ sau mỗi CH Ireland (28,4). Và thất bại vừa rồi có thể xem như lời tạm biệt của một thế hệ vàng của bóng đá xứ sở bạch dương tại sân chơi châu lục.

Đó là một đội hình rất giàu kinh nghiệm, với 13 cầu thủ từng vào đến bán kết EURO 2008, trong đó có đủ cả 4 trụ cột góp mặt ở đội hình tiêu biểu là Yuri Zhirkov, Konstantine Zyryanov, Andrei Arshavin và Roman Pavlyuchenko. Sự đồng đều của các cá nhân đã chơi lâu năm với nhau đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt, và giúp Nga áp đảo hoàn toàn trước CH Czech ở trận ra quân. Thế nhưng, sự tự mãn đã khiến đội bóng của Dick Advocaat gây thất vọng ở hai trận còn lại, để rồi bị loại đau đớn.

Konstantin Zyryanov đã không thể góp mặt ở trận đấu với Hy Lạp vì bị ốm. Và trận hòa 1-1 với Ba Lan rất có thể sẽ là lần cuối cùng tiền vệ trái này góp mặt ở VCK một giải đấu lớn, bởi đến tháng 10 tới, anh sẽ bước sang tuổi 35. Ở kỳ EURO này, Zyryanov là cầu thủ lớn tuổi thứ nhì của ĐT Nga, chỉ sau Sharonov (sinh năm 1976), một cựu binh từ EURO 2004 nhưng không được chơi 1 phút nào tại Ba Lan. Và phía sau họ còn không ít trụ cột đã qua tuổi băm và chuẩn bị bước qua bờ dốc bên kia của sự nghiệp. Có thể đến thủ thành Malafeev hay trung vệ Ignasevich (đều sinh năm 1979). 



EURO 2004 có lẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp Zyryanov- Ảnh Getty

ĐT Nga ở kỳ EURO này có hai gương mặt sót lại từ World Cup 2002 là tiền vệ Izmailov và tiền đạo Kerzhakov (đều sinh năm 1982). Kerzhakov đã gây thất vọng tràn trề dù anh luôn được ưu tiên đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, còn Izmailov chỉ được đá vỏn vẹn 30 phút từ ghế dự bị ở hai trận gặp Ba Lan và Hy Lạp. Dẫu sao, hai cầu thủ này còn được nếm mùi dự World Cup, chứ thế hệ vàng ở EURO 2008 thì đã hai lần lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất hành tinh này. Brazil 2014 có lẽ là cơ hội cuối cùng để họ tham dự một giải đấu lớn trước khi treo giày.  Lý do: cơ hội dự EURO 2016 là rất nhỏ khi ĐT Nga bị UEFA trừ 6 điểm ở vòng loại, còn World Cup 2018 thì quá xa. Khi đó, Arshavin, Shirokov và Pavlyuchenko đều 37 tuổi, Berezutsky 36, Zhirkov 35.

Đặt cả vào Alan Dzagoev

Nếu đặt World Cup 2018, giải đấu mà Nga chắc chắn tham dự với tư cách chủ nhà, làm cột mốc thì rất ít cầu thủ trong đội hình hiện tại của họ có thể trụ lại đến khi ấy. Sáng giá nhất, đương nhiên phải kể đến tài năng trẻ Alan Dzagoev, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 vào ngày hôm qua. Ghi 3 bàn thắng ngay ở giải đấu lớn đầu tiên trong đời, cầu thủ sinh ra tại Beslan này thậm chí còn được gọi là "Messi của nước Nga", và trong cuộc chuyển giao thế hệ sắp tới, anh chắc chắn sẽ là một nhân tố cực kỳ quan trọng.

Cầu thủ thứ hai thuộc thế hệ 9X mà Dick Advocaat mang đến Ba Lan lần này là Aleksandr Kokorin. Tuy nhiên, cậu út này (sinh năm 1991) không được đá 1 phút nào vì chấn thương. Và thực tế, Kokorin cũng chưa bao giờ gây ấn tượng sau khi được đôn lên từ đội U21 hồi năm ngoái. Tương tự, vài gương mặt thuộc thế hệ 1987 như Granat, Kombarov, và Glushakov đều mòn đũng quần trên ghế dự bị vì kế hoạch của Dick Advocaat là đặt niềm tin vào các cựu binh (trừ Dzagoev). 

Một gương mặt khá giàu kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể tiếp tục là trụ cột ở World Cup 2018 là Igor Akinfeev. Thủ thành CSKA Moskva ra mắt ĐTQG từ năm 2004 khi chưa đầy 18 tuổi. 6 năm nữa, anh mới 32 - không già đối với một người gác đền.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm