Tùng Dương hát 'nhạc đỏ' tràn đầy cảm xúc

10/06/2014 07:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Từng chứng tỏ với khán giả và người hâm mộ rằng mình hát nhạc tình cũng “tình” chẳng kém ai, tối 8/6, trên sân khấu đêm nhạc Tùng Dương - Hát tình ca 2, nam ca sĩ vừa đoạt giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 của báo TT&VH lại chứng tỏ rằng, anh hát “nhạc đỏ” cũng “phiêu” và đầy cảm xúc.

Hát tình ca 2012, Tùng Dương chọn hát những ca khúc trữ tình, lãng mạn như: Thiên thai, Tà áo xanh, Ngậm ngùi, Nhìn những mùa Thu đi… Trong khi Hát tình ca 2 (vừa diễn ra tối 8/6 tại Hà Nội) khá “mạch lạc” về bố cục với 4 phần rõ ràng: Tình ca về quê hương đất nước - Mẹ - Tình yêu đôi lứa và Tình yêu âm nhạc.  

Không phải là những ca khúc “đóng đinh” giọng hát Tùng Dương nhưng Thời hoa đỏ, Nơi đảo xa, Kỷ niệm đêm Hè… với bản phối mới của nhạc sĩ trẻ Dương Cầm đã khiến Tùng Dương trưng trổ được giọng hát kỹ thuật. Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã có những giây phút như vỡ ào vì cảm xúc phấn khích của khán giả. Thậm chí, ở phần “hát theo yêu cầu”, khán giả vẫn muốn Tùng Dương hát lại Nơi đảo xa.


Tùng Dương trong chương trình Hát tình ca 2. Ảnh: Quang Huy

Khi hát về mẹ, cặp song ca Tùng Dương - Trọng Tấn đặc biệt gây ấn tượng với phần song ca Mẹ yêu con. “Mẹ thương con có hay chăng/ Thương từ khi thai nghén trong lòng/ Mấy nắng sớm chiều mưa ròng/ Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng…” - những ca từ mang thiên tính phụ nữ cất lên bởi hai giọng nam đầy cảm xúc. Cặp song ca này không chỉ chạm tới tim khán giả như những đồng nghiệp nữ của họ từng làm khi hát Mẹ yêu con, mà thậm chí còn mang tới một cảm xúc lạ.

Đưa khán giả qua rất nhiều “miền âm nhạc” (từ của ca sĩ), Tùng Dương không thể bỏ qua tình yêu âm nhạc của riêng mình. Ở đó, anh hát những: Độc đạo, Thể đơn bào… - ca khúc đã theo chân Tùng Dương và Nguyên Lê lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Đây cũng chính là ca khúc được thể hiện trong live show Độc đạo - giải Chương trình của năm, giải Cống hiến lần 9 - 2014 của báo TT&VH. Khi hát Độc đạo, Thể đơn bào… Tùng Dương như được là chính mình với chất “quái”, “ma mị” vốn có.

Sau giải Âm nhạc Cống hiến với thành tích chiến thắng hai hạng mục Ca sĩ của năm và Chương trình của năm, Tùng Dương và live show Hát tình ca 2 nằm trong sự chờ đợi của khán giả. Chương trình “cháy vé” trước khi đêm diễn khai màn hàng tuần lễ. Vé “chợ đen” bị đội lên rất nhiều khiến một số khán giả đã phải mua vé đứng từ phe vé. Tùng Dương đã dự định tổ chức thêm một đêm Hát tình ca 2 nhưng vì không kịp thu xếp địa điểm nên đành lỡ hẹn với người hâm mộ. Trong khi có chương trình ca nhạc ở Hà Nội phải hủy lịch diễn vì nhiều lý do khách quan, việc Hát tình ca 2 “cháy vé” phần nào chứng tỏ sự yêu mến của khán giả dành cho giọng ca nam này đang ở thời kỳ sung mãn.

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm