Đằng sau những tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam: Mất 'Vàng' trong gang tấc

21/09/2014 06:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 2 HCB, 2 HCB, đoàn thể thao Việt Nam đã khởi đầu ASIAD 17 khá hoàn hảo. Tuy nhiên, đã có những tiếc nuối khôn nguôi, nhất là bắn súng, khi Nguyễn Hoàng Phương để tuột cơ hội giành HCV ở “viên đạn cuối cùng”!

Thổn thức cùng những “Viên đạn cuối cùng”

Trường bắn Ongnyeon (Incheon Hàn Quốc) ngày hôm qua đông như trẩy hội. “Quân của chị Nhung” lúc nào cũng được báo chí quan tâm. Ngay trước đó, trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã rất tin tưởng bắn súng sẽ có một sự khởi đầu bất ngờ.   

Vẫn có cơ sở để tin bởi  trình độ Hoàng Xuân Vinh đã ở tầm thế giới. Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, nếu như Nguyễn Hoàng Phương chưa được nhiều người biết đến thì Trần Quốc Cường cũng là gương mặt kỳ cựu, kinh nghiệm trận mạc đầy mình.

Phong độ của 3 VĐV Việt Nam cực kỳ ổn định, liên tục nằm trong tốp đầu. Dù thế, đến những viên cuối cùng thì Việt Nam đã đánh mất lợi thế do bắn  điểm số không cao. Kết thúc phần thi, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu điểm số và đoạt HCV với 1.692 điểm. Việt Nam dù bằng điểm Hàn Quốc (1.670 điểm) nhưng thua chỉ số phụ nên đành phải nhận HCĐ.

Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương bước vào chung kết cá nhân. Khởi đầu bằng những viên có độ chính xác cao, 2 xạ thủ Việt Nam  tạo hứng khởi khi cạnh tranh tốp đầu với các xạ thủ lớn. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Phương duy trì được phong độ hơn cả đàn anh.

Khi chỉ còn 2 đối thủ là Jai Jitu Cin (Ấn Độ), Wang Wang Zhiwwei, niềm hy vọng có tấm HCV bắn súng đã được thắp lên. Nhưng thật bất ngờ, Hoàng Xuân Vinh đã phải rời bục sớm, để lại Hoàng Phương chiến đấu với 2 đối thủ còn lại, rồi còn đua tranh với mỗi xạ thủ Ấn Độ Jai Jitu Cin.

Trường bắn như nghẹt thở bởi màn rượt đuổi điểm số quá quyết liệt, khi tấm HCV được phân định ở viên đạn cuối cùng. Nói thế bởi lúc này số điểm của tay súng Việt Nam là 168,9 điểm, nhiều hơn Jai Jitu 0,7 điểm.

Tiếc rằng, Hoàng Phương đã không làm chủ được cảm xúc, tay rung lên và bắn hơi nhanh, chỉ đạt 5,8 điểm, điểm số mà dân bắn súng gọi là “như bị ma làm”. Trong khi đó, đối thủ đạt 8,4 điểm (tổng điểm là 186,2) trong khi Hoàng Phương là 183,4 điểm.  Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 4 với 145,9 điểm).

Hoàng Phương thú nhận lúc đó cơ tay cứng đơ, không làm chủ được, tim thì đập thình thịch còn đầu óc khá mụ mị. Có mặt tại trường bắn, không ai tránh khỏi tiếc nuối cho tấm HCV bị tuột mất cũng bởi lý do tâm lý muôn thuở.

Thạch Kim Tuấn tâm phục khẩu phục, BHL vẫn ngỡ ngàng

Hy vọng về một tấm HCV cử tạ là không nhỏ, khi Thạch Kim Tuấn đang ở thời điểm tài năng chín muồi, và Trần Lê Quốc Toàn cũng kinh nghiệm đầy mình.

Tham gia tranh tài ở hạng 56 kg có 14 đô cử. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định đối thủ chính với các VĐV Việt Nam vẫn là Om Yung cho (CHDCND Triều Tiên). Ở nội dung cử giật, ngay lần nâng tạ đầu tiên, Kim Tuấn đã không thành công ở lần đăng ký 130 kg, điều đó tác động không nhỏ đến trạng thái thi đấu của Thạch Kim Tuấn ở cuộc đối đầu hết sức cân não giữa các lực sỹ hàng đầu châu Á.

Thạch Kim Tuấn sau chuệch choạc ban đầu  đã lấy lại tinh thần để rồi phá kỷ lục châu Á lẫn kỷ lục Á vận hội với thành tích 134 kg. Mọi người đều tràn trề hy vọng về một tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 khi Kim Tuấn tạm dẫn đầu sau lượt thi cử giật với mức 134 kg. Tiếp theo là Wu Jingbiao (133 kg), Om Yun Chol (128 kg), Trần Lê Quốc Toàn (127 kg).

Bước vào nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn đã thi đấu rất tự tin, lần lượt vượt qua các mức tạ 156 kg và 160 kg. Cho tới thời điểm này, anh tiếp tục phá kỉ lục ASIAD tổng cử với 194 kg và vượt qua vượt qua đô cử Trung Quốc Wu Jingbao để cạnh tranh HCV với Yun Chol.

Thế nhưng, nhà vô địch thế giới người Triều Tiên Om Yon Chol đã chứng tỏ đẳng cấp nhỉnh hơn, kinh nghiệm cũng vượt lên so với Kim Tuấn. Vẫn không bị trạng thái dù kém Thạch Kim Tuấn tới 6 kg khi cử giật, Om Yun Chol vượt qua mức 160 kg ở ngay lần đẩy đầu tiên, rồi san bằng cách biệt với Kim Tuấn ở mức 166 kg trước khi đạt 294 kg tổng cử.

Ở lần cử đẩy cuối cùng, Om Yun Chol tiếp tục phá kỷ lục thế giới của chính mình ở nội dung cử đẩy mới mức 170 kg, đồng thời đạt mức tạ 298 kg tổng cử để giành HCV, còn Thạch Kim Tuấn đạt tổng cử 294 kg. Đây là lần thứ 2 các lực sĩ Việt Nam  giành được HCB tại đấu trường ASIAD. Trước đó Hoàng Anh Tuấn đứng thứ nhì hạng cân 56 kg tại Doha năm 2006.

Với đối thủ quá mạnh và thi đấu xuất sắc như Om Yun Chol, cả BHL lẫn Thạch Kim Tuấn đều tâm phục khẩu phục. Dù thế, vẫn có những chữ “nhưng, giá mà...”.

HLV Huỳnh Hữu Chí thẳng thắn: “Trong cuộc thi hôm nay, Om Yun Chol không chỉ khắc phục được nhược điểm ở nội dung cử giật, mà còn tạo nên đột phá ở phần cử đẩy khiến chúng tôi rất bất ngờ. Chiến thuật tăng 5kg sau lần cử giật đầu tiên của lực sỹ này khiến BHL cũng có phần bất ngờ và Om Yun Chol có lợi thế rất lớn sau khi Tuấn bị hỏng lần cử giật đầu tiên, vì không ai dám mạo hiểm nâng thành tích hơn nữa dễ dẫn đến bị thất bại. Nếu  Om Yun Chol thất bại ở lần nâng tạ đầu tiên của cử giật thì anh ta sẽ không thể đoạt HCV”.

Nếu chúng ta thua do kém hơn đối thủ, mọi người dễ chấp nhận. Nhưng, nếu thua do chưa thắng được bản thân mình, thì rất đáng tiếc. Hy vọng những ngày tới các VĐV có tinh thần vững chắc hơn.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm