CẬP NHẬT tin tối 3/7: Djokovic tự tin sẽ mạnh mẽ sau thất bại ở Wimbledon. Conte tiết lộ lí do rời Italy

03/07/2016 18:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu cò Mino Raiola khẳng định Pogba có giá 120 triệu euro. Djokovic tự tin sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa sau thất bại gây sốc ở Wimbledon. Antonio Conte tiết lộ lí do rời Azzurri. Đó là những tin nổi bật tối 3/7/2016.

Siêu cò Mino Raiola: ‘Mỗi ngày tôi nhận hơn 20 cuộc điện thoại về Pogba"


Người đại diện của Paul Pogba Mino Raiola nói rằng chuông điện thoại của ông đổ liên hồi những ngày này và nội dung của các tất cả các cuộc gọi đều xoay quanh tương lai của ngôi sao Juventus Paul Pogba. “Tôi đã nhận hơn 2000 cuộc điện thoại hỏi về Paul. Mỗi ngày tôi nhận hơn 20 cuộc điện thoại hỏi về Pogba”, Raiola nói.

Tiền vệ 23 tuổi người Pháp đang là mục tiêu theo đuổi gắt gao của Man United. Có vẻ như đội bóng Anh quyết làm tất cả để lấy bằng được Pogba ngay mùa Hè này với quyết tâm lập tức trở lại đỉnh cao ở Premier League. Mino Raiola khẳng định giá thị trường của Pogba lúc này là 120 triệu euro. Nhưng có tin nói ngay cả con số khổng lồ ấy Man United cũng sẵn sàng

Novak Djokovic: “Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau thất bại ở Wimbledon”


Tay vợt số 1 thế giới nhấn mạnh anh muốn hướng tới tương lai với cái nhìn tích cực hơn là mổ xẻ và gặp nhấm thất bại ở vòng 3 Wimbledon trước Sam Querrey. Lần đầu tiên kể từ 2008, Nole mới bị loại trước vòng tứ kết ở Wimbledon sau khi anh để Querrey vượt qua với các tỷ số 7-6 (6), 6-1, 3-6, 7-6(5) trong trận đấu vòng 3 phải kéo dài tới 2 ngày do gián đoạn vì mưa.

Nhưng Nole không muốn mổ xẻ thất bại mà muốn tận hưởng cuộc sống gia đình ngay lúc này trước khi trở lại trong các giải đấu quan trọng sắp tới. “Tôi tin vào những điều tích cực trong cuộc sống. Tôi đã vô địch 4 giải Grand Slam liên tiếp và muốn cố gắng nhìn về tương lai thay vì mổ xẻ thất bại”.

“Chắc chắn đây không phải lần đầu tôi thua một trận ở Grand Slam. Tôi biết cần phải làm gì. Dĩ nhiên là tôi thất vọng. Thất bại ở một giải lớn khiến bạn tổn thương hơn bất kỳ giải nào khác.  Nhưng tôi sẽ tiến lên từ thất bại này và và hy vọng trở lại mạnh mẽ hơn”.

Real Madrid muốn chiêu mộ Hogo Lloris


Thủ môn người Pháp của Tottenham Hugo Lloris đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Thủ thành 29 tuổi được định giá khoảng 35 triệu bảng nhưng con số đó không nằm ngoài tầm với của Real. Lloris được coi là nhân tố chủ chốt trong mùa giải rất thành công vừa qua của Spurs. Anh cũng là thủ quân ở cả Spurs lẫn tuyển Pháp đang chơi tại EURO này.

Đêm nay Lloris sẽ cùng đồng đội đá tứ kết với Iceland. Hợp đồng của anh với Spurs vẫn còn hạn 3 năm. Anh đã khẳng định mình với tư cách thủ môn số 1 của đội bóng sau khi rời Lyon tới đây với giá 10 triệu bảng hồi 2012.

Lloris quan trọng tới mức ban lãnh đạo Tottenham muốn anh gia hạn hợp đồng với CLB này dù hợp đồng hiện tại của anh phải 3 năm nữa mới kết thúc. Real là điểm đến hấp dẫn bởi tới đó Lloris có cơ hội thi đấu với những ngôi sao hàng đầu thế giới và làm việc với HLV đồng hương Zinedine Zidane.

Antonio Conte tiết lộ lí do rời Azzurri


Antonio Conte nói trong cuộc họp báo sau khi Italy để thua Đức ở tứ kết EURO 2016 rằng ông ra đi vì không nhận được sự ủng hộ để tiếp tục dẫn dắt đội bóng Thiên Thanh. “Tôi đã quyết định ra đi cách nay một thời gian. Đúng là có lúc tôi đã muốn có cơ hội để tiếp tục ở lại làm việc nhưng có một số chuyện mà tôi không thể bỏ qua và nó khiến tôi quyết định ra đi”, Conte nói. “Thành thật mà nói tôi không thấy có ai ở bên mình, ngay cánh nhà báo cũng không. Lúc nào cũng chỉ có mình tôi trong cuộc chiến chống lại ai đó. Tôi luôn làm việc vì đội bóng, không phải vì tôi. Một số người cứ muốn khuấy lên những rắc rối. Tôi chưa khi nào cảm thấy mình được ủng hộ. Tôi quyết định ra đi và tôi thất vọng”, vẫn lời Conte.

Barzagli: “Người ta sẽ nhanh chóng lãng quên đội Italy này”

Với cảm giác buồn bã và thất vọng không thể che giấu, trung vệ kỳ cựu Andrea Barzagli tin rằng chẳng mấy chốc tất cả những nỗ lực, những màn trình diễn kiên cường, những giọt mồ hôi mà anh và đồng đội đã đổ xuống tại EURO này sẽ chìm vào quên lãng. Italy bị Đức loại cay đắng ở tứ kết sau loạt sút luân lưu cân não.

“Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Thật không may là Italy phải ra về trong thất bại. Và tôi nghĩ không lâu nữa sẽ chẳng ai còn nhắc nhớ những điều tốt đẹp chúng tôi đã làm được hôm nay. Chỉ vài năm nữa thôi mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng. Tất cả chỉ còn lại nỗi thất vọng. Chúng tôi thực sự đã có những khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau và chúng tôi muốn tiếp tục. Thật là buồn”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm