Tâm thư Li Na gửi người hâm mộ

20/09/2014 16:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên facebook của mình, Nữ hoàng quần vợt châu Á đã viết một bức tâm thư gửi người hâm mộ để lý giải về quyết định giã từ sự nghiệp của mình. Dưới đây là nội dung bức thư ấy.

Hỡi những người bạn của tôi!

Đã 15 năm kể từ khi chúng ta là một phần cuộc sống của nhau. Với tư cách là một tay vợt đại diện cho Trung Quốc trên sân chơi quốc tế, tôi đã đi vòng quanh thế giới, chơi hàng trăm trận trong khuôn khổ các giải WTA, Grand Slam, rồi cùng đội tuyển nước nhà tham dự Fed Cup và Thế vận hội. Các bạn đã luôn ở bên tôi, động viên tôi, chia sẻ cùng tôi để tôi đi được đến tận cùng những thành công hằng mong ước.

Đại diện cho Trung Quốc trên đấu trường quần vợt quốc tế là một niềm vinh dự to lớn, một niềm tự hào khó diễn tả được bằng lời của cá nhân tôi. Tôi đã có được cơ hội độc nhất vô nhị để đưa tầm ảnh hưởng của quần vợt Trung Quốc cũng như toàn châu Á ra rộng lớn hơn. Đấy là điều mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời. Nhưng trong thể thao, cũng như trong cuộc sống, những điều tuyệt vời rồi cũng sẽ đến lúc ra đi.


Li Na và khoảnh khắc vinh quang ở Australian Open 2014

2014 đã trở thành một trong những năm thi đấu nhiều kỷ niệm nhất sự nghiệp và cuộc đời tôi. Tôi đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 2 tại Australian Open và được chia sẻ những thời khắc đặc biệt với tổ quốc tôi, đồng đội của tôi, chồng tôi và những người hâm mộ. Đây cũng là năm mà tôi gặp nhiều khó khăn hơn như là việc phải đưa ra quyết định khó khăn này, là từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Khoảnh khắc tuyệt vời ở Australia đã đem lại cho tôi biết bao niềm vui, hạnh phúc và toại nguyện. Nhưng việc phải đưa ra quyết định gác vợt này khó khăn hơn rất nhiều việc giành chiến thắng ở 7 trận đấu tại Melbourne lúc ấy. Tôi đã suy nghĩ và trăn trở trong nhiều tháng trời khi mà những chấn thương dai dẳng này chẳng chịu buông tha tôi. Và đây là lúc mà tôi hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ còn có thể chơi vợt như trước nữa. Từ biệt thể thao, từ biệt sân đấu là quyết định đúng đắn nhất lúc này dành cho gia đình tôi và chính bản thân tôi.

Hầu hết những ai quan tâm đến quần vợt đều biết rằng sự nghiệp của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những rắc rối liên quan đến đầu gối phải. Cái nẹp đen mà tôi đeo ở đấy đã trở thành một dấu ấn, một phong cách điển hình mỗi khi tôi bước ra sân. Có những lúc tôi cảm thấy bị quá tải trong những cơn đau và rắc rối mà chấn thương đem lại. Sau 4 ca phẫu thuật, hàng chục tiểu phẫu và việc phải tiêm đều đặn hàng tuần ở đầu gối để giảm đau đã khiến cơ thể tôi thực sự mệt mỏi. Tôi phải dừng lại, nếu không nó sẽ hấp hối. 3 ca phẫu thuật gần nhất của tôi là ở đầu gối phải. Sau vài tuần phục hồi, tôi đã luôn cố gắng để có thể tập luyện và thi đấu bình thường trở lại. Nhưng lần này, những cảm giác đã khác đi, tôi không còn nhiều sức mạnh nữa.

Một trong những mục tiêu của tôi khi thi đấu luôn là hồi phục thể lực càng nhanh càng tốt. Tôi đã từng muốn thế để chuẩn bị cho giải WTA đầu tiên diễn ra trên quê hương Vũ Hán. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu thì cơ thể tôi càng chống lại tôi. Ở tuổi 32, tôi không còn đủ sức để thi đấu như một tay vợt xuất sắc được nữa. Thể thao thực sự rất cạnh tranh và quần vợt cũng vậy. Bạn luôn cần 100% sức mạnh.


Chiến tích lớn đầu tiên của Li Na, Roland Garros 2011

Giành một danh hiệu Grand Slam trong thời điểm khó khăn như năm nay và đứng thứ 2 thế giới là một cuộc chia tay trong hạnh phúc của tôi với quần vợt, dù nó rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không hối hận gì cả. Mọi thứ đã diễn ra như nó phải là. Khi tôi mới thi đấu, đâu có nhiều người tin vào khả năng và tài năng của tôi. Nhưng tôi đã chứng minh được mình có thể làm những gì bằng nhiều thành công và rằng họ hay chính bản thân tôi đã nhận định sai về tôi.

Những năm qua, khi giành được nhiều thành công trên sân chơi quốc tế, tôi đã làm rạng danh Trung Quốc. Đó là điều khiến tôi thỏa mãn nhất bởi nó vượt lên trên những mong ước của cá nhân tôi.

Năm 2008, chỉ có 2 giải đấu chuyên nghiệp dành cho các tay vợt nữ diễn ra tại Trung Quốc. Bây giờ, con số đã là 10 và một trong số đó là ở Vũ Hán, quê hương tôi. Điều đó mới đặc biệt làm sao. Serena Williams, Maria Sharapova, Venus Williams đã giành được tổng cộng 30 danh hiệu Grand Slam và họ đang trên đường tới quê hương tôi để chơi quần vợt cho người hâm mộ Trung Quốc. Trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể là một nhà vô địch Grand Slam, hay xa hơn là việc những nữ vận động viên xuất sắc nhất thế giới sẽ thi đấu ở Vũ Hán.

Những đóng góp vào sự phát triển của thể thao Trung Quốc là thực sự đặc biệt với tôi. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở đây. Cùng với IMG, công ty quản lý của mình, chúng tôi sẽ cùng nhau gây dựng lên những kế hoạch khác để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quần vợt Trung Quốc. Những kế hoạch này bao gồm việc mở học viện quần vợt Li Na, nơi sẽ cung cấp những học bổng cho thế hệ tài năng trẻ của Trung Quốc trong tương lai. Tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác cùng Right to Play, một tổ chức giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua các thử thách bằng thể thao. Các công việc từ thiện của tôi sẽ mở rộng phạm vi bởi tôi luôn muốn giúp đỡ những người khó khăn.


Li Na và chồng của cô, Jian Shan

Về mặt cá nhân, tôi mong chờ chương tiếp theo trong cuộc đời mình và hy vọng rằng tôi sẽ chia sẻ được nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như những người thân khác. Họ đã không nhận được nhiều sự quan tâm của tôi khi tôi còn thi đấu. Tôi cũng rất háo hức trong việc viếng thăm lại những mảnh đất tuyệt vời mà tôi từng đến khi cầm vợt nhưng với một tâm thế khác. Và tôi cũng sẽ sống chậm hơn, thoải mái hơn.

Quần vợt là một môn thể thao cá nhân và các vận động viên phải dành rất nhiều thời gian cho nó. Nhưng không có một tay vợt nào có thể trở thành nhà vô địch mà không có sự giúp đỡ của người thân. Tôi hiểu điều này hơn ai hết. Bao nhiêu lời cũng không đủ để dành sự cám ơn của tôi dành cho tất cả mọi người, những ai luôn ở bên, cổ vũ và làm nên tôi của ngày hôm nay.

Khi bắt đầu chơi quần vợt, tôi mới chỉ là một đứa trẻ con đang bận bịu với những giờ học ở trường và thỉnh thoảng duy trì sở thích đặc biệt với cây vợt. Tôi không hề nhận thức được rằng mình đang đi trên con đường đầy kỳ diệu ấy. Chìa khóa của thành công là bạn hãy luôn tin tưởng ở bản thân mình và theo đuổi tận cùng giấc mơ. Tôi có thể làm được thì các bạn cũng làm được.

Yến Nhi (dịch từ Facebook của Li Na)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm