CẬP NHẬT tin sáng 21/11: 'Sẽ là scandal nếu Ronaldo không giành QBV'. 'Messi xuất sắc, nhưng không xứng đáng'

21/11/2014 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng ngày 21/11 sẽ gửi đến độc giả các thông tin về cuộc đua Quả bóng vàng 2014, tình hình chấn thương và chuyển nhượng của Man United, Arsenal, và các thông tin khác.

HLV ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura tự tin trước trận ra quân

AFF Suzuki Cup 2014, giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đếm ngược thời gian đến giờ khai hội. So với các đội tuyển khác trong khu vực, thày trò huấn luyện viên Miura được chuẩn bị kỹ lượng với nhiều trận giao hữu.

Được kỳ vọng sẽ tiến sâu vào giải đấu, các tuyển thủ Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện, còn chiến lược gia người Nhật Bản cũng đang có những tính toán cuối cùng trước khi đưa ra đội hình tốt nhất cho trận khai mạc gặp Indonesia.


HLV Miura tự tin trước trận gặp Indonesia.

Trả lời phỏng vấn của TT&VH, HLV ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura tỏ ra tự tin: “Việt Nam và Indonesia có gì đó giống nhau. Thi đấu ở các giải quốc tế lớn đối với cả 2 đều không phải dễ dàng. Việt Nam đang có lợi thế hơn khi được thi đấu tại sân nhà.”

Sau chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên năm 2008 và đến giờ vẫn là duy nhất, đây sẽ là cơ hội để thày trò huấn luyện viên Miura mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lúc 19h ngày 21 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên của giải, gặp Indonesia.

Ferrari chính thức thông báo chia tay Alonso

Trước chặng đua cuối cùng mùa giải F1 2014 tại Abu Dhabi Grand Prix, đội đua Ferrari chính thức thông báo chia tay với Fernando Alonso vào cuối mùa giải. Thay thế cho tay lái người Tây Ban Nha là nhà vô địch thế giới 2013 Sebastian Vettel của Red Bull.


Alonso chính thức rời Ferrari.

Đội đua của Italy chỉ công bố bản hợp đồng có thời hạn 3 năm giữa 2 bên, và không cho biết thêm về mức đãi ngộ với Vettel. Nhưng theo báo giới tiết lộ, tay lái 27 tuổi người Đức sẽ nhận khoảng 50 triệu bảng 1 năm.

Đây là mùa giải đầu tiên của Ferrari kể từ năm 1993, các tay lái của họ chưa có nổi 1 chiến thắng nào sau 18 chặng đua. Lần nhất chặng cuối cùng của Alonso cũng từ tháng 5 năm 2013.

Như vậy, từ mùa giải F1 2015, Sebastian Vettel sẽ là đồng đội mới của nhà vô địch thế giới 2007 Kimi Raikkonen, tay lái người Phần Lan có biệt danh Người tuyết. Ở chặng đua cuối cùng, Ferrari muốn thu thập số liệu khi Vettel đi trên chiếc xe của Raikkonen và Alonso, nhưng tân binh này chỉ được phép tự do 5 ngày sau khi mùa giải kết thúc.

Federer cố bình phục để dự Davis Cup

Tại Lille, thành phố đăng cai trận chung kết Davis Cup 2014, tay vợt số 1 của Thụy Sĩ Roger Federer lần đầu tiên ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết với chủ nhà Pháp.


Federer muốn chóng bình phục để dự Davis Cup.

Hiện tại, FedEx vẫn chưa xác nhận anh có kịp bình phục hoàn toàn để thi đấu và sẽ gặp Gael Monfils trong trận đấu thứ 2 hay không.

Trước đó, FedEx bị chấn thương lưng trong trận bán kết ATP World Tour Finals với đồng hương Wawrinka và buộc phải rút lui trước trận chung kết gặp Novak Djokovic. Đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp của mình, Federer xin bỏ cuộc ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Theo kết quả lịch bốc thăm, trận đấu mở màn Davis Cup sẽ là cuộc chạm trán giữa Jo-Wilfried Tsonga và Stan Wawrinka. Sau nội dung đánh đôi, ngày thi đấu cuối cùng sẽ là cuộc chiến giữa tay vợt số 1 và số 2 của mỗi đội để quyết định ngôi vương.

Man United phải kiên nhẫn để mua Hummels

Manchester United muốn mua hậu vệ người Đức Mats Hummels nhưng không kì vọng sẽ mua được anh ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2015.

Không phải vì Dortmund thiếu hợp tác. Nhưng mùa Hè này, đội bóng áo vàng nhiều khả năng sẽ bán Marco Reus, trụ cột của hàng công, cầu thủ đang được định giá 24 triệu bảng, nên rất khó để họ bán tiếp Hummels, trụ cột hàng thủ.


Hummels không đến Man United vào tháng 1/2015.

Giám đốc điều hành Ed Woodward đã nói rõ trong tuần này: United không mua cầu thủ vào tháng 1 năm 2015. Dự định này của ông và đội bóng có lẽ chỉ thay đổi nếu trụ cột nào đó của CLB gặp chấn thương quá nặng.

Các hậu vệ khác đang nằm trong tầm ngắm của United là Aleksandar Dragovic của Dynamo Kiev, Fabian Schar của Basel, Ezequiel Garay của Zenit và hậu vệ sẽ hết hợp đồng với Aston Villa vào mùa Hè, Ron Vlaar.


Giroud sẵn sàng thi đấu.

Cũng lên quan đến Man United, tiền đạo Radamel Falcao của họ vừa được thông báo sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa vì dính chấn thương mới.

Cầu thủ người Colombia đã dính chấn thương bắp chân và sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Arsenal vào thứ Bảy. Chính Louis van Gaal đã khẳng định điều này.

Trong khi đó kình địch Arsenal ngược lại, đã đón tiền đạo Olivier Giroud trở lại sau chấn thương. Phía Arsenal chào đón 3 cầu thủ bình phục trước thềm đại chiến với Man United gồm Giroud, Arteta và Walcott.

Sẽ là một scandal nếu không trao Quả bóng vàng cho Ronaldo

Đó là bình luận của hậu vệ người Bồ Đào Nha, Pepe. Cầu thủ này tin rằng Cristiano Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng vàng 2014.

“Chưa bao giờ Cristiano xuất sắc như năm qua, và sẽ là một scandal nếu Quả bóng vàng không được trao cho anh ấy”, Pepe nói.


Theo Pepe, Ronaldo xứng đáng giành Bóng vàng.

“Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ nào khác ngoài Ronaldo mà nhận Quả bóng vàng năm nay đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Ronaldo đã phá mọi kỉ lục. Ai dám nói Ronaldo không xứng đáng với Quả bóng vàng?”.

“Chỉ cần 3 tháng mùa này, anh ấy đã ghi 23 bàn”, Pepe tiếp tục. “Bạn cần thêm dẫn chứng gì nữa? Đó là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Sẽ là một scandal và là một nỗi xấu hổ nếu năm nay, không trao cho Ronaldo Quả bóng vàng”.

Ronaldo béo: Messi có một năm tuyệt vời. Nhưng Quả bóng vàng là của Cristiano Ronaldo

Huyền thoại người Brazil đánh giá rất cao màn trình diễn trong năm 2014 của Leo Messi, nhưng không tin cầu thủ người Argentina có thể giành Quả bòng vàng năm nay.


Messi xuất sắc, nhưng không bằng Ronaldo.

“Tôi nghĩ Cristiano sẽ thắng thêm lần nữa”, Ronaldo trả lời trên Sky Italia. “Cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng và giúp Real Madrid mạnh lên. Messi cũng rất xuất sắc nhưng xét trong năm nay, Ronaldo gây ấn tượng mạnh hơn”.

Ronaldo béo đã từng thi đấu cho cả Barcelona lẫn Real Madrid, nhưng anh lên đỉnh cao ở Real (dù chưa từng vô địch Champions League trong sự nghiệp).

Ronaldo béo từng 3 lần giành Quả bóng vàng (của France Football) vào các năm 1997, 1999 và 2002.

Nghiêm Long - Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm