Truyền thông xin đừng làm hại Januzaj!

08/10/2013 13:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 4 năm 2009, Federico Macheda ghi bàn vào lưới Aston Villa trong trận ra mắt ở Premier League. Một tuần sau, Macheda có một pha lập công nữa trên sân của Sunderland giúp Man United có chiến thắng mang tính chất bản lề trong cuộc đua giành danh hiệu.

Báo chí Anh tung hô chàng cầu thủ đến từ Italy có biệt danh dễ thương Kiko vang trời. Mọi thông tin về Macheda đều được truyền thông xứ sương mù quan tâm.

Sức hủy hoại của truyền thông

Tờ Daily Telegraph chạy một bài, miêu tả Macheda là “Ronaldo mới”. Trên BBC dành hẳn cho Macheda dòng tít hoa mỹ “Một ngôi sao đã ra đời”.

Mùa giải tiếp đó, Macheda có 10 trận ra sân và mùa tiếp theo con số nhích lên 12 trận trước khi bị đẩy đi cho mượn ở Sampdoria. Tại quê nhà Italy, anh ra sân 16 trận, ghi bàn thắng duy nhất trong vòng 16 đội Cúp quốc gia.

Cơ hội được trao trở lại cho Macheda ở mùa 2011-12 nhưng chỉ với 6 lần ra sân trong màu áo Man United, anh tiếp tục số phận cho mượn. Lần này là ở QPR. 3 lần ra sân và chẳng có bàn thắng, Macheda đã tự định đoạt trước số phận của mình. 


Adnan Januzaj (ảnh trái) vẫn còn bỡ ngỡ trước sự săn đón của công chúng khi xuất hiện ở đường phố Manchester

Máy bay đưa anh lên đường tới Stuttgart. Ở Bundesliga, Macheda xuất hiện 18 lần, không có bàn thắng. Mùa này, “thần tài” một thời của Man United đang trôi dạt ở Doncaster Rovers để tiếp tục quá trình học hỏi.

Những thống kê không phải để trù dập thêm nữa hình ảnh của Macheda mà chỉ là lời cảnh báo cho sự kỳ vọng quá lớn vào những cầu thủ trẻ, để rồi vô hình trung tạo áp lực lên đôi vai của họ trước khi họ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần để đối mặt với nó.

Từ Macheda, chúng ta liên hệ đến trường hợp của Adnan Januzaj - cầu thủ 18 tuổi đã khiến những ngôi sao như Wayne Rooney và Robin van Persie phải hổ thẹn khi lập cú đúp vào lưới Sunderland, giúp Man United lội ngược dòng thành công trên sân Ánh sáng.

Thật xúc động khi chứng kiến đám đông trên khán đài trong màu áo đỏ theo sát nhất cử nhất động của Januzaj, hò reo mỗi lần anh chạm bóng. Khi trận cầu kết thúc, báo chí lập tức tung hê anh như thần đồng mới nổi ở Carrington.

Januzaj chưa phải là huyền thoại

Trên các trang thể thao, nhận định có sự trùng lặp, rằng đã đến lúc Januzaj lấp khoảng trống ở cánh mà Cristiano Ronaldo bỏ lại.

Nhưng đáng nói hơn là những so sánh được rút ra bởi một sự trùng hợp (Januzaj ra mắt đúng 50 năm kể từ ngày huyền thoại George Best hiện diện trong đội hình 1 của Man United). “Januzaj sẽ trở thành huyền thoại của Man United”, “Januzaj tương đồng với Messi”, “Cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới”...

Trước đây, người ta cũng từng dùng sự liên hệ để bày tỏ kỳ vọng đối với các cầu thủ trẻ. Bruno Cheyrou được coi là “Zidane mới”, Kerlon được gán với biệt danh “Ronaldinho mới”, Ryan Babel là “Thiery Henry mới”. Nhưng hiện thực là câu trả lời xác thực cuối cùng cho những ảo mộng.

Dễ hiểu khi CĐV nhanh chóng phát cuồng với những tài năng trẻ, nhất là thời điểm đội bóng của họ đang chật vật tìm kiếm những điểm số tròn trịa. Cũng dễ thông cảm khi báo chí muốn ủng hộ cho mong mỏi của CĐV bằng việc đưa thật nhiều thông tin về ngôi sao được tung hê chỉ sau một dịp cuối tuần.

Vấn đề ở chỗ sự kỳ vọng sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi cho các cầu thủ. Thay vì chơi với sự tự do, thoải mái, không sợ hãi của tuổi trẻ, cầu thủ đó có thể bị nghiền nát bởi sức nặng của áp lực và sự theo sát của phương tiện truyền thông. Có ai chắc rằng HLv David Moyes sẽ luôn ở bên để bảo vệ cầu thủ trẻ của mình?

Không có gì là sai khi mừng vui trước chiến tích của cầu thủ trẻ với bao tiềm năng. Cũng chẳng sai khi dành cho Januzaj sự khuyến khích. Điều không đúng là chứng kiến sự tỏa sáng của cầu thủ chỉ trong một trận đấu rồi đưa người đó sánh ngang hàng với huyền thoại của CLB. Januzaj không phải là George Best mới, chẳng phải Ronaldo mới, anh là Januzaj, cầu thủ đến từ Bỉ với kỳ vọng sẽ luôn tỉnh táo và nỗ lực hết mình để tìm vinh quang.

Hãy đừng để Januzaj đi theo vết xe đổ của Macheda!

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

142.000: Adnan Januzaj đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Hôm 24/8, anh chỉ mới có 44.000 fan trên trang Facebook. Hiện nay, số lượng bạn bè đã lên tới 142.000 người.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm