Có một Indonesia đáng nhớ ở AFF Suzuki Cup

05/12/2016 21:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia giành chiến thắng 2-1 trước Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Họ có thể lọt vào chung kết hoặc không sau trận lượt về diễn ra ở Hà Nội hôm 7/12. Thế nhưng, vẫn sẽ luôn có một Indonesia được nhớ tới tại giải đấu này.

Mặc dù Indonesia được thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 trên sân nhà nhưng Việt Nam mới là đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Thế nhưng, “Những ngôi sao vàng” đã gặp thử thách thực sự ở giải đấu năm nay.

Boaz Solasso chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm quen thuộc. Sự xuất hiện của tiền đạo này làm hàng phòng ngự của Việt Nam liên tục bị dồn ép. Bên cánh phải, Andik Vermansyah tỏ ra quyết đoán hơn bao giờ hết khi khoác lên mình màu áo đỏ truyền thống của Indonesia. Ở cánh đối diện, Rizky Pora khuấy đảo và không cho đội khách được nghỉ ngơi một phút giây nào. Còn ở tuyến giữa, Stefan Lilipaly kiểm soát nhịp điệu của trận đấu.


Indonesia 2-1 Việt Nam

Việt Nam đã gặp khó khăn để làm quen với điều đó. Trung vệ Quế Ngọc Hải từng thi đấu chắc chắn tại vòng bảng thì ở trận bán kết lại mắc sai lầm ngớ ngẩn để dẫn tới quả phạt đền. Trung vệ này thi đấu một cách bối rối trước tốc độ và sự di chuyển linh hoạt của các cầu thủ Indonesia. Việt Nam cũng có những cơ hội – 2 cơ hội hết sức rõ ràng ở hiệp hai. Không may cho họ, Nguyễn Văn Quyết và Lê Công Vinh đều không tận dụng được cơ hội. Ngay trước khi hết giờ, thủ môn Kurnia Meiga còn cản phá một pha sút xa đi thẳng vào góc cao khung thành.

“Chúng tôi vẫn có một trận đấu ở trên sân nhà. Cơ hội dành cho chúng tôi vẫn là rất lớn. Tôi không bất ngờ với sức mạnh của Indonesia. Sự cổ vũ nhiệt tâm từ các CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Dẫu sao, một bàn thắng trên sân khách sẽ là lợi thế của chúng tôi khi thi đấu ở Hà Nội. Thất bại là điều khó có thể chấp nhận nhưng chúng tôi tự tin mình vẫn có thể giành chiến thắng”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.


Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp

HLV tuyển Việt Nam đã đúng. Việt Nam vẫn đang có lợi thế. Họ đã có thể rời sân với tỷ số hòa 2-2 sau màn trình diễn ấn tượng của họ. Việt Nam đã gặp khó khăn ở Bogor thì điều tương tự cũng sẽ diễn ra với Indonesia khi họ tới Hà Nội. Nếu Indonesia muốn đi tiếp, họ phải chơi trận hay nhất của mình. Thực tế, Indonesia có thể làm được. Họ đã đánh bại Việt Nam bằng lối đá tự do và bùng nổ. Một lối tấn công rất khó để nắm bắt. Hai năm trước đây, Indonesia từng trình diễn lối đá này. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, gặp Việt Nam thì Indonesia mới tái hiện lại được điều đó.

Indonesia từng bị FIFA cấm tham dự các giải đấu quốc tế từ tháng 5/2015 tới tháng 5/2016. Giải đấu quốc nội 2016 diễn ra trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Vì thế, đội tuyển quốc gia không có nhiều thời gian để tập luyện. Chưa kể, HLV Riedl chỉ có thể lựa chọn tối đa 2 cầu thủ ở mỗi CLB. Thậm chí, một số CLB còn từ chối để cầu thủ mình lên tuyển. Thế nhưng, những khó khăn dường như đã tạo nên tinh thần thi đấu cho Indonesia trong trận bán kết. Ngoài ra, HLV người Áo còn nói sẽ nghỉ hưu sau khi giải đấu năm nay kết thúc. Điều đó càng tiếp thêm sức mạnh thi đấu cho các cầu thủ Indonesia.


Có một Indonesia đáng nhớ ở AFF Suzuki Cup 2016

Thái Lan hay Việt Nam có thể mạnh hơn Indonesia nhưng không ai có thể chối bỏ khả năng vô địch của họ. Trong một năm mà Leicester đã vô địch Premier League thì hình ảnh Boaz Solossa nâng cao chiếc Cúp vào tháng Mười Hai sẽ không có gì là ngạc nhiên.

Hiệp Hoàng
Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm