Hãy chứng tỏ đi, Thiago Silva!

07/08/2012 13:05 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Không ai có thể phủ nhận O.Brazil đang là đội bóng chơi tấn công ấn tượng và hiệu quả nhất tại Olympic 2012. Sau 4 trận đấu, đội bóng của HLV Mano Menezes đã ghi đến 12 bàn thắng, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác. Ngược lại, Brazil cũng để thủng lưới nhiều nhất trong 4 đội vào bán kết.

“Chúng tôi chiến thắng bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ. Phong cách của Brazil là ghi bàn, nên không có chuyện chúng tôi từ bỏ truyền thống của mình”, Mano Menezes tuyên bố sau khi Brazil rất khó khăn mới vượt qua được Honduras.

Menezes đã nói đúng về cách Brazil tấn công và ghi bàn thắng. Lần thứ hai kể từ ngày Olympic 2012 khởi tranh, nghĩa là một nửa số trận đã đấu, Brazil thắng trong cuộc rượt đuổi tỉ số mà họ là những người ghi nhiều bàn thắng hơn. Ở lượt đầu tiên, Brazil đã giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập, nhờ hàng công và tất nhiên là cả may mắn.


Thiago Silva chưa thể hiện được vai trò đích thực - Ảnh : Getty

Tuy vậy, cách nói của Menezes mang nghĩa bao biện nhiều hơn. Rõ ràng, Selecao đang thể hiện hình ảnh rất mong manh, và các đối thủ không quá khó để ghi bàn vào lưới các thủ môn Neto cũng như Gabriel. Ở Brazil là một tập thể gần như không biết đá phòng ngự. Yếu tố chiến thuật của Menezes là một phần, khi đội bóng vàng - xanh không tìm thấy sự gắn kết tốt nhất giữa các vị trí phòng thủ. Sự hỗ trợ từ khu trung tuyến cũng rất thấp, dù thực tế các tiền vệ Brazil luôn chịu khó di chuyển.

Hãy xem, ngay cả khi đá với 10 người, Honduras vẫn đủ sức phá vỡ hệ thống chiến thuật của Brazil. Tình huống đáng chú ý nhất là pha đột phá và ghi bàn của Espinoza. Người Brazil thậm chí còn chưa đánh vần quen cái tên Espinoza - một kẻ vô danh trước Olympic 2012, nhưng tiền vệ 25 tuổi đang chơi bóng ở giải Nhà nghề Mỹ vẫn dễ dàng biến các cầu thủ của Menezes thành những gã khờ.

Chiến thuật của Menezes quả thực có vấn đề, và những con người nơi hàng thủ Brazil cũng thế. Việc thủ môn chính Neto phải dự bị cho Gabriel là một minh chứng. Nhưng đấy chưa phải là tất cả, mà vai trò của Thiago Silva mới đáng để nói đến. Là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình, được trao chiếc băng đội trưởng, nhưng Thiago Silva chưa chứng minh anh thực sự là người thủ lĩnh ở Selecao.

Trung vệ từng giành Scudetto 2010-11 với Milan đá dưới phong độ, không tìm thấy tiếng nói chung cùng Juan Jesus - người đá cặp với anh. Về mặt chuyên môn thuần túy, trong 4 trận đấu vừa qua, Thiago Silva không chứng minh được giá trị đích thực của một trong những trung vệ được săn đón nhất thế giới. Phải chăng, bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử đối với một hậu vệ (42 triệu euro, tương đương với 33 triệu bảng; trong khi đó, Rio Ferdinand được tính 29,1 triệu bảng, nhưng quy đổi ra là 45,3 triệu euro tại thời điểm 2002; nếu tính theo tỉ giá hiện tại, giá trị của Rio là 35 triệu bảng), đã có ảnh hưởng đến phong độ của Thiago Silva?

Vai trò thủ lĩnh về tinh thần cũng chưa được Thiago Silva thể hiện đúng như kỳ vọng. Trong một vài thời điểm Brazil gặp khó khăn, tân binh của PSG không thể thúc đẩy tinh thần các đồng đội. Trong trận gặp Ai Cập, Brazil suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có may mắn, chính xác hơn là việc đối phương thiếu kinh nghiệm, mới giúp Brazil giữ được chiến thắng.

Hàn Quốc đang cho thấy sức mạnh tiềm ẩn, và sẵn sàng thách thức giấc mơ vàng của người Brazil. Đây là lúc mà người dân xứ samba đang chờ đợi vào giá trị đích thực của Thiago Silva.

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm