Totti chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Roma: Niềm kiêu hãnh của 'Vua thành Rome'

07/09/2013 14:25 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Francesco Totti kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt Serie A vào mùa trước, thủ môn Gianluigi Buffon gửi cho anh một bức thư chúc mừng. “20 năm ở Serie A, một kỳ tích!”, Buffon viết.

“Cậu thường đánh bại tớ (chính xác là 10 lần) như một nhà vô địch luôn quên đi tình bạn để chiến đấu vì đội bóng. Sau đó, khi tiếng còi hết trận vang lên, chúng ta cười với nhau một lần nữa”, trích thư của Buffon.

Giải nghệ là một trò đùa

Hiếm người hạ Buffon đến 10 lần, và lần gần nhất Totti cười với Buffon sau khi ghi bàn vào lưới anh là cú sút có tốc độ 113 km/h, trong trận lượt về giữa hai đội mùa trước. Một cú nã đại bác khó tin từ rìa vòng cấm, với sức mạnh cổ chân của một chàng trai trẻ. Đó là pha lập công thứ 224 của Totti tại Serie A, sau hơn 500 trận.

20 năm đủ để Roma đi qua 17 đời HLV, để một chú nhóc trưởng thành, bóng đá bị thương mại hóa đến mức tiền đủ sức mạnh đạp đổ mọi lời thề thốt trung thành. Nhưng Totti vẫn ở đó, tại Roma, mặc chiếc áo bã trầu mà anh từng thổ lộ rằng “luôn run lên mỗi khi mặc lên người”. Anh từng nói đùa rằng 2013-14 sẽ là mùa giải cuối cùng của mình, nhưng sau đó vội vã đính chính: “Đó chỉ là đùa thôi. Bởi vì đây là năm cuối cùng của tôi trong hợp đồng nên tôi nói thế. Nó sẽ hết hạn. Tôi không ganh tị với ai cả. Tôi không chống lại CLB. Nhưng nếu tôi còn 2-3 năm trong hợp đồng, tôi sẽ không nói như vậy”.


Totti vẫn đang chơi tuyệt hay ở tuổi 36

Chẳng có lý do gì để Totti dừng lại

Những gì chúng ta biết về Totti 20 năm qua là quá đủ để tin rằng, đó là một “trò đùa”. Trận gặp Hellas Verona, Totti che mờ những tân binh đắt giá của đội, kiến tạo 2 bàn, tạo ra 10 cơ hội ăn bàn, sẵn sàng bứt tốc vào nửa cuối hiệp Hai dù sức rướn đã không còn tốt. Tân binh Strootman phải thốt lên: “Chỉ có một ông chủ ở Roma. Người đó là Totti”.

Totti là “Hoàng tử”, rồi giờ là “Vua của thành Rome”. Nhưng vẻ đẹp anh không hề nhợt nhạt như những anh chàng được nuông chiều, mà ngược lại, gai góc và hiếu thắng. Sự nghiệp của Totti không thiếu tranh cãi: đá vào ống đồng Balotelli trong trận chung kết Coppa Italia 2010; nhổ bọt vào Poulsen của Đan Mạch ở EURO 2004; cũng như hiếu thắng đến độ sẵn sàng công khai thách thức lịch sử. “Nếu được chơi tiền đạo cắm từ đầu sự nghiệp, tôi sẽ là người ghi nhiều bàn nhất”, Totti nói chẳng ngại ngần. “Tôi sẽ ghi hơn 300 bàn và vượt qua Silvio Piola (274 bàn). Chỉ có một người làm được những thứ tôi không bao giờ làm được là Messi. Những con số thống kê có ý nghĩa riêng của nó”.

Totti kiêu hãnh. Anh tự hào về những gì làm được sau hơn 20 năm qua, sau 537 trận và 227 trận ở Serie A, và 36 tuổi không thể cản trở chàng trai sút quả bóng đi với vận tốc của một chú báo hoa săn mồi, vân vê nó như một thứ đồ chơi, “xỏ kim”, chơi đùa đầy háo hức như những gì thể hiện trước Verona.

Dino Zoff bắt đến năm 41 tuổi. Paolo Maldini chơi đến năm 41 tuổi. Javier Zanetti quyết không từ bỏ, dù đã dính chấn thương cực nặng ở tuổi 39. Vậy thì chẳng có cớ gì, một Totti đang hồi xuân phải dừng lại. Roma sẽ gia hạn hợp đồng với anh thêm 2 năm nữa. Totti sẽ tiếp tục, không phải trong vai một lão già ở lại làm biểu tượng, mà là một trụ cột thực sự xỏ giày vào chân chinh chiến với phong độ cao nhất. Đó là sự thật, không phải một trò đùa.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

282 Totti là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Serie A, với 227 bàn, chỉ kém Silvio Piola (274). Với riêng Roma, Totti là chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng với 282 bàn sau 678 lần ra sân trên mọi đấu trường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm