Thua trận, Santos vẫn hết lời ca ngợi học trò

23/06/2012 07:10 GMT+7

(TT&VH Online)- HLV của ĐT Hy Lạp Fernando Santos ngợi ca tình thần chiến đấu của các học trò mặc dù họ để thua trận 2-4 trước Đức và chính thức nói lời từ biệt EURO 2012.



HLV
Fernando Santos- Ảnh Getty

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Fernando Santos thừa nhận rằng Hy Lạp đã có nhiều cơ hội để có thể làm nên sự khác biệt sau bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Dimitris Salpingidis nhưng họ đã không thành công và trái lại còn chấp nhận thêm 3 bàn thua nữa trước khi có bàn thắng cuối cùng tại EURO 2012 trên chấm phạt đền.

Nếu chúng tôi có thể ghi thêm một bàn thắng nữa, chúng tôi có thể hoàn toàn thay đổi trận đấu. Chúng tôi có thể làm được gì đó nhiều hơn từ bàn gỡ hòa. Chúng tôi đã bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ và trong hiệp hai đã ghi bàn nhưng sau đó nhanh chóng bị thủng lưới và bàn thắng thứ hai của Đức đã ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ. Nhưng dù trong trường hợp nào tôi cũng phải chúc mừng học trò của mình bởi nỗ lực mà họ đã thể hiện”, ông Santos chia sẻ.

Ngoài những sai lầm, thuyền trưởng Hy Lạp tỏ ra tiếc nuối khi không có sự phục vụ của tiền vệ 35 tuổi Giorgos Karagounis do dính án treo giò và cho rằng đây là lý do chính ảnh hưởng đến sức mạnh của Hy Lạp: “Sự thiếu vắng Karagounis ảnh hưởng chúng tôi rất nhiều bởi cậu ấy là cầu thủ có thể giữ bóng và điều tiết tuyến giữa. Sự thật là chúng tôi đã chờ đợi một đội hình xuất phát khác của tuyển Đức mặc dù báo chí đã đồn thổi rằng ông Loew sẽ thay đổi đội hình ra sân.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm