CẬP NHẬT tin sáng 27/6: Đức và Bỉ cùng thắng đậm. Sadio Mane kiểm tra y tế ở Liverpool

27/06/2016 06:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn biến loạt trận vòng 1/8 EURO 2016 tối 26/6 và rạng sáng 27/6, HLV Del Bosque không sợ hệ thống phòng ngự của Italy, Mane kiểm tra y tế ở Liverpool, …. sẽ là những tin tức chính trong buổi sáng ngày 27/6.

Vòng 1/8 EURO 2016: Pháp thắng nhọc. Đức và Bỉ có chiến thắng đậm đà

Trái ngược với những trận đấu tẻ nhạt trước đó ở vòng 16 đội Euro 2016, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Pháp và Cộng hòa Ireland  diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt. Ngay trong pha tấn công đầu tiên của Cộng hòa Ireland, khán giả có mặt tại sân Olympique Lyon đã được chứng kiến bàn thắng.

Sau pha phạm lỗi của Paul Pogba với Shane Long trong vòng cấm, Robbie Brady thực hiện thành công quả đá phạt 11m mở tỉ số cho Cộng hòa Ireland ở phút thứ 2. Bất ngờ để thủng lưới trước, các học trò HLV Didier Deschamp đẩy cao đội hình tấn công và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Cộng hòa Ireland. Nhưng phải sang hiệp 2, Pháp mới cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng nhờ màn tỏa sáng của Antoine Griezmann. Chân sút 25 tuổi đang thi đấu ở CLB Atletico Madrid mất 4 phút, từ phút 57 đến 61 để lập cú đúp giúp đội nhà ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy, trong 6 lần gặp nhau gần đây, Cộng hòa Ireland vẫn chưa thể 1 lần đánh bại được Pháp kể từ sau trận thắng ở vòng loại World Cup 1982. Ghi tên vào tứ kết, thày trò HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ chạm trán với đội tuyển Anh, nếu Tam sư vượt qua được Iceland.


Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Đức dễ dàng đánh bại Slovakia với tỉ số 3-0. Ngay phút thứ 8, Jerome Boateng đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Đó là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ gốc Ghana sau 63 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến cuối hiệp 1, tiền đạo Mario Gomez đã có bàn nhân đôi cách biệt cho Cỗ xe tăng Đức. Sau giờ nghỉ, Julian Draxler trực tiếp ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà ở phút 63. Ở tứ kết, đối thủ của nhà ĐKVĐ thế giới sẽ được xác định sau trận đấu giữa Italy và Tây Ban Nha, ĐKVĐ châu Âu.


Tương tự, đội tuyển Bỉ đánh bại Hungary tới 4 bàn không gỡ trong 1 ngày thi đấu ấn tượng của tiền vệ đội trưởng Eden Hazard. Toby Alderweireld, Michy Batshuayi, Eden Hazara và Ferreira Carrasco lần lượt là những cầu thủ ghi bàn cho Bỉ, từ phút thứ 10 đến 91.

Đó cũng là trận thắng đậm nhất ở VCK Euro 2016 tính đến thời điểm này. Nếu như thủ thành Gabor Kiraly không quá xuất sắc, Hungary còn có thể nhận thêm bàn thua. Như vậy ở tứ kết, thày trò HLV Marc Wilmots sẽ chạm trán với xứ Wales.


HLV Del Bosque không sợ Italy

Tối nay Italy và Tây Ban Nha sẽ đối đầu nhau tại vòng 1/8 EURO 2016. Nhắc đến Tây Ban Nha, ai cũng nghĩ ngay tới lối đá tấn công đẹp mắt đã đem lại thành công cho La Roja suốt từ năm 2008 tới năm 2012. Thế nhưng, Tây Ban Nha đang gặp một chút vấn đề khi đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Họ đã phải nhận thất bại cay đắng khi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2014 sau hai thất bại trước Hà Lan và Chile.

Gặp đội tuyển Italy của HLV Conte lúc này thực sự là một thử thách không hề nhỏ đối với HLV Del Bosque và các họ trò. Dù vị trí hậu vệ của Italy chỉ có 3 người nhưng hệ thống phòng ngự của HLV Conte dựa là toàn thể đội bóng.  Dẫu vậy, HLV Del Bosque vẫn tỏ ra lạc quan trước trận đấu.

“Tôi đã đưa ra một số điều chỉnh vì thế các cầu thủ biết mình cần phải làm gì trong trận đấu sắp tới. Tây Ban Nha luôn gặp khó khăn khi gặp phải những đội bóng có lối chơi giống như của Italy hiện giờ. Tuy nhiên, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình. Chẳng có gì để Italy phải lo lắng về chúng tôi. Và chúng tôi cũng chẳng lo sợ gì họ”, HLV Del Bosque chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu.


Del Bosque không ngại gặp Italy

Sadio Mane tiến hành kiểm tra y tế ở Liverpool

Theo Goal chia sẻ, Sadio Mane sẽ tới Liverpool để tiến hành kiểm tra y tế vào ngày hôm nay, thứ Hai 27/6. Nếu mọi thứ ổn thỏa, Mane sẽ chuyển tới sân Anfield với mức giá chuyển nhượng là 30 triệu bảng. Anh sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 mà Liverpool bỏ tiền ra chiêu mộ. Chỉ có Andy Carroll (35 triệu bảng) và Christian Benteke (32, 5 triệu bảng) là hai người cao giá hơn Mane. Cầu thủ 24 tuổi này cũng sẽ trở thành cái tên thứ tư được HLV Juergen Klopp mang về sân Anfield mùa Hè này. Trước đó, Marko Grujic, Joel Matip và Loris Karius đều đã xác nhận sẽ tới thi đấu cho Liverpool kể từ mùa giải sau.


Mane sẽ là bản hợp đồng đắt giá thứ 3 của Liverpool

Mùa giải trước,  Sadio Mane đã ghi được tổng cộng 15 bàn thắng và có được 9 đường kiến tạo cho Southampton trên mọi đấu trường.  Bốn trong số 15 bàn thắng của Mane là ghi vào lưới Liverpool. Với thế mạnh là tốc độ, CĐV The Kop hy vọng Mane sẽ đem lại sự bùng nổ trong khâu tấn công cho Liverpool.

Man Untied lại tuột mất tài năng trẻ

Schalke vừa chính thức xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền đạo Breel Embolo từ Basel. Embolo sẽ thi đấu cho đội chủ sân Veltins-Arena bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mức phí của thương vụ này không được tiết lộ, nhưng theo tờ Guardian cho biết, giá trị của bản hợp đồng có thể rơi vào khoảng 20 triệu euro.


Schalke thông báo trên Twitter

Embolo hiện đang được coi là tài năng nổi bật nhất của bóng đá Thụy Sỹ. Trong màu áo của Basel mùa giải vừa qua, Embolo đã có màn trình diễn tương đối thành công với tổng cộng 17 bàn cùng 13 kiến tạo. Tiền đạo 19 tuổi này cũng được triệu tập vào tuyển Thụy Sỹ tham dự VCK Euro 2016.

Trước khi nhận lời khoác áo Schalke, Embolo từng được theo đuổi bởi Man United. Không ít thông tin từ báo chí Anh trước đó khẳng định gần như chắc chắn Embolo sẽ cập bến Old Trafford vào mùa Hè này. Được biết lý do Embolo từ chối Man United là vì anh muốn được ra sân thi đấu thường xuyên. Nếu tới Man United, cầu thủ người Thụy Sỹ sẽ phải cạnh tranh với Martial, Rashford hoặc có thể là Rooney. Vì thế, cầu thủ này chuyển tới Schalke với hy vọng được ra sân nhiều hơn.

Jack Milner giành chiến thắng chặng 8 motoGP

Chặng 8 motoGp diễn ra ở Hà Lan, tay lái 21 tuổi người Úc Jack Miler của Honda bất ngờ giành chiến thắng với thành tích 22 phút 17 giây 447, nhanh hơn đồng đội Marc Marquez 1,991 giây. Vị trí số 3 thuộc về Scott Redding của Ducati.

Đó là chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp motoGP của Milner. Trong khi đó, Dovizioso, tay lái xuất phát đầu tiên lại phải bỏ cuộc ngay ở vòng 1 sau 1 vụ va chạm, tương tự là huyền thoại Valentino Rossi. Còn ĐKVĐ Jorge Lorenzo của Yamaha chỉ về đích thứ 10. Với kết quả này, Marquez tiếp tục dẫn đầu BXH cá nhân với 145 điểm, nhiều hơn Lorenzo 24 điểm, Rossi đứng thứ 3 với 103 điểm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm