Giải 'Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013': Bỏ phố lên rừng... ở bụi

07/06/2013 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ trốn phồn hoa đô thị lên rừng cắm trại chỉ để thỏa cái thú đua xe địa hình, những VĐV đến từ khắp cả nước tỏ ra không nao núng trước các tình huống cắm trại, nấu cơm để dưỡng sức cho những chặng đua xuyên rừng.

Thethaovanhoa.vn mời bạn đọc cùng khám phá cuộc sống trong rừng của các vận động viên đua xe địa hình qua chùm ảnh chúng tôi mới thực hiện:

Bạn tò mò về cuộc sống trong rừng của các VĐV đua xe địa hình ra sao ư? Quả là có khó khăn một chút với mưa rừng, sự tiện nghi... nhưng bạn cũng đừng lo. Họ luôn có một đội ngũ hậu cần rất tốt

Thông thường, sau mỗi một chặng đua đường rừng, các VĐV không có nhiều thời gian để nghỉ

Trước tiên là phải kiểm tra lại toàn bộ máy móc của chiếc xe để đảm bảo nó có thể tiếp tục thi đấu trong các chặng sau

Công việc này rõ ràng không hề đơn giản nhất là với điều kiện rừng núi như vậy

Mặc dù sinh hoạt trong rừng như mọi trang thiết bị luôn sẵn sàng để đảm bảo xe luôn vận hành tốt

Nếu có thiếu thốn 1 chút thì sẽ phải tìm cách chế sao cho tài xế luôn thuận tiện trong việc xử lý tình huống

Khi kết thúc công việc kiểm tra xe, thời gian rảnh rỗi của họ thường để tán dóc và bàn về các đường đua

Tất nhiên là không thể thiếu việc nấu nướng để đảm bảo sức khỏe. Tiện nhất vẫn là bắc nồi nấu gói mỳ tôm

Sang hơn thì chuẩn bị cơm và mua sẵn thịt cải thiện bữa ăn

Và khi tất cả đã xong xuôi đâu vào đó, họ lại chờ một cuộc đua mới

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm