CẬP NHẬT tin sáng 7/3: Rafael sắp rời Man United. Arsenal sẽ 'tiễn' Diaby. Ancelotti lên tiếng trước bão chỉ trích

07/03/2015 06:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả các trận đấu sớm ở Ligue 1, Liga, Bundesliga, kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup, giải quần vợt Davis Cup... là những tin tức được cập nhật.

Marseille hạ Toulouse, chiếm ngôi PSG


Trận đấu sớm nhất vòng 28 giải vô địch quốc gia Pháp, Marseille dễ dàng giành chiến thắng trong chuyến viếng thăm Toulouse. Màn tỏa sáng của Batshuayi với 1 cú đúp, cùng các pha lập công của Aloe, Moubanje, Andre Ayew và Andre Gignac đã mang về 3 điểm cho đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà được ghi do công của Ben Yedder. Thắng chung cuộc 6-1, Marseill tạm thời lên đứng thứ 2 trên BXH Ligue 1 với 53 điểm, bằng với điểm số của nhà ĐKVĐ PSG nhưng có hệ số phụ cao hơn và  đá hơn 1 trận.

Levante ngược dòng hạ Eibar

Ở trận đấu sớm của vòng 26 Liga, chủ nhà Levante ngược dòng thành công và vượt qua Eibar bằng tỷ số 2 - 1. Phút 55, Saul Berjon Perez ngã người tung cú sút đẹp mắt đưa Eibar vượt lên dẫn 1 - 0. Tuy nhiên, liên tiếp ở các phút 64 và 67, David Barral và Kalu Uche ghi bàn, ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Levante.

Chiến thắng quan trọng này giúp Levante được 25 điểm, tạm thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng. Eibar với 27 điểm đang nằm ở vị trí thứ 13.

Hòa thất vọng, Stuttgart rơi xuống đáy BXH




Trong trận đấu sớm của vòng 24 Bundesliga, Stuttgart lại gây thất vọng khi để cho Hertha Berlin cầm hòa  0 - 0. Trên sân Mercedes Benz Arena, Stuttgart chơi áp đảo với những đợt phát động tấn công từ đường chuyền dài. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng được những cơ hội để có thể chọc thủng lưới đối thủ.

Bên phía Hertha, cơ hội đã đến với họ những phút cuối trận. Nhưng rồi việc chơi thiếu người do Nico Schulz nhận thẻ vàng thứ hai đã khiến đội bóng này chơi chùng lại. Kết quả, hai đội cầm hòa với tỷ số 0-0. Như vậy, Stuttgart tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng với 20 điểm. Hertha Berlin (25 điểm), tạm xếp vị trí thứ 14.

Arsenal định ngày tiễn Diaby


Tương lai của Diaby ở Arsenal đã được xác định. Theo tờ Daily Mail, Arsenal quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Pháp. Điều đó đồng nghĩa rằng cầu thủ này sẽ rời khỏi Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải này khép lại.

Tháng 11 năm ngoái, HLV Arsene Wenger từng hứa hẹn sẽ gia hạn hợp đồng với Diaby nếu như sức khỏe của cầu thủ này được thể hiện. Nhưng thời gian trôi qua, tình hình không có gì biến chuyển. Kể từ khi đến Arsenal vào năm 2006, Diaby đã chịu 42 ca chấn thương, nghỉ thi đấu 222 tuần (hơn 4 năm). Ở mùa giải này, Diaby mới xuất hiện trong 1 trận đấu của Arsenal ở League Cup gặp Southampton và 3 trận trong màu áo đội trẻ của “Pháo thủ”.

Rafael sẽ rời Man United vào cuối mùa


Tờ Daily Mail cho biết, hậu vệ Rafael gây thất vọng với HLV Van Gaal trong thời gian vừa qua và nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải 2014-15 khép lại. Mùa này, Rafael chỉ mới có 9 trận ra sân trong màu áo Man United. Mặc dù đã trở lại sau chấn thương nhưng anh vẫn bị HLV Van Gaal bỏ rơi ở hai trận gần nhất gặp Sunderland và Newcastle.

Bên cạnh vấn đề về mặt chuyên môn, thì sự trưởng thành vượt bậc của tài năng trẻ Paddy McNair cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ người Brazil mất chỗ đứng tại “Quỷ đỏ”.

Ancelotti phản bác chỉ trích từ CĐV Real

Mặc dù đã đưa Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa làm hài lòng CĐV “Kền kền trắng”. Lý do là mùa này họ đã bị Atletico Madrid loại ê chề khỏi Cúp nhà vua. Trước những phàn nàn của fan, HLV Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ mình.

“Tôi đã làm công việc huấn luyện nhiều năm và quen với những chỉ trích. Tôi có nhiều kinh nghiệm và với vũ khí yếu ớt đang có trong tay, tôi đã 3 lần vô địch Champions League”, HLV Ancelotti chia sẻ, đề cập đến cả những danh hiệu ông giành được cùng AC Milan trong năm 2003 và 2007.

Arsenal chạm trán Man United ở tứ kết FA Cup

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá Anh, 4 trận tứ kết cúp FA đã được xác định. Trong đó, cặp đấu giữa Arsenal và Manchester United được xem như trận chung kết sớm của giải đấu lâu đời nhất xứ sở sương mù.

Chiến thắng 3-2 trước Hull City ở trận chung kết cúp FA năm ngoái đã giúp Arsenal chấm dứt 9 năm trắng tay. Đồng thời, giúp “Pháo thủ” cân bằng kỷ lục 11 lần vô địch giải đấu này như Man United. Hiện tại, cả 2 HLV Wenger và Van Gaal đều đặt quyết tâm giành thêm danh hiệu này để cứu vớt lại 1 mùa giải thi đấu không thành công của Arsenal và Man United.


Tương tự, FA Cup là đấu trường duy nhất mà Liverpool có hy vọng lên ngôi khi đối thủ của họ chỉ là Blackburn Rovers. Dù đang thi đấu ấn tượng trong thời gian qua, nhưng chuỗi trận kém cỏi từ đầu mùa giải khiến thày trò HLV Brendan Rosgers không còn cơ hội tái lập lại thành tích Á quân Premier League.

Ngoài ra, động lực của Liverpool không chỉ đơn thuần vì 1 chiếc cúp danh dự, mà đội bóng vùng Merseyside muốn đó sẽ là món quà chia tay đội trưởng Steven Gerrard ở mùa giải cuối cùng.

Trong khi đó, Bradford, đội bóng đánh bại Chelsea ở vòng 4 sẽ chạm trán với Reading. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, Bradford góp mặt ở tứ kết cúp FA. Cặp đấu còn lại diễn ra giữa Aston Villa và West Brom.

Davis Cup 2015: Không Federer, Thụy Sỹ vẫn khởi đầu ấn tượng


Vòng 1/16 Davis Cup 2015, với việc không có sự phục vụ của 2 tay vợt hàng đầu thế giới là Roger Federer và Stan Wawrinka, ĐKVĐ Thụy Sỹ vẫn có 1 khởi đầu ấn tượng trước chủ nhà Bỉ. Tay vợt 22 tuổi Henri Laaksonen bất ngờ ngược dòng đánh bại tay vợt hạng 132 thế giới Ruben Bemelmans sau 5 set với các tỷ số 1-6, 6-7, 6-4, 6-0 và 6-2, giúp Thụy Sỹ dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên ngay sau đó, Steve Darcis, hiện đang đứng hạng 102 thế giới đã san bằng tỷ số cho ĐT Bỉ với chiến thắng 6-3, 6-1 và 6-3 trước Michael Lammer. Nội dung đánh đôi sẽ diễn ra vào cuối tuần này, khi Bemelmans cùng Nils Desein chạm trán với bộ đội Thụy Sỹ là Lammer và Adrien Bossel.

Ở các diễn biến khác, chiến thắng 3-0 của Djokovic trước Mate Delic giúp Serbia dẫn Croatia 2-0, chủ nhà Pháp cũng dẫn trước ĐT Đức 2-0, còn Mỹ thất thủ 0-2 trước Anh, Italia và Kazakhstan hòa nhau 1 đều, còn Brazil thắng Argentina 1-0.

K.Đ- Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm