Chặng 2 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2015: Tai nạn thảm khốc trên đường đua

02/03/2015 05:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên đường hộ tống đoàn đua từ Bình Dương đến huyện Định Quán (Đồng Nai), tai nạn thảm khốc đã diễn ra với anh Lìn Mã Sáng thuộc đội môtô TP.HCM khiến anh tử vong.

Theo quy định của BTC đưa ra trước giải, hơn 60 tay đua thực hiện lộ trình chặng 2 từ Định Quán (Đồng Nai) đến TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Những người làm nhiệm vụ của đoàn đua phải bắt đầu chuyến hành trình của mình từ tờ mờ sáng đi từ TP.Thủ Dầu Một đến Định Quán.

Đoàn đua được lực lượng cảnh sát giao thông và đội mô tô TP.HCM hộ tống rất nghiêm ngặt. Khi gần đến địa điểm xuất phát, có hơn 5 chiếc môtô không thuộc đoàn đua không chịu nghe hiệu lệnh dẹp đường của lực lượng hộ tống.

Ngược lại, nhóm môtô này liên tục có hành động rồ ga, nẹt pô, tăng tốc, lấn làn đường, có ý định “khiêu khích, chứng tỏ” với những người làm nhiệm vụ. Bất ngờ, những chiếc môtô lạ này lao mạnh vào những chiếc môtô khóa đuôi đoàn đua do Hội mô tô TP.HCM điều khiển.

Ông Ngô Quang Vinh (Phó TTK Liên đoàn xe đạp-mô tô Việt Nam) cho biết: “Anh em trong đoàn đua tường thuật lại với tôi tai nạn đó đến hết sức bất ngờ khi đoàn đua đang đi rất chậm, tuân thủ đúng luật giao thông thì bất ngờ bị những chiếc môtô từ dưới đi tốc độ rất cao đâm vào.

Anh Lìn Mã Sáng ngã xuống đường thì lập tức bị một chiếc môtô lạ khác đâm tới. Tai nạn khiến anh Sáng tử vong ngay trên đường đưa tới bệnh viện. Còn một thành viên khác là anh Trần Ngọc Thạch, cũng sinh hoạt ở Hội môtô Tân Bình (TP.HCM), gãy chân. Vài anh em khác may mắn hơn thì bị thương nhẹ. Người thanh niên lái chiếc xe gây tai nạn đã té ngã đâm vào cột điện nhưng do họ có thiết bị bảo hộ hiện đại nên không ảnh hưởng đến tính mạng”.

Đây là chiếc xe máy đã gây ra cái chết của nạn nhân Lìn Mã Sáng

Ông Ngô Quang Vinh cho biết thêm: “Anh Sáng sinh hoạt ở Hội môtô Tân Bình và đã gắn bó với Liên đoàn môtô xe đạp TP.HCM khoảng 20 năm nay. Gia đình bình thường nhưng tạo điều kiện hết mực cho anh ấy theo đuổi niềm đam mê. Tính tình anh Sáng hiền lành, vui vẻ với mọi người nên rất được anh em yêu mến. Đây thật sự là mất mát to lớn cho Hội môtô TP.HCM và làng xe đạp Việt Nam nói chung.

Phía BTC sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình anh Sáng như để chia sẻ phần nào mất mát lớn của gia đình anh. Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, anh Sáng đã được đưa về nhà để gia đình chọn ngày giờ an táng.

Chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tối qua để tiễn đưa hương hồn anh Sáng. Hy vọng anh ấy được yên nghỉ. Tôi và anh em trong Hội môtô vẫn tiếp tục đi theo làm nhiệm vụ dẫn đường cho đoàn đua. Chúng tôi chỉ biết gạt nước mắt vào lòng, không thể về dự lễ tang của anh Sáng”.

Ông Vinh nói thêm: “Về phần những kẻ gây ra chuyện thương tâm cho anh Sáng, cơ quan công an đang điều tra vụ việc. Tôi có nghe tin những thanh niên đó đã bị tạm giữ. Chúng tôi cũng đang chờ đợi kết quả từ phía cơ quan chức năng”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm