Mats Hummels: 'Tôi nổi điên sau thất bại của Đức'

08/07/2016 20:59 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Mats Hummels có lẽ là người buồn nhất và phản ứng mạnh nhất sau trận thua 0-2 của Đức trước Pháp. Anh gọi thất bại đó là một nỗi nhục.  

Trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich bị treo giò trong trận thua Pháp 0-2 của tuyển Đức tại Marseille, khi tiền đạo Antoine Griezmann tỏa sáng với một cú đúp giúp chủ nhà vào Chung kết. Bị loại, tuyển Đức tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp bạc châu Âu. Tuyển thủ 27 tuổi rất bất mãn với cách tuyển Đức bị loại, thậm chí cho rằng chức vô địch Thế giới 2 năm trước không thể xóa nhòa hết nỗi đau ở giải lần này.

“Thành thật mà nói, chức vô địch World Cup không bù đắp hết thất bại trước tuyển Pháp hôm nay. Việc bạn thắng một giải đấu không có nghĩa là đánh mất đến khát khao vô địch những giải đấu khác, và đó là cách nghĩ đúng đắn” - Hummels khẳng định. 

“Bạn vẫn phải tiếp tục ham muốn thành công, có vậy mới tiến bộ và phát triển cao xa hơn được. Đầu tiên, tôi rất điên khi đội nhà bị loại. Bầu không khí ngay sau tiếng còi kết trận là như c*t, khi nhiều người trong chúng tôi đã quỵ xuống và chán nản”.


Người Đức không hề hả hê, đánh mất khát khao sau chức vô địch Thế giới

“Bây giờ, tôi chỉ còn một cơ hội nữa để vô địch EURO. Tôi không nghĩ mình có thể dự giải ở tuổi 35 tại EURO 2024. Điều này thực sự rất buồn. Tôi đến Pháp với ước mơ vô địch, nhưng sau cùng lại ra về tay không. Tuy nhiên, Đức vẫn đang là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới với một lối chơi riêng. Đấy là hi vọng ban đầu cho hành trình mới. Nhưng ngay cả điều đó cũng không an ủi được gì trong tình cảnh đau buồn này".  

Hummels cho rằng Đức là đội mạnh hơn và đã thiếu may mắn nên thua Pháp. Một lý do lớn nữa là bởi họ vắng Mario Gomez vì chấn thương: “Sẽ luôn dễ dàng chấp nhận thất bại nếu bạn là đội yếu hơn, nhưng Đức không phải đội yếu. Chúng tôi đã rất nhớ Mario Gomez trong trận này. Chúng tôi phòng thủ rất tốt, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng lại thiếu một cây săn bàn”.

“Nếu chúng tôi thắng trận Bán kết, tin rằng sẽ không ai phàn nàn. Mọi người chắc chắn nói ‘Chiến thắng cho Đức là xứng đáng’, vì chúng tôi vượt trội hơn. Trận Tứ kết World Cup 2014 giữa hai đội cân bằng hơn nhiều. Ngày ấy chúng tôi ghi bàn còn Pháp thì không. Đôi khi những tiểu tiết lại là thứ quyết định kết quả chung cuộc và lần này chúng tôi đã không gặp may”.


Đức thua vì không gặp may?

“Chúng tôi không cần lo về chất lượng cầu thủ trong tương lai, khi chỉ mất đi một vài người vì vấn đề tuổi tác. Đó không phải vấn đề lớn, vì chỉ vài cầu thủ tầm 30 tuổi có mặt trong đội hình chúng tôi thôi. Manuel Neuer thì có thể bắt tốt đến 55 tuổi!” – anh khẳng định.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm