Chuyện Tăng Tuấn và Quang Hải: 2 cái tên 1 số phận

05/06/2012 13:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tỷ số 1-1 từ cuộc đọ sức B.BD-N.SG không có gì đặc biệt. Nhưng những đầu bếp chính thêm gia vị vào món ăn này vô tình lại khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều.

2 đầu bếp chính vừa nhắc ở trên là Quang Hải và Tăng Tuấn, những người lập công để giúp trận đấu bớt đi sự tẻ nhạt. Điểm chung khác nữa của 2 cầu thủ này là họ đều đóng vai trò trụ cột không thể thay thế trong tập thể của mình.

Mùa này, Tăng Tuấn hiếm khi được xếp vào vị trí trung phong cắm, vị trí dành cho một tiền đạo ngoại vì đây là điều bất di bất dịch qua nhiều đời HLV ở đất Thủ. Nhưng dù sắm vai tiền vệ biên, tiền đạo gốc Thanh Hóa vẫn là mối hiểm nguy lớn nhất của các đội bóng khi đối đầu với B.BD. Con số 7 bàn thắng của Tuấn không chỉ là bằng chứng thuyết phục để nói lên năng lực của anh mà đây còn là vũ khí hữu hiệu thực sự để giúp đội bóng đất Thủ thoát hiểm vô số lần trong mùa bóng năm nay. Mới đây thôi là trận hòa với N.SG, Tăng Tuấn cũng lên tiếng với bàn thắng gỡ gạc lại một điểm cho B.BD. Trong một mùa giải mà hàng công của B.BD với những chân tiền bạc tỷ Fortuner, Brian, Philani hay mới nhất là Samson thi đấu tậm tịt thì Tăng Tuấn hiển nhiên là người hùng ở đất Thủ.


Quang Hải (13) và Tăng Tuấn đều đang chơi rất hay ở CLB nhưng lại không có tên trong danh sách ĐTQG. Ảnh: Kim Ngọc

Còn với Quang Hải, dù mới chỉ có 4 bàn thắng cho N.SG ở mùa giải năm nay, nhưng mỗi khi tiền đạo này lên tiếng, N.SG đều có những điểm số hết sức quan trọng. Trong trận đấu mà N.SG chấp B.BD hơn nửa đội hình chính mới đây cũng thế. Với một pha bứt tốc lẹ làng, Hải “gà” đã kiếm được một quả pelnalty và tự mình thực hiện thành công khiến B.BD toát mồ hôi hột mới có bàn gỡ.

2 cầu thủ có vai trò tối quan trọng trong tập thể của mình. Nếu xét ở góc độ nào đó thì đấy có thể là niềm vui đáng để tự hào với cá nhân cầu thủ, nhưng ở khía cạnh “bi kịch” thì không hẹn mà cả 2 vẫn cùng gặp nhau, khi Tăng Tuấn lẫn Quang Hải đều không có tên trong danh sách ĐTQG để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới với ĐT Trung Quốc và ĐT Hồng Kông Trung Quốc.

Nó không khác một sự phủ nhận đau đớn ở khía cạnh chuyên môn khi đánh giá về họ của những nhà tuyển trạch. Nhìn người đồng đội Anh Đức lên ĐTQG, hẳn Tăng Tuấn không khỏi mủi lòng. Không buồn sao được khi ở bình diện CLB, Anh Đức chỉ là kép phụ so với Tăng Tuấn. Đơn giản thôi, cứ nhìn số bàn thắng của Tăng Tuấn (7 bàn) so với 3 của Anh Đức sẽ thấy rõ điều này.

Còn với Quang Hải, lần ngoảnh mặt này của BHL ĐTQG với tiền đạo gốc Khánh Hòa phải chăng như lời nhắn nhủ rằng, đẳng cấp của Hải “gà” hoặc vẫn chưa đủ hoặc không phù hợp với cách vận hành chiến thuật trên ĐT.

Thôi thì cứ “thắng lợi tinh thần” kiểu AQ rằng, đời vốn là thế, khó có niềm vui cho tất cả, nếu không nghĩ nhiều lại đau đầu!

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm