Tennis ngày 29/6: Wimbledon tăng tiền thưởng kỷ lục. Dấu hiệu đáng ngại cho Nadal trước thềm Wimbledon

29/06/2017 10:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic vào Tứ kết Eastbourne; Nadal thua Berdych tại trận biểu diễn trước thềm Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 29/6.

Djokovic vào Tứ kết Eastbourne

Mưa lớn đã khiến tất cả các trận đấu diễn ra trong ngày 27/6 tại Eastbourne phải tạm hoãn cho tới ngày hôm sau. Vào thời điểm đó, trận đấu giữa Novak Djokovic và Vasek Pospisil đang diễn ra với thế trận nghiêng về phía tay vợt người Serbia, khi anh dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0.

Chú thích ảnh

Sang ngày hôm sau, Djokovic đã hoàn tất công việc đang dang dở của mình bằng chiến thắng 6-4, 6-3, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết. Tại đây, chướng ngại tiếp theo của anh sẽ là tay vợt Donald Young người Mỹ, hiện đang đứng thứ 47 trên BXH của ATP.

Eastbourne là giải đấu đầu tiên kể từ Aegon Championships 2010, Djokovic mới góp mặt tại một giải sân cỏ trước thềm Wimbledon. Đồng thời, đây cũng sẽ là một cơ hội để cựu số 1 thế giới giành thêm được một danh hiệu sau nửa đầu mùa giải 2017 đầy sóng gió. Tính đến hiện tại, anh mới chỉ bỏ túi danh hiệu duy nhất tại Qatar hồi đầu năm.

Dan Evans bị cắt tài trợ sau bê bối doping

Tay vợt số 3 của Anh quốc, Dan Evans mới đây đã thừa nhận rằng anh dương tính với chất cocaine khi tham dự giải Barcelona Open hồi tháng Tư năm nay. Bê bối này nhiều khả năng sẽ khiến cho Evans chịu án phạt cấm thi đấu lên tới 4 năm từ Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF).

Chú thích ảnh

Ellesse, hãng thời trang thể thao của Ý đã quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng với Evans chỉ sau 3 tháng hợp tác. Trước đây, Nike là hãng tài trợ chính của Evans, tuy nhiên, hãng đã quyết định không gia hạn hợp đồng với anh.

Đây sẽ là một tổn thất vô cùng nặng nề đối với tay vợt hạng 55 thế giới này. Mất đi một nhà tài trợ đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi cơ hội bỏ túi hàng chục ngàn bảng mỗi năm.

Tennis ngày 28/6: Nadal không tự tin tham dự Wimbledon. Murray gặp chấn thương trước thềm Grand Slam sân cỏ

Tennis ngày 28/6: Nadal không tự tin tham dự Wimbledon. Murray gặp chấn thương trước thềm Grand Slam sân cỏ

Nadal không tự tin tham dự Wimbledon; Murray gặp chấn thương trước thềm Grand Slam sân cỏ...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 28/6.

Nadal thua Berdych tại trận biểu diễn trước thềm Wimbledon

Trong giải đấu biểu diễn truyền thống Hurlingham, Rafael Nadal đã để thua 3-6, 2-6 trước tay vợt người CH Czech Tomas Berdych chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ.

Chú thích ảnh

Mặc dù chỉ là trận đấu mang tính chất biểu diễn, nhưng việc Nadal để thất bại nhanh chóng cũng nói lên một điều rằng phong độ của ĐKVĐ Roland Garros chưa thực sự tốt trên mặt sân cỏ. Trước đó, chính Nadal cũng đã thừa nhận rằng, việc tham dự hầu hết các giải đấu lớn trên sân đất nện đã khiến thể lực của anh hao mòn nghiêm trọng, và rất có thể anh sẽ không đạt được thể trạng tốt nhất khi bước vào Grand Slam sân cỏ sắp khởi tranh vào tuần tới.

Ngoài ra, giải đấu cũng chứng kiến chiến thắng của tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga khi đánh bại Milos Raonic với tỷ số 6-7 (10), 6-2 10-8.

Con gái John McEnroe tức giận vì nhận xét của bố với Serena Williams

Cách đây ít hôm, huyền thoại người Mỹ John McEnroe đã gây sốc khi nhận định rằng, Serena Williams không phải là tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, bởi một tay vợt như thế sẽ thống trị cả làng quần vợt nam và quần vợt nữ. Nếu so sánh với các tay vợt nam, Serena sẽ chỉ nằm trong Top 700.

Chú thích ảnh

Nhận định ấy đã khiến Serena và những fan hâm mộ của cô hết sức bất bình. Chính Nữ hoàng quần vợt cũng đã “phản pháo” bậc tiền bối của mình bằng một dòng trạng thái trên Twitter.

“John thân mến, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng ông nhưng hãy giữ miệng khi nói về tôi trong những phát biểu mà không dựa vào thực tế. Tôi đã không thi đấu với ai hay được xếp hạng ở đó. Tôn trọng tôi và sự riêng tư của tôi bởi tôi đang trong thời gian chuẩn bị sinh con”.

Ngoài ra, con gái của McEnroe cũng không đồng tình với ý kiến của cha mình. Cựu số 1 thế giới người Mỹ chia sẻ: “Các cô con gái của tôi không thích tôi nói như vậy về Serena. Chúng cho rằng, ngay cả chính tôi cũng không thể đánh bại được Serena. Nhưng tôi hoàn toàn có thể chứ”.

Wimbledon tăng tiền thưởng kỷ lục

Nếu như năm ngoái, tổng số tiền thưởng của Wimbledon chỉ là 28,1 triệu bảng, thì năm nay, ban tổ chức đã quyết định tăng con số ấy lên 31,6 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Điều đó đồng nghĩa với việc, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ được nhận 2,2 triệu bảng; các á quân sẽ nhận được 1,1 triệu. Ở nội dung đôi nam, các nhà vô địch sẽ bỏ túi 400.000 bảng, trong khi đó, các nhà vô địch nữ chỉ được nhận số tiền bằng một nửa.

Tương tự như vậy ở thứ tự giảm dần. Bị loại ở vòng 4 nhận 147.000 bảng, vòng 3 là 90.000 bảng vòng 2 là 57.000 bảng và bị loại ở vòng 1 nhận 35.000 bảng.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm