San Lorenzo lọt vào chung kết FIFA Club World Cup: Quà tặng sinh nhật Đức Giáo hoàng

19/12/2014 07:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - San Lorenzo đã đặt vé vào chơi trận chung kết Club World Cup (Cúp thế giới các CLB) với Real Madrid sau khi đánh bại Auckland City ở Bán kết trong một trận đấu mà báo chí Argentina đã không ngần ngại gọi là “giao tranh tới chết”.

Những người Argentina thất bại trong việc kiểm soát bóng hay có những pha phối hợp hay. Họ phải đợi tới gần hết hiệp 1 mới có bàn thắng sau khi Barrientos bắt vô-lê từ bóng bật ra. Thế nhưng Auckland vẫn không hề chịu bó tay, họ thậm chí đã san bằng tỷ số ở phút 67 nhờ bàn thắng của Angel Berlanga. Trận đấu bước vào hiệp phụ và San Lorenzo vượt lên sau một tình huống mà dự bị Mauro Matos đá bồi khi bóng lập bập trong vòng cấm.

San Lorenzo đi tiếp, nhưng Auckland mới là đội chơi hay hơn. Đội bóng bán chuyên của New Zealand này cho thấy họ không hề thua kém chút nào về mặt thể hiện với lối chơi phòng ngự có tổ chức, thậm chí những cơ hội ăn bàn mà họ tạo ra là hết sức sắc sảo nhưng rất tiếc chỉ tận dụng được một lần.

Mặc dù có chiến thắng không mấy thuyết phục, HLV Edgardo Bauza vẫn tỏ ra vui mừng với các học trò và tuyên bố rằng ông và các cầu thủ “sẽ làm tất cả để đánh bại Real Madrid”. Trong khi đó, Chủ tịch Matias Lammens của San Lorenzo phản pháo lại lập luận của cánh báo chí rằng đội bóng của ông sẽ chơi bạo lực để ngăn cản Real, thay vào đó nói rằng trung vệ Pepe của Real mới là kẻ cần được các báo chí quan tâm hơn về khía cạnh “bạo lực”. Ngoài ra chủ tịch Lammens còn phàn nàn cả về trọng tài khi cho rằng trọng tài cho trận Chung kết nên là người Nam Mỹ.

San Lorenzo sẽ không chỉ đón nhận sự chú ý từ các khán giả Argentina (ngoại trừ CĐV Boca Juniors) mà còn cả từ thế giới Cơ Đốc nữa. Đây là đội bóng ưa thích của Đức Giáo hoàng Francis, người cổ vũ cho San Lorenzo và đội bóng này đã từng có dịp gặp Ngài tại Vatican sau chức vô địch Copa Libertadores (lý do giúp San Lorenzo được dự Club World Cup). Chiến thắng trước Auckland là món quà không thể tuyệt hơn để các cầu thủ San Lorenzo tặng Đức Giáo hoàng nhân ngày sinh nhật thứ 78 của Ngài, và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu San Lorenzo đánh bại Real. Nhưng nếu như Giáo hoàng có thể sẽ không dự khán trận đấu, thì tài tử điện ảnh Viggo Mortensen (biết đến với vai Aragorn của “Chúa tể của những chiếc nhẫn”) từ Hollywood sẽ có mặt để cổ vũ cho đội bóng thơ ấu của Ngài.

Club World Cup có thể được coi là cao trào cho một sự trở lại đến từ San Lorenzo. Họ đã rớt xuống hạng Nhất ở giải VĐQG năm 2011, nhưng sau đó trở lại, tránh xuống hạng ở mùa kế tiếp và vô địch Torneo Inicial 2013 (giải đấu mà đội vô địch đoạt vé dự Copa Libertadores năm sau). Hành trình Copa Libertadores 2014 của San Lorenzo đưa họ tới Chung kết với thắng lợi 2-1 sau 2 lượt trận trước Nacional (Paraguay) vào tháng 8 vừa qua.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm