Lòng tốt bất ngờ của Mourinho

13/04/2013 13:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thường thì sau mỗi bài báo hay cuốn sách ca tụng Jose Mourinho lại là những cuộc tranh cãi bất tận. Đó cũng chính là điểm thú vị ở “Người đặc biệt”, một nhân vật luôn mang đến cho người khác cảm nhận đa chiều.

Mourinho và Abel ngồi nghỉ ngơi trong phòng thay đồ Real

Mou bị chửi rủa, bị so sánh với độc tài Hitler, bị fan la ó mỗi khi Real thi đấu sa sút. Trong con mắt của nhiều người, Mou là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, đáng ghét đến mức khi Manuel Pereira, phóng viên của tờ A Bola, ca ngợi Mou là người tốt của gia đình và bạn bè, nhà báo này lập tức phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích từ những ai chẳng ưa Mou.

Nhưng với Abel Rodriguez, Mou chính là “vị cứu tinh” đã mở rộng vòng tay nhân ái cứu vớt anh trong thời điểm tuyệt vọng nhất.

“Đấng cứu thế” Mourinho

Abel Rodriguez chẳng hề quá lời khi ca tụng Mourinho như thế. Chiến lược gia người Bồ vừa viết nên một câu chuyện cổ tích như mơ trong làng túc cầu khi cứu giúp Abel Rodriguez- một fan Real không đồng xu dính túi - trở thành một nhân viên phụ trách mảng trang phục cho đội bóng.

Abel, 41 tuổi, một fan người Mexico ở Los Angeles đã tích góp từng đô la để bay đến Tây Ban Nha hi vọng được theo dõi trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona hồi tháng 2 vừa qua. Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến thủ đô Madrid, vé của trận cầu đã bán hết sạch. Mọi hy vọng được xem một trong những trận cầu hấp dẫn nhất thế giới của Abel trở nên vô vọng.

Abel không bỏ cuộc, anh đã tìm đến được trung tâm huấn luyện của Real với mong muốn được nhìn thấy các thần tượng. Nhưng Abel không thể vào được bên trong, anh ngồi run rẩy trong tuyết lạnh ở bên đường 5 giờ liên tục trong sự tuyệt vọng khôn cùng. Rồi một phép nhiệm màu đã xảy đến ngay giữa đời thực.

“Đó như phép nhiệm màu. Mourinho chạy xe ngang qua và thấy tôi. Ông ấy nhận ra tôi là người tham gia nhặt bóng không công cho Real khi họ đến California tập huấn trước mùa giải hè năm ngoái.”. Abel đã ngước lên nhìn, hạnh phúc như vỡ òa.  “Khi Mourinho hỏi tôi đang ở đâu, tôi đã trả lời rằng việc đó không quan trọng, ưu tiên số 1 của tôi là được xem các bạn thi đấu. Nếu tôi không gặp các bạn, tôi muốn đi đến sân vận động và cố gắng bằng mọi cách để có một vé vào sân. Và nếu không làm được điều đó, tôi sẽ lại tìm cách để trở về nhà".

Sau khi nghe tôi nói, Mourinho đã bảo tôi cùng lên xe, đặt cho tôi một phòng trong khách sạn của đội và tuyệt vời hơn là đưa cho tôi một tấm vé VIP trên khán đài theo dõi trận đấu” – Abel thuật lại cách mà Mou đã giúp đỡ anh.

Vận may Abel

Nhưng lòng tốt của Mourinho không giới hạn ở đó. Sau khi Real đánh bại Barcelona 2-1, “Người đặc biệt” mang đến cho Abel một bất ngờ nữa. Ông đề nghị Abel cùng mình đi tới Anh để theo dõi trận đấu giữa Real và Manchester United ở Champions League.

Mất vài giây choáng váng, khi định thần lại, Abel buồn bã bởi anh không có tiền, phải tiết kiệm để còn trở về nhà. Nhưng rồi Mou sắp xếp ổn thỏa, cho Abel một công việc trong đội ngũ nhân viên hậu cần cho Real và nghiễm nhiên người đàn ông 41 tuổi có cơ hội được tới Old Trafford.

Bị choáng ngợp với những điều vừa xảy ra, anh đã bật khóc nức nở tại bàn ăn trong sự động viên của nhiều người. Vài ngày sau, Abel đã có mặt tại Old Trafford, mặc trên người bộ đồng phục của Real và giúp đỡ các cầu thủ chuẩn bị trang phục, giầy thi đấu trong phòng thay đồ. Trận đấu đó Real may mắn thắng cuộc 2-1 với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Nani. Rời sân cỏ bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ thi nhau ôm Abel, họ cho rằng anh đã mang vận may tới cho đội bóng.

May mắn hơn nữa, Abel được diện kiến Alex Ferguson khi thuyền trưởng M.U tới trước mặt anh và nói rằng: “Hãy nói Jose là rượu đã sẵn sàng. Bảo anh ta nhanh lên nhé”. Abel càng vui hơn khi chứng kiến sự thân tình của Sir Alex và ân nhân của mình. “Tôi vội chạy đi gọi Mister (biệt danh mà Abel đặt cho Mou)”.

Quãng thời gian như mơ tại Real rồi cũng qua đi, Abel phải trở về nhà nơi có người vợ hiền và 3 đứa con đang đợi. Hành trang anh mang về nước Mỹ là những món quà vô giá, áo thi đấu của Javier Hernandez, Mesut Oezil, Kaka... Những thứ mà anh lưu giữ mãi, không bao giờ mất đi chính là tấm chân tình của Jose Mourinho.

Bước lên thềm nhà, một lần nữa Abel khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc!

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm