Giải ba cho Iraq, Giày Vàng cho Ali Mabkhout?

30/01/2015 06:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ali Mabkhout và Hamza Al-Dardour đang chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Asian Cup 2015 với 4 bàn. Nhưng trong khi chân sút người Jordan đã phải dừng cuộc chơi, thì Ali Mabkhout sẽ đá tranh giải Ba gặp Iraq.

“Số 7” của UAE này đã gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2015. Ở vòng bảng, anh đã lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, khi chọc thủng lưới Bahrain ngay ở giây thứ 14. Đến tứ kết, Ali Mabkhout lại có một cú dứt điểm thần sầu mở tỉ số, góp công lớn vào chiến thắng để đời của đội nhà trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Kể từ khi ra mắt đội tuyển UAE hồi cuối năm 2012 tới nay, ngôi sao 24 tuổi này đã ghi tới 24 bàn sau 36 lần ra sân.

Nếu duy trì được phong độ khủng khiếp như vậy trước Iraq, Mabkhout gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu vua phá lưới. Hamza Al-Dardour đã hết cơ hội để nâng thành tích, còn Tim Cahill mới chỉ ghi được 3 bàn. Trong khi đó, 2 chân sút tốt nhất bên phía Hàn Quốc là Lee Jung-hyup và Son Heung-Min cũng đều mới 2 lần lập công.

Ali Mabkhout sáng cửa giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu

Bản thân HLV Mahdi Ali dù tỏ ra rất thoải mái trong trận tranh giải Ba này (vị chiến lược gia của UAE thậm chí còn khẳng định sẽ cho 1 số cầu thủ nghỉ ngơi), nhưng lại rất quan tâm đến cuộc đua cá nhân của cậu học trò cưng. Ông tuyên bố rằng vẫn sẽ để Ali Mabkhout đá chính, để không làm mất cơ hội của anh này.

“Đây là cơ hội tốt để cho một số cầu thủ được ra sân còn những người khác được nghỉ ngơi. Tất nhiên tôi sẽ tiến hành một sự thay đổi. Nhưng chắc chắn Ali (Mabkhout) vẫn sẽ ra sân ngày mai. Nếu cậu ấy giành danh hiệu vua phá lưới điều ấy sẽ tốt cho cậu ấy cũng như đội bóng”. HLV Mahdi Ali phát biểu trong cuộc họp báo.

Ngược lại, ở phía bên kia chiến tuyến, Iraq lại tỏ ra rất máu me việc giành được vị trí thứ Ba. Vì vậy, có lẽ sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nếu trận tranh giai Ba Asian Cup 2015 sẽ có một cái kết đẹp, với 1 chỗ đứng trên bục trao giải thuộc về Iraq. Nhưng người UAE vẫn có thứ để hài lòng, đó là danh hiệu vua phá lưới của ngôi sao Ali Mabkhout.

CAN 2015: Guinea và Mali phải bốc thăm để phân định
quyền đi tiếp

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Gradel trong cuộc đối đầu với Cameroon đã giúp Bờ Biển Ngà tự định đoạt được chiếc vé tiến vào tứ kết của mình. Nhưng cuối cùng bảng D của CAN 2015 vẫn xuất hiện một kết cục hi hữu, khi mà 2 đối thủ Guinea và Mail sẽ phải bốc thăm để phân định tấm vé thông hành còn lại của bảng. Guinea và Mali cân bằng cả về điểm số, thành tích đối đầu, cũng như hiệu số bàn thắng bại hay số bàn thắng ghi được.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm