Đội hình các ngôi sao lỗi hẹn với EURO 2012

02/06/2012 14:24 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online)- 11 cái tên dưới đây đều là những cầu thủ xuất sắc và xứng đáng góp mặt tại EURO. Vì những lý do khác nhau, họ sẽ phải ngồi nhà theo dõi giải đấu qua TV. TT&VH Online xin gửi tới độc giả danh sách 11 cầu thủ xuất sắc không được góp mặt trong đội hình các đội tuyển quốc gia tham dự EURO 2012 (theo sơ đồ 4-4-2).

Thủ môn: David De Gea (Tây Ban Nha)

Thủ môn trẻ của M.U không thiếu tài năng. Chỉ tiếc cho anh là TBN có quá nhiều thủ thành giỏi: Casillas, Reina và Valdes đều là những thủ môn kinh nghiệm và ở đẳng cấp thế giới.


De Gea sẽ chỉ có cơ hội ở Olympic - Ảnh: Getty

Hậu vệ phải: Micah Richards (Anh)

Không ai hiểu được tại sao Hodgson lại bỏ rơi hậu vệ cánh số một của đội vô địch Premier League để gọi Martin Kelly (Liverpool) thế chỗ.



Richards vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời - Ảnh: Getty

Trung vệ: Rio Ferdinand (Anh)

Mâu thuẫn với John Terry đã khiến Roy Hodgson buộc phải loại Ferdinand. Đội tuyển Anh cũng vì thế mà mất đi một trung vệ xuất sắc.



Loại Rio là một quyết định khó khăn của Roy Hodgson - Ảnh: Getty

Trung vệ: Daniel Majstorovic (Thụy Điển)

Hậu vệ kì cựu của Thụy Điển bị loại do BLĐ đội bóng nghi ngờ khả năng hồi phục chấn thương của anh trước giải đấu.



Majstorovic bị loại ngay sau khi gia nhập Stockholm's AIK - Ảnh: Getty

Hậu vệ trái: Domenico Criscito (Italia)

Bê bối dàn xếp tỉ số mới nhất của Calcio đã buộc Prandelli phải để hậu vệ trái tốt nhất của ông ở nhà.



Criscito đã bị cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ có dính líu vào vụ án - Ảnh: Getty

Tiền vệ phải: Gourcuff (Pháp)

Phong độ tồi tệ trong màu áo Lyon là lý do chính khiến "Zidane mới" phải ngồi nhà xem EURO qua T.V.



Anh từng là niềm hi vọng vàng của nước Pháp - Ảnh: Getty

Tiền vệ trung tâm: Keith Fahey (CH Ailen)

Tiền vệ của Birmingham dính phải một chấn thương háng trong trận gặp Bosnia. Các bác sĩ xác nhận anh sẽ không thể kịp bình phục trước EURO.



Chấn thương của Fahey là trường hợp cực kì đáng tiếc - Ảnh: Getty

Tiền vệ trung tâm: Michael Carrick (Anh)

Ngán ngẩm với kiếp dự bị tại tuyển Anh, Carrick đã tuyên bố không còn muốn khoác áo "Tam Sư" bất chấp phong độ ấn tượng của anh và cuộc khủng hoảng ở khu trung tuyến của đội bóng.



Bộ đôi Carrick - Scholes của M.U đều ở nhà - Ảnh: Getty

Tiền vệ trái: Royston Drenthe (Hà Lan)

Việc Hà Lan sở hữu quá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Van der Vaart, Sneijder, De Jong... là một trở ngại cho Drenthe.



Drenthe đã chơi khá hay trong màu áo Everton mùa vừa qua - Ảnh: Getty

Tiền đạo: Adrian Lopez (Tây Ban Nha)

Tiền đạo của đội Á quân Europa League đã không thể chiến thắng Pedro (Barca) trong cuộc chiến giành suất còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha.



Adrian Lopez có quá ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao - Ảnh: Getty

Tiền đạo: Cacau (Đức)

Đội tuyển Đức chỉ gọi đúng 3 tiền đạo là Gomez, Klose và Podolski tới vòng chung kết. Đấy là lý do tại sao Cacau phải ở nhà.


Tuyển Đức chú trọng xây dựng sức mạnh từ hàng tiền vệ - Ảnh: Getty


Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm