Chiến thuật: Ai mà đoán được Anh sẽ dùng sơ đồ gì?

11/06/2016 14:34 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đơn giản bởi HLV trưởng của họ là Roy Hodgson, vị HLV già cỗi đang cố gắng đổi mới hình ảnh của ĐTQG xứ sở sương mù. Sự mâu thuẫn ấy hoàn toàn có thể sẽ được thể hiện tại vòng chung kết EURO 2016.

Và cần nói ngay rằng, không thể khẳng định ngay rằng sự mâu thuẫn ấy là tiêu cực. Như Johan Cruyff từng nói, “trong mỗi hoàn cảnh tiêu cực sẽ lại có một điều tích cực”, chính việc đội tuyển Anh không có một sơ đồ chiến thuật cụ thể sẽ khiến cho đối thủ của họ khó đoán định, khó bắt bài hơn.

Lối chơi không đổi

Hệ thống chiến thuật chia thành hai phần. Phần “xác” là sơ đồ, phần “hồn” là cách sơ đồ đó vận hành – hay còn được gọi là “lối chơi”. Chí ít thì tới thời điểm hiện tại, Anh cũng đã hình thành được một lối chơi tương đối rõ ràng, dù thử nghiệm rất nhiều sơ đồ trước giải đấu.

Lối chơi này có một số mắt xích quan trọng. Đầu tiên là Eric Dier. Cầu thủ đa năng được đào tạo bởi lò Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) này đang trở thành một “Owen Hagreaves mới” của Tam Sư khi chính thức dẹp tan mối lo về vai trò đánh chặn trong suốt nhiều năm qua.

Dier không chỉ sở hữu khả năng thu hồi bóng tốt mà còn có kỹ thuật cơ bản và khả năng đọc tình huống đáng nể, thế nên anh hoàn toàn có thể giúp cho ĐT Anh tổ chức tấn công ngay từ tuyến dưới cùng, bằng cách lùi lại ngang các trung vệ. Việc này cũng “giải phóng” các hậu vệ biên, họ có thể dâng cao hơn để hỗ trợ tấn công.

Ở phía trên, có hai mắt xích quan trọng nhất, đó là Harry Kane và Dele Alli. Bộ đôi của Tottenham Hotspur đã mang theo sự ăn ý ở cấp CLB lên cấp ĐTQG. Phong cách phối hợp ít chạm với những đường chuyền đa dạng về cự ly của Tottenham (Kane và Alli) giờ cũng sẽ trở thành cách chơi của Anh.

Như vậy có thể thấy rằng ảnh hưởng của Tottenham là tương đối lớn. Tuy nhiên, điều khác biệt giữa cách chơi của Anh và Tottenham nằm ở công tác phòng ngự. Tam Sư sẽ không dâng hàng thủ cao như Tottenham, và cũng không quá quyết liệt trong những pha pressing từ phần sân đối thủ. Sẽ khó có thể thấy Kane hay Alli áp sát cả... thủ môn đối phương như cấp CLB.

Sơ đồ nào? Chỉ Chúa và Hodgson mới biết!

Nếu như việc xác định được một lối chơi chắc chắn là điểm đáng khen thì chuyện sơ đồ của Anh ra sao vẫn là điều gây tranh cãi.

Trên lý thuyết, Anh nhiều khả năng sẽ chỉ sử dụng 4-5-1 (4-3-3) hoặc 4-4-2 kim cương, bởi đó là hai thử nghiệm thành công và thường xuyên nhất của họ trong hơn một năm qua.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng 4-5-1 và 4-4-2 kim cương cũng từng được xem là hai giải pháp tốt nhất cho tuyển Anh trước thềm World Cup 2014, để rồi họ... thay đổi khi vào giải. Với sơ đồ 4-2-3-1, nhiều điểm yếu của Anh năm ấy đã lộ ra rõ rệt. Roy Hodgson dĩ nhiên đáng trách, bởi đó là những điểm yếu đã được dự đoán từ trước, và đã tìm được lời giải.

Thế nên đi đến một kết luận rằng ông này sẽ chọn 4-5-1 hoặc 4-4-2 kim cương vẫn là chưa đủ, mà cần xem xét cả 4-2-3-1 quen thuộc, dẫu nó có phù hợp hay không, được thử nghiệm hay chưa.

Tuyển Anh có một số cái tên sau đây đã chắc suất đá chính: Joe Hart, Chris Smalling, Gary Cahill, Eric Dier, Dele Alli, Harry Kane. Các phóng viên theo chân Tam Sư tại trại tập huấn Chantilly (Pháp) đã xác nhận thêm những cái tên sau cho trận mở màn: Danny Rose, Kyle Walker, Raheem Sterling, Wayne Rooney và Adam Lallana.

Ngoài Rose và Walker, đây đều là những cái tên rất đa năng và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đáng chú ý là Jamie Vardy không góp mặt, nhưng phong độ không thực sự ổn định trong loạt giao hữu trước giải có lẽ là lý do chính của tin đồn đội hình trên.

Một điều đáng chú ý là Hodgson giờ đã tin rằng Rooney là một tiền vệ, và ông thậm chí đã thử nghiệm Sterling đá tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 kim cương trước giải đấu, thay vì đơn thuần là người đá cánh.

4-4-2 kim cương cũng là sơ đồ dường như được HLV Hodgson ưa thích nhất. Nhưng ông lại tuyên bố rằng muốn tận dụng tốc độ của Sterling và Lallana để đối phó với Nga, như vậy không thể loại trừ khả năng đây là hai gương mặt chạy cánh của Anh trong trận mở màn. Nhưng liệu ông có dùng 4-5-1 quen thuộc hay sẽ lại gây bất ngờ khi “lật” sang 4-2-3-1 để có vị trí “số 10” cho học trò cưng Rooney?

Rốt cục đâu sẽ là sơ đồ của tuyển Anh? Chỉ Chúa và Hodgson mới biết!

Hỗn loạn phương án dự phòng

Hai ngày trước khi trận Anh – Nga diễn ra, các phóng viên “tọc mạch” của Anh đã chụp hình được tài liệu của trợ lý HLV trưởng Tam Sư Ray Lewington, khi ông này và Roy Hodgson đang đi bộ từ khách sạn sang sân tập.

Theo hình ảnh từ tập tài liệu này, tuyển Anh quả nhiên đang vô cùng... hỗn loạn về các phương án khả thi từ băng ghế dự bị.

Có những điều dễ đoán được trước, ví dụ Marcus Rashford và Daniel Sturridge là dự bị cho cặp Harry Kane và Jamie Vardy. Tuy nhiên, tài liệu của Lewington đang cho thấy nhiều phương án rất kỳ lạ.

Ví dụ, Jordan Henderson dường như là dự phòng cho Raheem Sterling ở vị trí... tiền vệ trái. Trong khi đó, tên của Ross Barkley lại được điền ở vai trò... tiền vệ phải. Cả hai cầu thủ này đều có sở trường là tiền vệ trung tâm, và dù từng đá cánh, nhưng họ thường chơi ngược lại sự sắp xếp trong tài liệu của Lewington.

Trong khi đó, tiền vệ James Milner được viết tên tới hai lần, dự bị cho các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ phải. Ngược lại là trường hợp của Adam Lallana, chẳng được điền vào bất kỳ vị trí nào (!?).

Cách sắp xếp trong tài liệu nói trên còn cho thấy rằng ban huấn luyện ĐT Anh đã tính tới trường hợp sử dụng sơ đồ hình cây thông 4-3-2-1. Đó có thể sẽ là một phương án gây bất ngờ, nhưng cũng có thể sẽ là một kế hoạch thể hiện sự rối rắm ở đội tuyển Anh hiện tại.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm