Hiện tượng Alan Dzagoev: Từ nỗi ám ảnh Beslan đến một ngôi sao

16/06/2012 12:44 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Thuộc hàng em út ở tuyển, và mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, nhưng Alan Dzagoev đã nhanh chóng trở thành nhân vật chính tại sân khấu EURO 2012. Ba bàn thắng sau hai trận đấu xuất sắc cùng ĐT Nga, còn chờ gì hơn ở một chàng trai 21 tuổi như anh?

Cuộc sống của Dzagoev lẽ ra đã bước sang một trang khác vào tháng Giêng vừa qua khi thị trường chuyển nhượng mở cửa đúng vào thời điểm hợp đồng của anh với CSKA Moskva chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều đội bóng hướng ánh mắt đến Dzagoev, nhưng tiền đạo trẻ này không mấy bận tâm đến điều đó. Anh quyết định ở lại, tập trung cho từng trận đấu và tiếp tục trui rèn những kỹ năng của mình. Và màn trình diễn xuất sắc ở EURO, với 3 bàn vào lưới CH Czech và Ba Lan, có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho một cầu thủ đã chơi bóng với  niềm đam mê thực sự, bên cạnh tài năng thiên phú.

Igor Rodkin, một HLV hàng đầu về đào tạo trẻ của Nga từng tiên đoán rằng về khả năng tỏa sáng của Dzagoev tại sân khấu lớn của bóng đá châu lục. "Điều đầu tiên bạn cảm nhận ở cậu bé này, ngoài tài năng bẩm sinh, là việc cậu ấy không chơi bóng vì danh tiếng, hay tiền bạc, mà đơn giản như một phần của cuộc sống. Cậu ấy sống để chơi bóng, và để chiến thắng", ông nhận xét.

Alan Dzagoev - Ảnh: Getty

Trong niềm vui về sự trưởng thành của cậu con trai, ông Tariel và bà Lyana vẫn không thể quên được những ký ức khủng khiếp 8 năm về trước tại Beslan, một thị trấn nhỏ chân dãy Caucasus. Tháng 9/2004, những kẻ khủng bố đã bất ngờ ập vào ngôi trường này bắt hơn 1000 con tin, và sau đó là một cuộc nổ súng dữ dội giữa lực lượng giải phóng con tin và những kẻ khủng bố. 918 con tin được giải cứu, nhưng có đến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có 186 học sinh. Dzagoev khi ấy đang học trung học, cậu may mắn thoát chết, song những nỗi ám ảnh thì thật khó có thể xua tan khỏi đầu.

Sẽ thật khiên cưỡng nếu cho rằng những ký ức dữ dội ấy đã tạo nên một cầu thủ tài năng, nhưng tất cả những ai từng gắn bó với Dzagoev từ lò đào tạo trẻ Yunost Vladikavkaz và học viện Konoplyov đều nhận xét rằng anh là một chàng trai giàu ý chí, và không ngừng vươn lên. Andrei Arshavin, ngôi sao ở EURO 2008 và hiện vẫn là nhạc trưởng của ĐT Nga, nói rằng Dzagoev không chỉ là ngôi sao sáng nhất trong thế hệ của mình ở ĐT Nga, mà còn là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và "chơi bóng không hề biết sợ".

Giữ đôi chân trên mặt đất

Những thành công bước đầu trong sự nghiệp giúp cuộc sống của Dzagoev trở nên vương giả hơn rất nhiều. Mức lương 3 triệu euro/năm giúp anh có thẻ tự sắm cho mình một căn hộ sang trọng, những đồ nội thất đắt tiền, và mới đây nhất là một chiếc Lexus cáu cạnh. Dzagoev chỉ vừa mới lấy bằng lái và mới được sử dụng nó, còn trước đó, ông Tariel luôn buộc cậu con trai phải đến sân tập bằng xe bus.

Nhiều người cho rằng những cám dỗ vật chất hoàn toàn không có lợi đối với một cầu thủ ở độ tuổi 9X như Dzagoev, nhưng HLV Rodkin tỏ ra khá tin tưởng về cậu học trò cũ. Ông cho rằng Dzagoev đủ tỉnh táo để có thể không bị cuốn vào cuộc sống của "một Beckham mới" như tờ Marca mô tả, để giữ đôi chân trên mặt đất và tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Đó là lý do dẫn đến màn ra mắt ấn tượng của anh tại Champions League, trong trận đấu với Deportivo La Coruna. "Hãy xem cách Dzagoev nâng niu những tấm huy chương bóng đá, bạn sẽ thấy rằng cậu ấy đánh giá chúng cao như thế nào, hơn cả tiền bạc". 18 tuổi, anh được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Nga, và sau 4 năm khoác áo CSKA Moskva, anh cũng đã sưu tập 3 cúp QG và 1 siêu cúp Nga.

Người đầu tiên giúp Dzagoev bước ra sân chơi quốc tế là Guus Hiddink. Chiến lược gia người Hà Lan đã tung anh vào sân ở trận gặp Đức tại vòng loại World Cup 2010 khi mới 18 tuổi 116 ngày và trở thành tuyển thủ ra mắt sớm thứ nhì trong lịch sử ĐT Nga, sau người đồng đội ở CSKA Moskva Igor Akinfeev. Ở trận ấy, Nga thua trận và Dzagoev tự trách mình vì đã sút dội xà đối phương, nhưng Hiddink lại rất ấn tượng về màn trình diễn của anh với khả năng tung ra những đường chuyền chết người.

Sau bàn thắng vào lưới Ba Lan, Dzagoev khiêm tốn "Đó không phải công của mình tôi, mà thuộc về cả đội. Sẽ chẳng ai có thể tồn tại nếu thiếu sự giúp đỡ của những đồng đội". Sau những gì đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua, chắc chắn sự kỳ vọng dồn lên Dzagoev sẽ rất lớn, nhưng có thể tin rằng anh đã sẵn sàng đón nhận và đáp ứng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm