Người Pháp “MUỐN là ĐƯỢC”

08/07/2016 11:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Lâu lắm rồi nước Pháp mới vui đến vậy. Những tiếng hò reo ăn mừng rộn ràng từng góc phố, tiếng còi xe inh ỏi khi trọng tài Rizzoli thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Người Pháp đang ăn mừng vì đội bóng con cưng của họ sẽ lại chơi một trận Chung kết tại một giải đấu lớn kể từ khi Zidane của họ giải nghệ. Đó sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho sự trở lại của người Pháp trên bản đồ bóng đá khu vực.

Trước trận đấu, cho dù là đội chủ nhà, nhưng giới chuyên môn không thực sự đánh giá cao cơ hội của người Pháp. Cũng dễ hiểu, bởi từ đầu giải, tuyển Pháp chưa gặp phải đối thủ nào thực sự mạnh. Họ cũng đã phơi bày những điểm yếu chết người ở hàng phòng ngự. Chỉ có những người thực sự rất “lạc quan” như anh bạn người Bretagne ở công ty tôi. Anh quả quyết rằng Pháp sẽ thắng Đức với 2 bàn không gỡ trước những tiếng cười của đồng nghiệp, trong số đó có không ít người Đức.

Thế nhưng khi trọng tài Rizzoli cho trận đấu bắt đầu, người Pháp đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng hơn cho trận đấu này. Chủ động dâng cao, áp sát ngay những phút đầu, người Pháp đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi họ có một pha phối hợp rất đẹp mắt bên cánh trái, rất tiếc là Griezmann đã sút quá nhẹ, không gây nguy hiểm cho Neuer. Trên truyền hình, Bruno Cheyrou, một cựu cầu thủ và là bình luận viên của đài BeinSport tiếc rẻ: “Giá như đó là bên cánh phải và Griezmann có thể sút bóng bằng chân trái, thì chúng ta đã có bàn thắng rồi”.

Nhưng người Đức đã chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt trong trận BK. Sau 15’ choáng váng dưới sức ép của người Pháp, người Đức đã nhanh chóng tổ chức lại đội ngũ và kiểm soát hoàn toàn thế trận với sự cơ động của bộ ba Kross, Ozil và Draxler. Các cơ hội nguy hiểm được tạo ra liên tiếp và dồn dập trong vòng cấm của đội chủ nhà. Có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian.

Đúng là bàn thắng đến thật, nhưng không phải cho người Đức. Trong tình huống phạt góc, Bastian Schweinsteiger nhảy lên tranh cướp bóng với Evra, cả hai cùng ngã xuống nhưng trọng tài Rizzoli nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự ngỡ ngàng của cả đội khách lẫn đội nhà. Tất cả đều tưởng rằng Evra mới là người phạm lỗi trong pha bóng ấy. Tuy nhiên khi xem lại các pha quay chậm thì Rizzoli đã có lý. Schweinsteiger đã để bóng chạm tay, rất rõ ràng và vô duyên, hệt như tình huống phạm lỗi của Boateng trong trận gặp Ý. Rizzoli đã xử lý tình huống hoàn toàn chính xác và rất đẳng cấp.

Griezmann không phạm một sai lầm nào trên chấm phạt đền. 1-0 cho đội Pháp, lợi thế và sự tự tin đã là của họ. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu.

Đức 0-2 Pháp: Griezmann rực sáng, Pháp gặp Bồ Đào Nha ở Chung kết EURO 2016

Đức 0-2 Pháp: Griezmann rực sáng, Pháp gặp Bồ Đào Nha ở Chung kết EURO 2016

Đội tuyển Pháp đã thắng 2-0 trước đội tuyển Đức nhờ cú đúp của tiền đạo Griezmann. Với kết quả này, Pháp đã giành vé vào Chung kết EURO 2016 để gặp Bồ Đào Nha.

Quay trở lại sau giờ nghỉ, người Đức tổ chức đội ngũ và quyết tâm xuyên thủng hàng thủ của người Pháp. Nhưng trong một ngày mà hàng phòng ngự tuyển Pháp đã chơi quá hay thì các cơ hội của người Đức cứ trôi qua theo thời gian và làm nền cho Umtiti và Sissoko tỏa sáng. Tuyển Đức đã rất thiếu may mắn khi không thể có đội hình mạnh nhất trong trận đấu này và điều này lại tái hiện khi họ không thể kết thúc trận đấu với đội hình mạnh nhất. Boateng bị chấn thương, buộc phải rời sân, các phương án tổ chức lối chơi từ sân nhà bị đổ bể. Người Đức bắt đấu chơi rất rối và đó là lúc bàn thắng thứ 2 của tuyển Pháp đến.

Pogba cướp được bóng trong vòng cầm và đã khống chế bóng rất kinh nghiệm trước khi chuyển vào trong. Neuer phạm sai lầm và sự có mặt đúng lúc của Griezmann, tất nhiên là bằng chân trái. 2-0 cho người Pháp và cánh cửa đến trận CK đã dành riêng cho họ.

Những phút cuối tuyển Đức chơi rất cố gắng nhưng họ không có được sự tự tin cần thiết nên người Pháp đã không mất quá nhiều công sức để hóa giải.

Người Pháp lại có mặt tại một trận CK. Đường phố Paris lại rộn ràng tiếng còi xe, những âm thanh mừng rỡ đang xóa đi vẻ uể oải của nước Pháp đang đà xuy thoái. Họ đã cần một niềm tin và đội bóng của họ đã cho họ một niềm tin và cả niềm vui. Giờ là lúc bắt đầu nghĩ đến trận CK, nơi tất cả các con đường đều dẫn về Paris. Họ phải thắng và họ có tất cả điều kiện để làm điều đó. Nước Pháp cần niềm vui, bóng đá Pháp cần một chức vô địch, họ đã đợi để đưa Ballon d’Or trở về nơi xuất xứ. Vouloir, c’est pouvoir (muốn là được), người Pháp nói vậy.

Minh Khang (từ Paris)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm