U19 Việt Nam qua lời tự sự của CĐV tại Kuala Lumpur

08/10/2013 07:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ người hâm mộ tại Việt Nam, rất đông Việt kiều đang sinh sống và làm việc ở Kuala Lumpur đã cùng U19 Việt Nam trải qua những giây phút thăng hoa và tràn ngập hạnh  phúc sau những chiến thắng rực rỡ.

Chuyên đề đặc biệt: U19 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2014

Không bỏ sót trận đấu nào của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2014, anh Nguyễn Đăng Tuấn (sinh năm 1981) đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã có bài viết đầy xúc động trên trang facebook cá nhân chỉ ít giờ sau khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia kết thúc.



U19 Việt Nam tận hưởng men say chiến thắng với các CĐV

Thethaovanhoa.vn xin trích đăng lại bài viết này và cùng chia sẻ với anh những tình cảm với các cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam.

"Bonne chance" (Good Luck)

Đó là lời tôi đã nói nhỏ với HLV người Pháp Guillaume bên đường piste ngay trước tiếng còi trận đấu U19 Việt Nam và Australia. Tôi chỉ muốn tận dụng chút tiếng Pháp của mình để chúc ông may mắn và tạo một cảm giác thân thuộc, dù nhỏ thôi. Ông nhìn tôi mỉm cười trả lời pha chút bất ngờ " Cám ơn, Merci".

Nhưng có lẽ, ông Guillaume cùng những cậu học trò chỉ cần một chút "may mắn" trong 1-2 tình huống cột dọc và xà ngang. Diễn biến và kết quả trận đấu đã chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng vang dội này. Thấm nhuần tư tưởng và chiến lược "thần tốc, thần tốc hơn nữa" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cầu thủ U19 Việt Nam thực sự làm chủ trận đấu, liên tục ép sân bằng những đường "bật nhả" cũng như những đường đi bóng lắt léo. Không những vậy, các em đã thực sự khiến các bạn Australia cao to lực lượng  ngạc nhiên bằng sự tự tin đáng sợ.



Tác giả giơ cao bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên khán đài sân Cheras, Kuala Lumpur chiều 7/10

Đứng ngày sau cầu môn của đội bạn, tôi dường như quen mất nhiệm vụ "phóng viên" nghiệp dư của mình. Thay vì say sưa đưa ống kính lên bắn lia lịa, tôi đã bị cuốn hút vào những đường lên bóng của các em. 1-0, rồi 2-0, 3-0 tôi cũng như có lẽ nhiều người trên sân đã không thực sự tin vào mắt mình, như trong mơ. Có đôi chút lo lắng khi kết quả là 3-1, lo sợ thể lực giảm sút vào hiệp 2. Nhưng khi tỷ số đã là 4-1 thì cũng chính là lúc các em kéo chúng tôi ra khỏi "giấc mơ".

Chiến thắng này, ngoài chiếc vé trực tiếp vào Vòng chung kết U19 châu Á, các em đã làm được nhiều điều hơn thế. Các em đã gieo mầm một NIỀM TIN cho cá nhân, và có lẽ nhiều người hâm mộ khác rằng "nếu được đầu tư, học hành bài bản, đúng hướng, tránh xa các cám dỗ thì chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dùng đến các "tiểu xảo".



HLV Guillaume trong vòng vây của các phóng viên và người hâm mộ sau khi trận đấu kết thúc

NIỀM TIN có sức mạnh đã giúp các em CHIẾN THẮNG, dâng lên Đại tướng. CHIẾN THẮNG của các em là NIỀM TIN về một tương lai tốt đẹp hơn trong bối cảnh "bi quan về sự đảo lộn các giá trị sống".

Sau trận đấu, kết thúc cuộc phỏng vấn của các phóng viên, tôi tiến lại gần HLV Guillaume " Je vous ai dit Bonne chance, mais vous êtes bien merites,  felicitation" ("Tôi đã chúc ông may mắn nhưng các bạn thực sự xứng đáng, xin chúc mừng").

La chance et la merite.

Bonne chance Vietnam.
Mơ một ngày không xa!

Đêm Kuala Lumpur 07-10

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm