Buffon đã KHÓC khi Italy thua Đức trên loạt 'đấu súng'

03/07/2016 06:59 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon đã rơi ngay sau khi ĐT Italy bại trận trước Đức tại vòng Tứ kết EURO 2016, nơi mà rất có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại giải Vô địch Châu Âu.

Buffon và các đồng đội đã không thể đánh bại Đức ở loạt sút luân lưu cân não khi thua với tỉ số 5-6. Với đội trưởng ĐT Italy, anh hứa sẽ tham dự World Cup 2018 nhưng ở đấu trường EURO, nhiều khả năng anh sẽ phải giải nghệ mà không có một lần lên ngôi.




Không chỉ khóc trên sân khi trận đấu kết thúc, Buffon còn chẳng kìm nổi nước mắt ở buổi phỏng vấn sau đó ít phút.

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và đã ở rất gần chiến thắng”, Buffon chia sẻ với kênh Rai Sport. “Điều đó có nghĩa rằng khi bạn nằm trong một đội bóng giá trị, có tổ chức, chiến thuật hợp lý thì không gì là không thể”.

“Chúng tôi có lý do riêng để khóc. Chúng tôi đã rất cố gắng và rất gần thành công. Thật điên rồ khi Đức đá hỏng 3 quả penalty và chúng tôi vẫn bị loại”.

“Thất bại này đặc biệt khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến lên, chúng tôi là Italy và chúng tôi không thể vì thế mà dừng lại”.

Ngoài ra, Buffon không quên dành những lời khen cho HLV Antonio Conte, người đã có một giải đấu rất ấn tượng.

“Conte xứng đáng được ca ngợi”, Buffon chia sẻ. “Chúng tôi tiến bộ vì những bài tập của ông ấy và các cầu thủ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình”.

“2 năm trước, chúng tôi bị loại với rất nhiều tiếc nuối, cảm giác là chúng tôi đã mắc những sai lầm và chưa cống hiện hết khả năng. Hôm nay, chúng tôi đã thực sự cố gắng nhưng vẫn không đủ. Chúng tôi cần về nước và chuẩn bị hướng tới nước Nga”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm