Tata Martino sẽ rời Barca vào cuối mùa: 'Tôi không phải người của cái nhà này'

13/04/2014 07:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không phải người của cái nhà này, tôi cũng không phải người Hà Lan”, Tata Martino gắt lên và tự mở đường cho mình rời Camp Nou.

“Tôi phải dẫn dắt một đội bóng đã luôn luôn chiến thắng. Không vào được bán kết Champions League là một thất bại”, HLV Tata Martino phát biểu sau trận đấu ở Vicente Calderon. Ông nhấn mạnh từ “phải”, và không tự bào chữa cho mình. Một dấu hiệu cho thấy HLV người Argentina chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa này, bất chấp việc Barcelona vẫn còn cơ hội vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua.

Martino quá “to gan”

Thất bại trước Atletico Madrid đã khiến Tata Martino chịu nhiều sức ép. Đây là lần thứ 5 Barca đối đầu Atletico mùa giải này, họ không thắng được trận nào và chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Đó là một trận đấu tệ hại của Messi, cả trận anh chỉ chạy 6,4km.

Martino là người bị đổ lỗi cho việc Messi chơi tệ khi đẩy cầu thủ đồng hương sang cánh phải. Nhưng bản thân Martino lại tỏ ra vô trách nhiệm khi lý giải về quyết định của mình. “Chúng tôi không quan tâm đến việc Messi tham gia vào lối chơi chung thế nào. Cậu ấy cần phải độc lập tác chiến. Để Messi ảnh hưởng quá nhiều vào trận đấu là không hay. Đừng có lúc nào cũng dựa vào Messi", HLV 51 tuổi nói. Cách ứng xử với Messi và cách ông nói về Messi khác xa với các HLV tiền nhiệm Pep Guardiola, Tito Vilanova. Họ luôn cố gắng để Messi thoải mái nhất.

Cũng trong trận thua ở Calderon, Martino còn rút Iniesta khỏi sân khi vẫn còn 20 phút nữa. Iniesta đã phản ứng khi bị thay ra và bày tỏ sự khó chịu sau đó: “Tôi thực sự ngạc nhiên nhưng đó là lựa chọn của HLV”.

Tata Martino chỉ là một phương án chữa cháy sau khi Tito Vilanova đột ngột rút lui. Barcelona cũng không chờ đợi gì hơn ở Martino ngoài một HLV hiền lành có thể duy trì nền tảng ổn định của đội bóng trong thời kỳ “quá độ” và tìm kiếm một người thay thế. Nhưng Martino lại cố gắng thể hiện dấu ấn chiến thuật của mình bằng cách xới tung cả hệ thống đang chạy trơn tru.

Martino ngay từ đầu đã cố gắng giảm sự lệ thuộc vào La Masia và kiểu chơi tiki-taka khi sử dụng nhiều hơn những đường bóng dài, giảm tỷ lệ kiểm soát bóng và lần đầu tiên sau nhiều năm, Barca mới có một trận đấu giữ bóng ít hơn đối thủ (trận gặp Vallecano). Với những người giàu tự tôn và trọng truyền thống như CĐV Barcelona, điều đó không thể chấp nhận. Sự bất mãn của các cule thể hiện khi trận đấu ở Camp Nou ngày càng thưa khán giả.

Ghét Rosell, ghét lây Martino

Martino là chữ ký của Sandro Rosell, ông Chủ tịch bị xem là đã làm hại Barca, và của ông GĐTT bất tài Andoni Zubizarreta. Đó cũng là một nguyên nhân khiến HLV 51 tuổi bị ghét. Và ông còn là tội đồ khi từ chối cơ hội mua thêm trung vệ trong mùa Hè 2013.

Các cầu thủ khác không hài lòng với các buổi tập của Tata Martino. Họ không thích các bài tập thể lực của Elvio Paolorosso, trợ lý thân cận của Martino. Các bài tập chiến thuật cũng được đón nhận rất miễn cưỡng vì chúng khác với những gì họ được học trong 5 năm trước.

Martino đã liên tục phải chịu đựng sự chỉ trích trong suốt mùa giải, đặc biệt là trong trận thua Sociedad 1-3 khi ông để Alex Song đá cặp với Sergio Busquets. Sau trận thua Atletico, các tờ báo ở Catalunya còn đặt giả thiết Pep Guardiola sẽ làm gì trong những tình huống tương tự Martino. Và đó là lúc giọt nước tràn ly.

“Tôi không phải người của cái nhà này (chỉ Guardiola và Tito) và cũng không phải người Hà Lan (chỉ Johan Cruyff)”, Tata Martino quát lên. Một diễn viên phụ đã thất bại vì muốn bứt lên khỏi thân phận “cascadeur”. Đó là lúc Barca cần tìm một diễn viên chính, hoặc cũng có thể là một “cascadeur” như Luis Enrique.

50 Thành tích 50 trận đầu tiên của Tata Martino là tương đương Pep Guardiola (37 trận thắng, 8 hòa và 5 thua). Tuy nhiên khác biệt ở chỗ Guardiola tiếp quản Barca đang khủng hoảng, trong khi Martino tiếp quản một nhà vô địch 100 điểm.

6 Tata Martino đã để thua 6 trận mùa này, đó là các trận thua Athletic Bilbao, Valencia, Sociedad, Valladolid (La Liga); Ajax và Atletico Madrid (Champions League).

2 Hợp đồng Martino ký với Barca có thời hạn 2 năm, đến cuối mùa 2014-15, nhưng ông sẽ chỉ đi được một nửa con đường.

Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm