Jenny Thompson trở mặt: Wayne Rooney lại điêu đứng vì gái gọi

27/08/2013 06:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sự cố năm 2010 biến Wayne Rooney thành một con người trầm lắng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhưng vẻ mặt bên ngoài đó thể hiện sự ăn năn của con người một lần lầm lỡ hay chỉ để che giấu mục đích xấu xa bên trong? Thắc mắc đó chỉ có Rooney và Jenny Thompson biết câu trả lời.

Khán giả của chương trình truyền hình Daybreak vẫn còn nhớ như in lời bộc bạch của Jenny Thompson hồi đầu năm nay, một tháng sau khi cô con gái Izabella chào đời.

Lời xin lỗi nào cho Coleen?

“Hối hận”, “day dứt” và “xin lỗi Coleen” là từ mà cựu gái gọi dùng nhiều nhất khi rơi lệ chia sẻ về quá khứ trác táng trong cuộc trò chuyện với hai MC Lorraine Kelly và Aled Jones.


“Tôi biết anh ta (Rooney) đã có gia đình nhưng chẳng thấy xấu hổ với những gì mình làm. Sau khi làm mẹ của bé Izabella, tôi mới hiểu cảm giác như thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi lớn với những gì đã làm với Coleen. Ở thời điểm đó, tôi biện hộ rằng đó là công việc nhưng cảm giác phải chịu trách nhiệm vì làm xáo trộn một gia đình vẫn cứ đeo bám tôi”.

Tuy nhiên, những gì Jenny làm không hề như cô ta nói. Như để xát muối thêm nỗi đau của Coleen, hồi tháng 6 năm nay, Jenny công khai dự án viết sách, vạch trần lối sống thác loạn của giới cầu thủ trong đó có hẳn 1 chương cho tiền đạo Man United. Cuốn sách sẽ miêu tả chi tiết về việc Jenny và Wayne đã quan hệ cùng với gái gọi khác như thế nào, và có thể bao gồm những chi tiết Coleen chưa bao giờ biết trước kia.

Nhưng ác mộng mà Jenny đem đến cho gia đình của Rooney chưa dừng lại ở đó...

Jenny tiết lộ gì trên Twitter?

Cách đây ít ngày, Jenny đã lên trang cá nhân Twitter, bóng gió về cuốn tự truyện sắp ra mắt có tên Bang To Writes. Để “khởi động” cho ngày công bố, không có gì cuốn hút bằng tung câu chuyện liên quan tới Rooney- cầu thủ đang là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Jenny không nói về quá khứ nữa, không kể lại chuyện đã từng qua đêm với tiền đạo người Anh ra sao. Những gì cựu gái gọi 23 tuổi nhắc đến còn kinh hoàng hơn thế. “Sau bê bối 1.200 bảng năm 2010, Rooney vẫn có mối liên hệ tình cảm với tôi” - Jenny đã viết chính xác như thế kèm theo lời giải thích bên dưới rằng “Rooney không đơn thuần coi tôi là gái làng chơi”.

Jenny còn chia sẻ rằng dù với mật độ không thường xuyên, tin nhắn từ máy Rooney vẫn đến điện thoại của cô với những lời lẽ mùi mẫn, đặc biệt là trong giai đoạn Coleen có bầu bé trai thứ hai Klay. Dù sự liên hệ giữa Rooney và Jenny thời gian gần đây chỉ dừng lại ở mức độ liên lạc nhưng tiết lộ của cựu gái gọi thực sự gây chấn động dư luận Anh một lần nữa.

Ngay khi bộc bạch của Jenny được đăng tải, đã rộ lên những đồn đoán về khả năng “ngựa quen đường cũ” của Rooney cũng như nghi ngờ về danh tính cha của bé Izabella. Jenny từng từ chối chia sẻ điều này với Daybreak, lấy lý do “không muốn làm rùm beng mọi chuyện, khiến cuộc sống của người đó bị đảo lộn”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm