Cầu thủ Brazil tìm về 'miền đất hứa' Thái Lan

03/03/2015 20:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vũ điệu samba đang tưng bừng hơn bao giờ hết tại giải đấu cao nhất Thái Lan, khi cuối tuần qua (vòng 3, mùa giải 2015), có đến 9 lần quả bóng được các cầu thủ người Brazil đưa vào lưới.

Tấm hộ chiếu bằng vàng

“Mang quốc tịch Brazil, chúng tôi có một tấm hộ chiếu để chơi bóng đá khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nhiều cơ hội hơn, điều mà các cầu thủ nước khác không có được,” Alexandre 'Mano' Polking, người đã đến Thái Lan để làm trợ lý HLV đội tuyển quốc gia dưới thời Winfried Schafer, hiện đang dẫn dắt Bangkok Angels trả lời phỏng vấn ESPN.

“Ở Thái Lan, khí hậu tương tự Brazil, các cầu thủ không cần phải thích nghi gì nhiều. Chúng tôi và người Thái có những  điểm tương đồng về tâm lý, đều có thái độ tích cực và muốn tận hưởng cuộc sống…” - Polking nói tiếp.

Chúng ta vẫn biết giải vô địch Thái Lan tràn ngập các cầu thủ chuyên môn tốt từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay và Australia đến. Nhưng chính những cầu thủ Brazil mới đang tạo ra nhiều sự ảnh hưởng nhất. Con đường người Thái đang đi rất giống J-League và bóng đá Nhật Bản trong thời gian đầu tiến lên chuyên nghiệp.



Các CĐV Buriram đã sẵn sàng lực lượng cho cuộc đại chiến với Suphanburi vào cuối tuần này

Ông Sergio Farias, HLV người Brazil từng vô địch AFC Champions League và hiện đang dẫn dắt CLB Suphanburi, vừa giúp đội này giành chiến thắng 3-1 trên sân của Saraburi. Cầu thủ đồng hương của ông, Andre Luis, cùng đội trưởng Jakkaphan (2 bàn) là những cầu thủ đã lập công, đưa đội lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Ratchaburi cũng đã vươn lên bằng điểm với Suphanburi sau chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Chonburi, 4 bàn thắng trong trận đấu đó đều đến từ những đôi chân Brazil.

Vua phá lưới mùa giải trước, đồng thời là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Heberty Fernandes đã nổ súng hai lần, đồng đội Bruno Lopes đóng góp một bàn thắng. Bàn thắng danh dự của The Shanks đến do công của Leandro Assumpcao, người từng khoác áo Flamengo. Cựu cầu thủ Steua Bucharest, Leandro Tatu lập công cho Bangkok United trong trận hòa thất vọng 1-1 trước Army United.

Đến Thái Lan làm ngôi sao

Các cầu thủ Brazil đã đi rất nhiều con đường khác nhau để đến đây. Một số trường hợp đến vì sa sút như tiền đạo Diogo Luis Santo (27 tuổi ) của Buriram United. Anh từng là mục tiêu săn đón của các CLB tại giải Ngoại hạng Anh, trước khi chuyển đến khoác áo Olympiakos với giá 9 triệu euro, trở về quê nhà rồi lại chuyển đến Thái Lan. Tiền vệ Juninho (25 tuổi) từng 3 lần khoác áo đội U23 Brazil, đã đến TOT SC từ Romania.

Nhiều trường hợp đến để dưỡng già, như ngôi sao 30 tuổi Gilberto Macena của Buriram. Anh này từng thi đấu cho Horsens của Đan Mạch và có 2 năm ở Chinese Super League. Tiền vệ Raphael Botti (34 tuổi) của Army United, người từng chinh chiến tại K-League và J-League cùng Jeonbuk Hyundai và Vissel Kobe đã bỏ lỡ màn khởi đầu mùa giải mới vì chấn thương, nhưng mới năm ngoái thôi, vẫn là một nhân tố xuất sắc của đội.



Heberty Fernandes không là gì ở Nhật Bản, nhưng là ngôi sao trên đất Thái

Ngoài ra, còn có những người như Alex và Heberty: từng thử vận may tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng không thể trụ lại được và tìm đến xứ Chùa vàng, nơi đẳng cấp bóng đá thấp hơn, họ dễ dàng ghi dấu ấn.

Dù bằng cách nào, các cầu thủ Brazil cũng đang chứng tỏ mình xứng đáng với đồng tiền người Thái đã bỏ ra. Những người Anh như Robbie Fowler và Jay Bothroyd từng một thời gây bão nơi đây. Nhưng chỉ các cầu thủ Nam Mỹ mới có sự tinh tế, ngẫu hứng và biết cách hòa nhập vào những đợt tấn công của bóng đá Thái.

Cuối tuần qua, Bangkok Glass và Muang Thong United đã gây thất vọng khi cầm hòa nhau không bàn thắng. Cleiton Silva của Muang Thong có vẻ không có nhiều nỗ lực như những người đồng hương.

Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Thái Lan Adisak Kraisorn đã ghi một bàn cho đội bóng mới BEC Tero Sasana trong chiến thắng 2-0 trước Thai Port. Nakhon Ratchasima đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa này sau khi vượt qua Navy FC 2-1.

Osotspa sau chiến thắng 2-1 trước TOT đã vươn lên vị trí thứ 4, xếp sau Suphanburi, Ratchaburi và Army United trên BXH. Một trong những bàn thắng của họ, đúng như ta đoán, đến từ tiền đạo quốc tịch Brazil Addison Alves.

Trận đấu giữa nhà ĐKVĐ Burinam và Sisaket đã bị hoãn vì Burinam phải hành quân đến Quảng Châu tham dự vòng bảng Champions League. HLV của họ là một người Rio bản địa, ông Alexandre Gama. Tiền đạo chủ lực Gilberto Macena đã có 2 bàn thắng trong mùa giải mới.

Cuối tuần này, họ sẽ đối mặt với đội dẫn đầu Suphanburi.Trận chiến đó sẽ diễn ra trên Thái, nhưng có lẽ sẽ được quyết định bởi những cầu thủ Brazil. Những người vừa đang có niềm vui chơi bóng, vừa tìm được vị thế ngôi sao tại một vùng đất hứa tận Đông Nam Á.

                            Hoài Thuận (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm