Lý Hoàng Nam: 'Chiến thắng nhờ vượt qua được vấn đề tâm lý'

25/01/2015 23:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi giành chiến thắng tuyệt vời trước Corentin Moutet ở vòng 1, Lý Hoàng Nam cho biết mình đã sẵn sàng đối đầu với hạt giống thứ 16 ở vòng 2.

Sau đây là nội dụng cuộc phỏng vấn nóng mà Hoàng Nam dành cho báo Thể thao & Văn hóa.

* Chào Hoàng Nam, xin chúc mừng em về chiến thắng, cảm giác của em lúc này thế nào?

- Dạ em vui quá anh, thực sự là đến giờ em vẫn chưa quên được cảm giác này từ sáng. Lúc mới vào sân, sân rộng lớn quá, khán giả cũng đông nên em bị ngợp. Em vào trận là khớp liền nên để người ta dẫn sớm quá, tới 4-1. Sau đó, em lấy tự tin và biết chắt chiu hơn để thắng lại. Lúc cuối set thứ 2, em dẫn trước khá sâu, nhưng lúc đó lại có trạng thái tâm lí khác nên để Moutet gỡ hòa 5-5. May quá, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được và mọi chuyện cũng đã qua rồi.

* Trong trận này em thấy đối thủ thế nào? Sự điều chỉnh nào giúp em giành được chiến thắng?

- Anh biết không, Moutet là tay vợt có lối chơi rất thông minh, cậu ấy đã từng thắng số 2 trẻ Thế giới đó anh. Tuy nhiên, vì người ta kém em 2 tuổi nên cũng có những lúc bị chùng xuống và đánh điểm không khó. Những lúc đó em đã kịp nhận ra và tập trung ăn bằng được điểm của người ta. May mắn là em đã làm được.

* Sau khi giành chiến thắng trước Moutet, em làm gì để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo?

- Em đi... mát xa liền (cười). Phải thả lỏng trước anh à, rồi sau đó đánh trận đôi để tiếp tục nâng thể lực. Và sau đó thì anh biết vì sao đến giờ em mới liên lạc với anh rồi đó, em đi coi Murray đánh với Dimitrov. Ở bên này tụi trẻ bọn em được Ban tổ chức cấp thẻ cho vào sân, tiện quá. Nhìn người ta đánh mà ham anh ơi (cười tiếp).



Lý Hoàng Nam, tay vợt Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng 2 một giải Grand Slam.

* Những ngày qua em ở bên Australia, mọi thứ có tốt không?

- Dạ tuyệt vời anh ạ, thời tiết rất đẹp, ăn thì ngon. Ban tổ chức cũng rất chu đáo, phòng ốc tiện nghi, có bệnh viện riêng chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên. Em ở cách nơi thi đấu có 5 phút di chuyển à, xe đưa đón thì hiện đại, nói chung là tuyệt vời. Chấn thương cổ tay của em cũng khỏi rồi. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

* Vậy em đã chuẩn bị cho trận tiếp theo ở vòng 2 chưa?

- Dạ em có chuẩn bị rồi, hiện tại thì tâm lí và sức khỏe của em đều ổn. Trận tiếp theo sẽ là tay vợt chủ nhà Akira Santillan, người gốc Nhật và là hạt giống thứ 16 của giải. Em cũng đã nghiên cứu về người ta rồi. Đối thủ là tay vợt đánh trái 1 tay, nên em sẽ cố gắng khai thác tối đa về phía backhand của họ, mong rằng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với em!

* Chúc em thuận lợi ở trận đấu tiếp theo và giờ thì ngủ đi lấy sức, cũng muộn rồi, hẹn gặp lại em!

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng thư kí Liên đoàn quần vợt Việt Nam, cũng đã chúc mừng Hoàng Nam giành chiến thắng: "Tôi đã nghe thông tin ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đợt này đi cùng Nam còn có 2 người của liên đoàn nên mọi thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật kịp thời. Đây là thành tích đáng khích lệ của Nam. Lẽ ra em có thể thắng sâu hơn, nhưng rõ ràng việc 1 VĐV trẻ bị tâm lí ở 1 sân chơi lớn như vậy là điều khó tránh khỏi. Đối thủ của Nam là niềm hi vọng lớn nhất của Pháp, nhưng cũng kém Nam 2 tuổi, và chắc chắn cũng bị khớp ở sân chơi này, rất mừng vì Nam là người có bản lĩnh tốt hơn".

Ông Kỳ cho biết ông đã đặt vé bay sang Australia vào đêm hôm qua, đến tận nơi khích lệ Hoàng Nam: "Cũng đã có nhiều người hỏi tôi về chuyện thưởng tiền cho Hoàng Nam, tất nhiên chúng tôi cũng có những dự định của mình, tuy nhiên lúc này không nên nhắc đến tiền. Trước khi Nam sang Úc, Vietravel đã hỗ trợ toàn bộ Visa và làm cấp tốc trong 4 ngày cho Nam. Tôi cũng đã đặt vé bay sang Úc để gặp Nam và khích lệ, cổ vũ cho cậu ấy".

Mạnh Linh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Hoàng Nam đã đi vào lịch sử 

Bị dẫn trước đến 1-4 ở set 1 nhưng tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam đã xuất sắc giành liền 4 break, để dẫn lại 5-4, trong trận đấu gặp tay vợt xếp trên 326 bậc người Pháp, Corentin Moutet. Hoàng Nam kết lại set 1 bằng chiến thắng 7-4 ở loạt tie-break để thắng 7-6 trong set này. Set 2, dù để đối phương gỡ lại 5-5 từ thế dẫn 5-3, Lý Hoàng Nam vẫn thắng 7-5 để chung cuộc, vượt qua Corentin Moutet với tỉ số 2-0.

 Chiến thắng giúp Lý Hoàng Nam đi vào lịch sử, trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam lọt vào vòng 2 một giải Grand Slam. Đối thủ của Hoàng Nam ở vòng 2 nội dung đơn nam là tay vợt hạt giống số 16 nước chủ nhà, Akira Santillan, người đã hạ Boris Pokotilov 2-0 (6-4, 6-2). 

Trong trận đấu đôi diễn ra vào buổi chiều, cặp Hoàng Nam – Cristian Sigsgaard (Đan Mạch) đã thua ngược đáng tiếc cặp đôi hạt giống số 7 George Harris - Juan Jose Rosas với tỷ số 1-2 (6-3, 5-7, 8-10).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm