U23 Indonesia 2-0 U23 Việt Nam: Lại tan giấc mơ Vàng

19/11/2011 18:32 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - U23 Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games bằng một chiến thắng hết sức thuyết phục với tỷ số 2-0 trước U23 Việt Nam. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho U23 Indonesia khi mà họ thể hiện sự vượt trội về thể lực lẫn thế trận trong suốt 90 phút của trận đấu.


U23 Việt Nam xứng đáng thất bại trước U23 Indonesia

Sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, không nhiều người dám kỳ vọng U23 VN sẽ có một trận đấu tưng bừng trước một U23 Indonesia hừng hực khí thế. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng U23 VN lại thể hiện một phong độ nhạt nhòa đến vậy khi họ bị đội chủ nhà ép sân từ đầu đến cuối. U23 VN thua kém đối thủ về mọi mặt trong trận đấu này, từ kỹ chiến thuật cho tới thể lực, nên việc thầy trò HLV Falko Goetz sớm bị loại ngay từ vòng bán kết không để lại chút tiếc nuối nào cho những ai đã chứng kiến trận đấu này.

Trong những phút đầu tiên, trước sức ép mà đội chủ nhà tạo ra, các cầu thủ U23 VN liên tục để mất bóng và chuyền sai khiến khung thành của Bửu Ngọc nhiều phen chao đảo. Với 3 mũi giáp công Bonai-Patrich-Okto rất nhanh lại kỹ thuật, hàng thủ U23 VN đã nhiều lần bị chọc thủng và chỉ có may mắn và sự xuất sắc của Bửu Ngọc với giúp họ không bị thủng lưới trong 45 phút đầu tiên. Trong hiệp 1, các chân sút của U23 Indonesia đã tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng họ không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, pha bóng đáng kể nhất mà U23 VN tạo ra trong hiệp 1 chỉ là cú sút quá hiền lành của Đình Tùng ở phút 37 sau khi tiền đạo của Thanh Hóa có cơ hội đối mặt với thủ thành Meiga sau pha chuyền bóng chính xác của Trọng Hoàng.

Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ của U23 VN lại khiến người xem thót tim khi dễ dàng để mất bóng, trao cơ hội cho Bonai băng xuống dứt điểm chệch khung thành. Và pha bóng này đã báo hiệu một hiệp đấu thảm họa của U23 VN, đặc biệt là hàng phòng ngự. Phút 60, lại từ một pha mất bóng khác của một cầu thủ U23 VN, Anh Quang buộc phải phạm lỗi với đối phương giúp U23 Indonesia được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Dù cú sút của Patrich sau đó không quá mạnh và hiểm nhưng sai lầm trong sắp xếp hàng rào cộng với việc Bửu Ngọc đổ người quá chậm (hậu quả của chấn thương trong hiệp 1!?), đã khiến U23 VN bị dẫn trước. 

Có bàn dẫn trước, U23 Indonesia càng chơi càng hưng phấn khiến U23 VN xây xẩm mặt mày bởi những pha tấn công ào ạt từ đội chủ nhà. Dù HLV Falko Goetz đã có sự điều chỉnh về nhân sự nhưng tất cả đều không phát huy hiệu quả. Phút 89, điều gì đến cũng đã phải đến khi Bonai sút bóng đập chân Huỳnh Phú rồi làm tung lưới Bửu Ngọc, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Indonesia. Cũng như ở hiệp 1, trong cả hiệp 2, U23 VN chỉ có một pha bóng đáng xem khi Văn Quyết đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm căng buộc thủ thành Meiga phải trổ tài cứu thua. Nhưng ngoài pha bóng đó ra, hàng công của U23 VN hoàn toàn vô hại và thất bại dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Diễn biến trận đấu

18h30: Ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, ngoài sự vắng mặt của trung vệ Long Giang vì án treo giò, HLV Falko Goetz đã tung ra sân 11 cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay lúc này. Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại sau 2 trận vắng mặt của hậu vệ trái Ngọc Anh và tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh. Ở trung tâm hàng thủ, do Long Giang vắng mặt, Huỳnh Phú được xếp đá cặp cùng Anh Quang. Trên hàng tiền vệ, Hoàng Thịnh sẽ đá tiền vệ trung tâm với Trọng Hoàng và bộ đôi này có nhiệm vụ đánh chặn để "phục vụ" cho bộ tứ Thành Lương, Văn Thắng, Đình Tùng, và Văn Quyết trên hàng công.

Đội hình thi đấu:

U23 Indonesia: Meiga, Mahardiga, Melgiansyah, Okto, Gunawan, Kipuw, Andik, Diego, Bonai, Patrich, Rahman.

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Ngọc Anh, Anh Quang, Huỳnh Phú, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Đình Tùng, Văn Quyết.

Đội hình xuất phát của U23 VN

18h45: Theo PV TT&VH Online từ Jakarta, trên khán đài sân Gelora Bung Karno tối nay (19/11) có khoảng hơn 500 CĐV Việt Nam từ trong nước sang tiếp sức cho đội nhà. Do khán giả Indonesia quá đông (sân có sức chứa hơn 80.000 khán giả) nên các CĐV Việt Nam phải chia thành nhiều nhóm ngồi xen lẫn với các CĐV nước chủ nhà. Lọt thỏm trong biển người ở trên sân khách, nhưng các CĐV Việt Nam cũng đã cổ vũ rất nhiệt tình để chờ trọng tài nổi còi khai cuộc chuẩn bị sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu bán kết 2 được dự báo là rất căng thẳng.

Các CĐV VN có mặt trên sân Bung Karno

18h50: Trên 4 phía khán đài, các CĐV Indonesia đang hò hét rất cuồng nhiệt và Bung Karno thực sự giống như một "rừng" CĐV rợp sắc đỏ để đón tiếp thầy trò HLV Falko Goetz. Khán giả trên sân với dàn kèn hơi đang tạo nên bầu không khí đinh tai nhức óc trên sân. Theo thông báo của Ban tổ chức sân, trận bán kết 2 này có 65.000 khán giả đã đến sân theo dõi 2 đội tranh tài.

19h00: Ở trận bán kết thứ nhất diễn ra lúc 16h00 chiều nay, dù khá chật vật nhưng cuối cùng ĐKVĐ U23 Malaysia vẫn vượt qua U23 Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Fakri ở phút 85 của trận đấu. Như vậy, nếu U23 VN có thể đánh bại được chủ nhà U23 Indonesia ở trận bán kết còn lại, chúng ta sẽ có cơ hội để tái ngộ người Mã trong trận chung kết SEA Games 26. Cách đây 2 năm, tại SEA Games 25 trên đất Lào, U23 VN đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Malaysia trong trận CK bởi pha đá phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp.

HIỆP 1

Phút thứ 2: U23 VN được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải, nhưng cú tạt bóng sau đó của Thành Lương đã bị hàng thủ chủ nhà hóa giải. Trận đấu đã diễn ra rất nhanh ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 3: Từ một pha phản công nhanh của U23 Indonesia, trung vệ Anh Quang buộc phải phạm lỗi trước tốc độ của Okto và nhận thẻ vàng.

Phút thứ 5: Anh Quang phá bóng hụt khiến U23 VN phải chịu một quả phạt góc. Ngay từ những phút đầu tiên, trung vệ Anh Quang đã mắc khá nhiều lỗi.

Phút thứ 10: U23 VN tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà bởi trong 10 phút đầu trận, đội bóng của HLV Falko Goetz vẫn chưa có pha lên bóng đáng kể nào lên phần sân của U23 Indonesia. Trong khi đó, hàng thủ của U23 VN đang phải chịu một sức ép khá lớn.

Phút thứ 14: Trọng Hoàng liên tiếp có những pha vào bóng quyết liệt với các cầu thủ Indonesia nhưng may cho tiền vệ SLNA là trọng tài chính đã không phạt thẻ vàng. Các cầu thủ U23 VN đang tỏ ra nôn nóng trong các pha lên bóng nên dễ dàng bị hàng thủ U23 Indonesia chia cắt.

Phút thứ 17: NGUY HIỂM!!! Okto tạt bóng rất khó chịu từ cánh trái để Patrich băng vào dứt điểm nhưng rất may cho U23 VN là tiền đạo mang áo số 27 của U23 Indonesia đệm bóng không trúng.

Phút thứ 19: CƠ HỘI!!! Sau một pha đánh đầu phá bóng không dứt khoát của Anh Quang, Okto có cơ hội thoát xuống bên cánh trái để dứt điểm nhưng thủ môn Bửu Ngọc đã cản phá thành công.

Phút thứ 20: Bửu Ngọc lại có một pha cản phá xuất sắc khi bắt được cú sút phạt của Egi bên phía U23 Indonesia dù bóng đã đập hàng rào đổi hướng.

Phút thứ 23: Từ pha mất bóng của Anh Quang, Patrich có cơ hội xâm nhập vòng cấm U23 VN nhưng tiền đạo của U23 Indonesia quá lạm dụng dẫn bóng trong tình huống này nên khiến cơ hội trôi quả.

Phút thứ 24: CẢN PHÁ!!! Bửu Ngọc đã có liên tiếp hai pha cứu thua xuất sắc sau một quả phạt góc đi vào chính giữa khung thành và một cú sút nguy hiểm khác của Bonai. U23 VN đang bị ép sân khiến Bửu Ngọc liên tục phải trổ tài.

Phút thứ 25: Vì một nỗ lực cản phá mà Bửu Ngọc đã bị ngã rất đau và phải cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Thủ môn của Đồng Tháp đang tỏ ra hết sức đau đớn và có vẻ như Ngọc sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một tổn thất cho U23 VN khi mà Bửu Ngọc đang bắt rất tốt. Tuy vậy, sau khi được các bác sỹ chăm sóc, Bửu Ngọc vẫn có thể thi đấu tiếp. Bên ngoài sân, HLV Goetz tỏ ra tức giận với tai nạn này của Bửu Ngọc. Có vẻ như HLV người Đức muốn Bửu Ngọc ra quyết định có thi đấu tiếp hay không nhanh hơn, thay vì trì hoãn lâu như vậy.

U23 VN (áo đỏ) đã chịu sức ép cực lớn trong hiệp 1

Phút thứ 35: U23 VN có cơ hội hiếm hoi để dứt điểm nhưng cú sút xa của Trọng Hoàng sau pha mớm bóng của Văn Quyết lại đưa bóng đi không chính xác.

Phút thứ 37: CƠ HỘI!!! Trong một tình huống tấn công sắc nét hiếm hoi của U23 VN, Trọng Hoàng đã chuyền bóng rất chính xác để Đình Tùng băng xuống dứt điểm nhưng cú sút sau đó của tiền đạo Thanh Hóa lại quá hiền nên không đánh bại được Meiga.

Phút thứ 43: Bửu Ngọc đã phải nhận 1 thẻ vàng vì chậm đưa bóng vào cuộc. Trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà, U23 VN đang tìm mọi cách để làm giảm hưng phấn của đối phương, mà hành động của Bửu Ngọc đã chứng tỏ điều đó.

Phút thứ 46: Đến lượt Patrich của U23 Indonesia phải nhận thẻ vàng sau pha dùng tay đánh vào mặt của Văn Hoàn trong một pha nhảy lên tranh bóng. Cuối hiệp 1 trời bắt đầu có mưa nhỏ ở sân Bung Karno. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước trận, U23 VN đã phải chịu sức ép khủng khiếp ở cả trên sân lẫn khán đài. Trong suốt 45 phút đầu tiên, U23 VN gần như chỉ biết chịu trận trước những pha lên bóng liên tục của U23 Indonesia. Trong một thế trận như vậy, các học trò của HLV Goetz buộc phải chơi phòng ngự phản công và vào bóng rát nhằm khiến đội bạn chùn chân. Trong hiệp 1, U23 VN đã có rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết, đặc biệt là Trọng Hoàng.

HIỆP 2

Phút thứ 46: NGUY HIỂM!!! Từ pha mất bóng nguy hiểm của một cầu thủ U23 VN, Bonai cướp được bóng rồi xộc thẳng vào vòng cấm khung thành Bửu Ngọc, nhưng rất may cho VN là cú sút của cầu thủ mang áo số 25 bên phía đội chủ nhà đã đi thiếu chính xác. Một pha bóng thót tim đối với U23 VN.

Phút thứ 54: Thành Lương đã phải thi đấu với cái đầu quấn băng sau khi bị thương.

Phút thứ 55: VĂN QUYẾT!!! Tiền đạo của HN.T&T đã có pha xử lý hết sức tinh tế để vượt qua hàng thủ Indonesia trước khi dứt điểm căng, nhưng thủ môn Meiga đã kịp cản phá.

Phút thứ 56: Hoàng Thịnh phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng quyết liệt với một cầu thủ U23 Indonesia.

Phút 60: BÀN THẮNG!!! Từ một pha mất bóng nguy hiểm của một cầu thủ U23 VN, Anh Quang buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương giúp U23 Indonesia được hưởng một quả đá phạt. Và từ tình huống này, Patrich đã sút bóng xuyên qua hàng rào U23 VN khiến Bửu Ngọc đổ người không kịp dù bóng đi vào góc gần, mở tỷ số cho U23 Indonesia. Trong bàn thua này, ngoài lỗi hàng rào, thủ môn Bửu Ngọc cũng có phần sai lầm khi đổ người hơi chậm trước cú sút không thật sự mạnh của Patrich.

Phút thứ 68: Hàng thủ U23 VN dễ dàng bị Bonai xuyên thủng nhưng rất may, cú sút sau đó của tiền đạo mang áo số 25 của U23 Indonesia đã không vượt qua được Bửu Ngọc.

Phút thứ 70: HLV Goetz đã quyết định tăng cường cho hàng công khi một tiền vệ phòng ngự là Hoàng Thịnh rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Hoàng Thiên. Kể từ thời điểm này, Văn Thắng lui xuống chơi ở hàng tiền vệ để đá cặp cùng Trọng Hoàng.

Phút thứ 73: Đình Tùng vội vàng dứt điểm đi vọt xà dù trong tình huống này anh có thể phối hợp với đồng đội để tạo nên một pha bóng nguy hiểm hơn.

Phút thứ 75: Bonai lại khiến khung thành U23 VN chao đảo bằng một pha thoát xuống rồi dứt điểm ngay sau đường chuyền của đồng đội nhưng Bửu Ngọc đã bắt gọn.

Phút thứ 78: CẢN PHÁ!!! Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua cho U23 VN sau khi Egi loại bỏ Anh Quang rồi dứt điểm căng như búa bổ về phía khung thành đội bóng áo Đỏ.

Phút thứ 82: Thêm tiền đạo Tuấn Anh được tung vào sân để thay thế cho Đình Tùng. HLV Goetz đang làm tất cả những gì có thể để xoay chuyển tình hình nhưng mọi thứ trên sân lại không ủng hộ ông thầy người Đức khi mà U23 VN càng chơi càng bế tắc trước lối chơi sung mãn và chặt chẽ của đội chủ nhà.

Phút thứ 88: Sau pha mất bóng của Hoàng Thiên, trung vệ Huỳnh Phú buộc phải phạm lỗi với một cầu thủ đội chủ nhà và nhận 1 thẻ vàng.

Phút thứ 88: Thanh Hào được tung vào sân thay cho Văn Hoàn. Một hậu vệ vào thay một hậu vệ, không hiểu HLV Goetz có mục đích gì với sự thay đổi này khi mà U23 VN đang cần tăng cường hỏa lực cho hàng công hơn bao giờ hết?

Phút thứ 89: Hy vọng giành chiến thắng của U23 VN thêm một lần nữa bị dội một gáo nước lạnh khi Bonai nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trước đó, tiền đạo của U23 Indonesia đã có pha xâm nhập vòng cấm U23 VN từ cánh phải rồi sút bóng đập chân Huỳnh Phú, khiến bóng vượt qua tầm với của Bửu Ngọc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Indonesia. Một lần nữa, U23 VN lại bỏ lỡ cơ hội lên ngôi cao nhất ở đấu trường SEA Games.

TT&VH Online

Bạn cho U23 Việt Nam bao nhiêu điểm ở trận này?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm