CẬP NHẬT tin sáng 29/12: Top 4 Premier League rủ nhau... hòa. Mourinho: ‘Có chiến dịch chống Chelsea’

29/12/2014 07:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả vòng 19 Premier League, Mourinho chỉ trích quyết định trọng tài... là những tin tức được cập nhật.


Chelsea, Man City, Man United cùng bị cầm chân

Vòng 19 giải Ngoại hạng Anh, Southampton đã chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà họ đang sở hữu vị trí thứ 4 trên BXH. Đội chủ sân St Mary nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít tình huống sóng gió về khung thành của thủ môn Courtois. Bất ngờ đã đến ở phút 17, Mane băng xuống rất nhanh để đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới Chelsea ghi bàn thắng mở tỉ số. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của “The Blues” sau 3 trận liên tiếp trắng lưới.


Thầy trò Mourinho đã có một hiệp đấu đáng thất vọng, nhưng họ vẫn có bàn gỡ hoà nhờ sự toả sáng của Hazard. Cầu thủ người Bỉ có pha độc diễn trong vòng cấm để đưa trận đấu về thế cân bằng, bàn thứ 10 của anh cho Chelsea ở mùa giải năm nay. Nhưng đã chẳng có một cuộc ngược dòng nào của đội đầu bảng, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 dù Southampton chỉ còn chơi với 10 người trong vài phút cuối trận sau thẻ vàng thứ 2 của Schneiderlin.



May cho Chelsea là họ vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau bởi ở vòng này, Man City cũng hụt bước dù đã có thời điểm tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò Pellegrini. Đội chủ nhà thi đấu áp đảo trước đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Burnley và có bàn mở tỉ số nhờ công của David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất cho Man “xanh”. Ít phút sau, Fernandinho góp tên trên bảng điện tử với cú sút xa rất đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0.

Tưởng như tuyệt phẩm này đã đặt dấu chấm hết cho Burnley thì đội khách lại bất ngờ nhen nhóm lên hy vọng với bàn rút ngắn tỉ số ngay đầu hiệp 2, cầu thủ chạm bóng cuối cùng là George Boyd đã ở vào thế việt vị nhưng các trọng tài vẫn công nhận bàn thắng này và đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Đến phút 81, trong một tình huống lộn xộn, Barnes nhanh chân dứt điểm tung lưới Joe Hart ấn định tỉ số 2-2 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm, Man City đánh rơi chiến thắng khi đã dẫn trước đối phương đến 2 bàn trên sân nhà.


Vòng 19 trôi qua trong nỗi thất vọng của nhóm Top 3 bởi Manchester United cũng chẳng thể giành chiến thắng. “Quỷ đỏ” đã có một trận đấu kém duyên khi các chân sút của họ chẳng thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris bên phía Tottenham.. Trong khi đó, De Gea cũng không ít lần phải trổ tài để bảo vệ mành lưới của đội nhà. Hoà 0-0, Man United vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 với 36 điểm.

Arsenal tiến gần với Top 4

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của hiện tượng West Ham. Khung thành “Pháo thủ” liên tiếp bị bắn phá nhưng họ vẫn đứng vững để vùng dậy mạnh mẽ vào cuối hiệp 1. Cazorla mang về quả phạt đền và chính anh thực hiện thành công mở tỉ số trận đấu. Ít phút sau, đến lượt Welbeck lập công nhân đôi cách biệt sau đường chuyền dọn cỗ của Chamberlain. West Ham gỡ lại 1 bàn nhờ công của Kouyate nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được, thậm chí họ còn phải cảm thấy may mắn vì đã không thất bại với tỉ số đậm hơn nhờ vô số pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Adrian. Thắng 2-1, Arsenal vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 33 điểm.

Kết quả vòng 19 Premier League

Tottenham 0 - 0 Man United

Southampton 1 - 1 Chelsea

Aston Villa 0 - 0 Sunderland

Hull 0 - 1 Leicester

Man City 2 - 2 Burnley

QPR 0 - 0 Crystal Palace

Stoke 2 - 0 West Brom

West Ham 1 - 2 Arsenal

Newcastle 3 - 2 Everton

Mourinho: “Có một chiến dịch chống lại Chelsea”


Phút 55 trận Chelsea hòa Southampton 1-1, Cesc Fabregas bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor nhận định tiền vệ người Tây Ban Nha ăn vạ và phạt thẻ vàng, không có penalty cho Chelsea. Quyết định này khiến Jose Mourinho vô cùng bất bình.

“Chúng tôi là những người tử tế, không hét vào trọng tài, không gây sự trên sân. Nhưng penalty là penalty. Nó quá rõ ràng, như đồng hồ Big Ben vậy. Đây không hề là một sự cố. Rõ ràng là một chiến dịch. Tất cả mọi người, từ các bình luận viên, chuyên gia cho đến huấn luyện viên các đội còn lại. Họ đối xử với Chelsea không giống như với các đội khác”.

West Ham bán cổ phần trả nợ


Hai ông chủ đồng sở hữu CLB West Ham là David Sullivan và David Gold đang muốn bán 20% cổ phần của mình tại đội bóng thành London. Mục đích bán của họ nhằm để trả số nợ rất lớn mà West Ham đang gánh. Theo Sunday Telegraph, hai ông chủ hy vọng sẽ thu về 80 triệu bảng Anh từ việc bán cổ phần, góp phần giảm số nợ 110 triệu bảng hiện tại. Ông Sullivan tin rằng giá trị của West Ham sẽ tăng lên 400 triệu bảng- cao gấp 4 lần so với hồi ông bỏ tiền mua đội bóng năm 2010- nhờ việc sắp tới chuyển sang thi đấu ở SVĐ Olympic.

Juventus theo đuổi Montoya


Thời gian qua, đại diện của Martin Montoya cho biết thân chủ của mình đang không hạnh phúc với cuộc sống ở Barcelona. Nếu tiếp tục không được trao cơ hội đá chính, Montoya sẽ ra đi trong TTCN mùa Đông. HLV Massimiliano Allegri thừa nhận CLB Juventus đang quan tâm tới hậu vệ này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Juventus có những mục tiêu khác để theo đuổi trong trường hợp không có được chữ ký của Montoya.

HLV tuyển Nhật Bản phủ nhận cáo buộc dàn xếp tỷ số

HLV Javier Aguirre và 28 cầu thủ hiện nằm trong số những người được triệu tập tại tòa án ở Valencia, Tây Ban Nha vào năm tới sau một cuộc điều tra trận đấu giữa Zaragoza và Levante vào tháng 5/2011. Vào thời điểm đó, Aguirre đang là huấn luyện viên của Zaragoza.


Tuy nhiên, ông Aguirre- hiện đang là HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản- kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái. Dự kiến, Aguirre sẽ nhận được trát hầu tòa vào tháng Hai tới. Theo truyền thông địa phương, nếu bị kết tội, Aguirre có thể sẽ phải lãnh án tù lên tới 4 năm.

Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc: Thanh Bình hẹn Tâm Hảo ở chung kết

Tại vòng bán kết giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam 2014, ở nội dung đơn nữ, Sỹ Bội Ngọc không thể tạo bất ngờ trước Thanh Bình và đành chấp nhận gác vợt sau 2 set với tỉ số 3-6, 2-6. Đối thủ của Thanh Bình trong trận chung kết sẽ là Tâm Hảo, tay vợt TP.HCM đã đánh bại người đồng đội Đào Minh Trang một cách khó nhọc trong trận bán kết 2 với tỉ số 3-6, 6-3, 6-1. Ở giải nam, Lâm Quang Trí của Cà Mau đã bất ngờ vượt qua Phạm Minh Tuấn với tỷ số 6-4,7-3. Đối thủ của Quang Trí trong trận chung kết là Hoàng Thành Trung khi tay vợt Hà Nội có chiến thắng 6-2, 7-5 trước Hoàng Hải của Bình Dương. Vào sáng 29/12, giải sẽ diễn ra 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm