Châu Tuyết Vân: Hoa khôi làng võ

31/10/2012 07:19 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) -  Đến với võ thuật chỉ vì ham vui, cô sinh viên có khuôn mặt xứng đáng lọt vào tốp những nữ võ sỹ không những tài năng mà còn xinh đẹp nhất Việt Nam này không ngờ rằng, cơ duyên lại đưa mình trở thành VĐV giành nhiều HCV quốc tế cho thể thao Việt Nam.

Cơ duyên nghiệp võ

Vừa mới bước vào ngôi trường tiểu học, thấy các bạn trong xóm mặc đồ võ rất đẹp, vậy là cô bé Châu Tuyết Vân nằng nặc đòi cha cho đi học võ. Thời gian trôi qua, niềm đam mê võ thuật trong cô lớn dần. Với thể trạng ốm yếu, Vân cố gắng khắc phục nhược điểm của mình bằng việc tích cực tập luyện.

Là VĐV nội dung quyền yêu cầu độ dẻo rất cao, vì vậy Vân phải khổ luyện từng ngày. Vân chia sẻ: “Ban đầu các cơ rất cứng nên những động tác xoạc chân, đá cao rất khó thực hiện. Lúc đó mỗi lần tập các cơ bị giãn ra đau đến chảy nước mắt, nhưng phải cố gắng chiến thắng sự đau đớn để thực hiện bằng được động tác. Mỗi khi đau đớn tôi nghĩ đến gia đình”.



Võ sChâu Tuyết Vân (phải) thi đấu nội dung quyền đồng đội nữ. Ảnh: G.L

Sự cố gắng của Vân giúp cô tiến bộ vượt bậc. Nhận thấy tiềm năng của một VĐV hàng đầu Việt Nam, các HLV đã chọn Vân vào trường năng khiếu để bồi dưỡng cho cô. Lúc mới tập năng khiếu Vân tủi thân vì sức khỏe nên khả năng không bằng mọi người.

Vân trăn trở không biết với khả năng của mình có được đi thi đấu hay không và sẽ giúp được gì cho cha mẹ. Nhưng nỗi buồn đó làm cô gái mảnh mai này phấn đấu nhiều hơn. Cô lao vào tập luyện để nâng cao thể lực cùng như hoàn thiện kỹ thuật của mình. Với những bài tập khó do các thấy cô hướng dẫn, Vân tập luyện rất nhiều ở bất kỳ nơi nào có thể.

Sự tiến bộ của Vân được ghi nhận khi năm 2009, cô được tập trung vào ĐTQG dự SEA Games 25 tổ chức tại Lào. Tuyết Vân cùng Dương Huỳnh Mai và Nguyễn Thị Thu Ngân đã thể hiện phần dự thi xuất sắc ở bài thi quyền với nhiều động tác khó thực hiện đều và rất mạnh mẽ. Tuy nhiên đội chỉ đoạt HCĐ.

Tủi hờn khi bị đối xử không công bằng, 3 cô gái Việt Nam chỉ còn biết ôm nhau khóc. Lần đầu tiên tham dự đấu trường khu vực lại để lại kỷ niệm buồn mà Vân nhớ mãi.

Gặt hái thành công

Nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng được đền bù vào năm 2010, khi Tuyết Vân cùng Lệ Kim và Thu Ngân bước lên đỉnh vinh quang tại giải taekwondo vô địch thế giới tổ chức tại Uzbekistan. Đây là chiếc HCV đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái này.

Một năm sau, Tuyết Vân và đồng đội đã bảo vệ thành công chiếc HCV quyền đồng đội nữ giải taekwondo quyền vô địch thế giới lần 6-2011 tại Nga.

2 lần giành vị trí cao nhất của nội dung quyền đồng đội nữ, bộ ba này được kỳ vọng sẽ mang về cho thể thao Việt Nam một tấm HCV quyền đồng đội nữ của taekwondo tại SEA Games 26 năm 2011 được tổ chức tại Indonesia. Nhưng các cô gái vàng của taekwondo Việt lại kém duyên với đấu trường khu vực khi chỉ giành được HCB nội dung đồng đội nữ, sau đội Philippines.

Tháng 05/2012 tại TP.HCM vừa qua, Châu Tuyết Vân-Nguyễn Thị Thu Ngân-Nguyễn Thị Xuân Linh (thay Lệ Kim bị chấn thương) góp mặt tại giải vô địch quyền châu Á và đã xuất sắc đem về cho đoàn taekwondo chủ nhà tấm HCV quyền đồng đội nữ dưới 29 tuổi.

Lần đầu tham dự nội dung quyền cá nhân nữ tại giải vô địch taekwondo sinh viên châu Á tổ chức tại Malaysia giữa tháng 10/2012, Châu Tuyết Vân thể hiện cái duyên của mình khi mang về cho đoàn sinh viên Việt Nam chiếc HCV cá nhân. Ngay sau đó, bộ ba này lại chiến thắng ở nội dung thế mạnh khi giành HCV quyền đồng đội nữ. 2 chiếc HCV này chính là món quà vô giá khi hôm đó chính là ngày cô tròn 22 tuổi.

Tại giải taekwondo quân sự thế giới trên sân nhà Quân khu 7 (TPHCM) mới kết thúc ngày 24/10, Châu Tuyết Vân cùng Nguyễn Thị Thu Ngân và Nguyễn Thị Lệ đã dễ dàng gìanh HCV khi vượt qua các cô gái Venezuela với số điểm 8,13.

Giành được nhiều HCV danh giá nhưng chiếc huy chương mà Vân yêu thích nhất là HCB tại giải vô địch quyền thế giới được tổ chức tại Ai Cập. Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên tham dự đấu trường thế giới lúc đó tôi rất hồi hộp. Khi công bố kết quả được HCB tôi không tin đó là sự thật vì khi đó đội chưa dám mơ đến chiếc HCĐ. Điều đó quá bất ngờ và hạnh phúc. Từ đó niềm đam mê càng thêm lớn khiến tôi càng cố gắng luyện tập. Đó là chiếc huy chương đầu tiên trong đời nên tôi nhớ mãi”.

Không chỉ xuất sắc trên sàn đấu, gương mặt xinh xắn như tiểu thư đài các còn giúp Vân nhận được lời mời tham dự cuộc thi Miss University. Nhưng Tuyết Vân từ chối vì muốn tập trung tất cả tinh thần và thời gian cho việc tập luyện và thi đấu.

Gắn bó với Tuyết Vân từ nhiều năm, đàn chị Nguyễn Thị Thu Ngân chia sẻ: “Vân là người giàu nghị lực và rất chăm chỉ luyện tập. Thành công của Vân chính là kết quả xứng đáng cho sự khổ luyện của em ấy”.

Hiện nay Tuyết Vân đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Vân cho biết, vì là VĐV chuyên nghiệp nên thời gian tập luyện khá nhiều do đó cô phải rất cố gắng để sắp xếp việc học và tập luyện phù hợp để đảm bảo cả 2.

Thời gian này, Vân cùng ĐT quyền đang chuẩn bị sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới vào tháng 12 này. Danh hiệu mà cô gái này đang khao khát là chiếc HCV Asian Games và HCV SEA Games. Cô và các đồng đội đang tích cực luyện tập để tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam những thành công trong tương lai.

Chi Hà

Tên đầy đủ: Châu Tuyết Vân

Sinh năm 1990

Thành viên ĐT quyền QG Việt Nam từ năm 2009

Nội dung thế mạnh: quyền đồng đội nữ

Thành tích HCV thế giới 2010, 2011

HCV châu Á 2012

HCV giải taekwondo quân sự thế giới 2012

2 HCV giải taekwondo vô địch sinh viên châu Á

1 HCB thế giới tại Ai Cập Cùng nhiều HCB, HCĐ tại các giải quốc tế và khu vực


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm