03h00 ngày 27/03, Motenegro - Anh: Chủ nhà đã sẵn sàng phục hận

26/03/2013 08:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Montenegro đang đạt phong độ cao, có những ngôi sao lớn, được hỗ trợ bởi một đám đông CĐV rất nhiệt tình và HLV Branko Brnovic đang có trong tay một đội bóng đầy tham vọng.

Thêm vào đó, tuyển Anh sẽ chịu áp lực lớn không được phép thua trận đấu này, bởi lẽ với khoảng cách hiện giờ đã là 2 điểm, trắng tay đồng nghĩa với việc họ có thể đứng trước loạt play-off may rủi. Chiến thắng 8-0 trước San Marino hôm thứ Sáu có nhiều ý nghĩa khích lệ về tinh thần, nhưng không làm cho chuyến làm khách tới Podgorica dễ dàng hơn.

Quốc gia tí hon, đội bóng khó chịu

Montenegro vào cuộc với chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm chiến thắng 1-0 trước Moldova vào cuối tuần để duy trì khoảng cách dẫn trước với Anh. Hai tay đua khác trong bảng này, Ukraina và Ba Lan, hiện đang kém đội bóng của Brnovic 8 điểm và Anh 6 điểm. Chỉ là một quốc gia tí hon ở vùng Balkan với dân số 625.000 người và mới tách khỏi Serbia năm 2006, nhưng Montenegro đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi trở thành một đối thủ rất khó chịu ở châu Âu.

Trong lần đến làm khách gần nhất ở đây, Anh bị cầm hòa 2-2 và Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân trong một bầu không khí cực kỳ thù địch, như vẫn thường thấy ở Balkan. Lối chơi của Montenegro là khá đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả. Chiến thắng trước Moldova là một ví dụ điển hình. Họ đá chặt chẽ và quyết liệt, chờ cho tới khi 2 ngôi sao lớn nhất của họ, đều là những tiền đạo, Marko Vucinic và Stevan Jovetic, phát huy những phẩm chất của mình.

Vucinic, ở tuổi 29, là người giàu kinh nghiệm hơn. Anh từng được gọi vào đội hình của Serbia & Montenegro ở World Cup 2006 trước khi buộc phải rút lui vì chấn thương, và là một trụ cột trong đội hình Juventus giành Scudetto mùa trước. Jovetic trẻ hơn 6 tuổi và đang được liên hệ với Arsenal kèm theo cái giá 20 triệu bảng. Cả 2 có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng công hoặc như những tiền đạo lùi với sự trơn tru và ăn ý khó tin. Cả 2 cũng là những tiền đạo Balkan điển hình, khéo léo đến tinh tế và tinh quái đến xảo quyệt.

Montenegro sẵn sàng đánh bại Tam sư

Giữ chắc ngôi đầu

“Montenegro sẽ là đội bóng mạnh nhất thế giới nếu bóng đá chỉ là tấn công”, cựu HLV đội tuyển Nam Tư Ivica Osim nhận xét. “Nhưng bóng đá cũng là phòng ngự nữa”. Thật vậy, vấn đề của đội chủ nhà tối nay là họ không còn nhiều cầu thủ ở đẳng cấp của 2 tiền đạo nói trên, dù trung vệ Stefan Savic từng khoác áo Man City trước khi gia nhập Fiorentina cùng Jovetic. Nhưng bù lại, là một tập thể, Montenegro có thể chơi rất chặt chẽ nhờ số đông, phòng ngự quyết liệt và đẩy bóng thật nhanh lên cho bộ đôi Jovetic-Vucinic.

Với lối chơi đó, Brnovic đã tiếp tục nền tảng công việc của Zlatko Kranjcar (bố của cựu tiền vệ Tottenham Niko Kranjcar), người bị sa thải ở cuối vòng loại Euro 2012. Dejan Savicevic, có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Montenegro, hiện là chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này và ông bị chỉ trích dữ dội vì quyết định sa thải Kranjcar, mà nhiều người cho là vì lý do chính trị, bởi lẽ Kranjcar là một người Serbia, còn Savicevic ủng hộ mạnh mẽ Montenegro độc lập. Brnovic được đôn lên từ vị trí trợ lý.

Thành tích của Montenegro càng ấn tượng không chỉ bởi dân số của họ, mà còn bởi một giải vô địch quốc gia còm cõi. Không bất kỳ ai trong đội hình hiện giờ của Brnovic đang chơi bóng ở quốc nội. Đó là một vấn đề lịch sử: Ante Mirocevic, năm 1978, là cầu thủ đầu tiên từ một CLB Montenegro được gọi vào đội tuyển Nam Tư. Rât nhiều người, như Jovetic, trưởng thành qua đường Belgrade, Partizan hoặc Sao Đỏ, rồi chuyển sang Tây Âu. Với tất cả truyền thống và lòng tự hào đó, Montenegro có thể bước vào trận đấu tối nay với 24 bậc thấp hơn Anh trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng chắc chắn quyết tâm và hy vọng chiến thắng của họ không hề nhỏ hơn.

Dự đoán: 1-1

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

20 Anh là đội đang có số bàn thắng nhiều nhất ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu với 20 bàn, dù 13 bàn là vào lưới San Marino. Anh cũng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: 9 người sau 5 trận.

36 Suốt 36 tháng qua, Montenegro chỉ thua duy nhất 1 trận chính thức ở Podgorica, trước Czech tại vòng loại EURO 2012.

12.500 Sức chứa của sân Podgorica chỉ là 12.500 chỗ, nhưng LĐBĐ Montenegro đã nhận được tới 40.000 đề nghị đặt vé. Nếu như Montenegro có một sân bóng như Old Trafford hay Wembley, hơn 1/10 dân số của họ sẽ có mặt trên sân nhà để xem những trận đấu của đội tuyển quốc gia!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm