CẬP NHẬT tin sáng 16/3: Man City và Atletico vào Tứ kết Champions League. Sharapova nhận ‘bản án’ mới

16/03/2016 06:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Atletico nghẹt thở vào tứ kết Champions League, Man City chịu tổn thất lớn, sức hút Messi ăn đứt Ronaldo... là những tin tức được cập nhật.

Man City 0-0 Dynamo Kiev (chung cuộc 3-1): Man City lết vào tứ kết

Việc Man City đã thắng 3-1 ở lượt đi đã khiến trận lượt về giảm đi rất nhiều sự hấp dẫn. Dynamo Kiev dù rất cố gắng và thực tế đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng không đủ độ sắc nét để ghi bàn. Man City, sau khi mất nguyên cặp trung vệ chính thức cũng không dám dâng lên tấn công nhiều nữa. Ở trận này, Man City dứt điểm 6 lần thì chỉ có đúng… 1 lần trúng khung thành, nhưng lại dội cột dọc (Navas 61’), trong khi đó, Kiev sút trúng khung thành 5/7 lần, nhưng lại không đủ độ hiểm để vượt qua Joe Hart.



Đây là trận thứ hai liên tiếp, và là trận thứ 6 ở mùa giải này, Man City bị cầm hòa với tỷ số 0-0. Cuối tuần trước, họ cũng đã trải qua 90 phút đầy bế tắc trên sân Norwich và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với top đầu Premier League.

Dẫu sao, Man City đã bảo vệ thành công lợi thế ở lượt đi để lọt vào tứ kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, bằng thắng lợi 3-1 chung cuộc. Song sự kém cỏi của hàng công sẽ khiến HLV Pellegrini tương đối đau đầu trong thời gian tới.

Atletico 0-0 PSV: Thắng 8-7 sau loạt luân lưu, Atletico vào Tứ kết

Hòa 0-0 ở lượt đi, cả HLV Cocu lẫn Simeone vẫn kiên quyết không mở trận đấu ra ở lượt về. Atletico chơi trên sân nhà nhưng giúp PSV chủ động kiểm soát bóng. Mãi đến phút 15, trận đấu mới có cơ hội rõ rệt khi Antoine Griezmann nhận được bóng của Koke đối mặt Zoet. Anh không thắng được thủ môn này. Cuối hiệp 1, một cú đánh đầu nối cự ly gần của Griezmann lại thất bại trước Zoet.

Trong cả hiệp 1, Atletico thực hiện tới 25 cú sút về phía khung thành PSV mà không ghi được bàn. Đây là kỉ lục của họ trong một trận đấu Champions League (kỉ lục cũ là trước Chelsea năm 2014).



Sang hiệp 2, Simeone tung Torres vào sân ở phút 56 nhưng khi cầu thủ này chưa kịp làm nên trò trống gì (chỉ có một cú lốp bóng vọt xà và một cú sút góc hẹp khá tốt sau đó) thì đội bóng áo đỏ trắng suýt nhận bàn thua. Cú đánh đầu của De Jong bị thủ thành Oblak cản lại sau một cú sút rất tốt của Proper phía PSV.

Thế trận chặt chẽ được hai đội tạo ra đẩy màn so tài Atletico – PSV đến loạt luân lưu sau 120 phút thi đấu. Mãi tới loạt sút thứ 8, Luciano Narsingh của đội khách mới đá hỏng giúp đội bóng của Siomeone thắng chung cuộc 8-7 trên chấm luân lưu, vào Tứ kết.

8-7 trên loạt luân lưu là tỉ số cao nhất lịch sử vòng knock-out Champions League và Atletico – PSV cũng là trận hòa 0-0 đầu tiên ở vòng knock-out trong lịch sử giải đấu này. Thắng sau 200 phút, đội bóng của Simeone lọt vào Tứ kết Champions League mùa giải thứ ba liên tiếp, trong đó có 1 mùa (2013-14) vào chung kết.

Man City thiệt quân sau đại chiến


Manchester City vừa chính thức giành vé vào chơi ở tứ kết Champions League sau khi vượt qua Dynamo Kiev với tổng tỉ số chung cuộc 3-1. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad đã phải trả giá đắt cho chiến thắng này.

Cặp trung vệ trụ cột Vincent Kompany và Nicolas Otamendi đều tập tễnh rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ bác sĩ Man City, Kompany bị tái phát chấn thương bắp chân và nguy cơ nghỉ thi đấu hơn 1 tháng. Trong khi đó, Otamendi gặp vấn đề về đầu gối. May mắn hơn Kompany, chấn thương của Otamendi được đánh giá là không nghiêm trọng. HLV Pellegrini đang hy vọng trung vệ Argentina sẽ kịp bình phục cho trận derby Manchester cuối tuần này.

Sức hút của Messi ăn đứt Ronaldo


Nissan cùng với Đại học Loughborough University đã hợp tác tiến hành một cuộc khảo sát tại Anh. Mục đích của họ nhằm tìm ra cầu thủ bóng đá nào có sức hút nhất châu Âu. Với 64% phiếu bầu, Lionel Messi trở thành cầu thủ mà CĐV bóng đá ở Anh thấy có sức hút nhất so với bất cứ cầu thủ nào ở châu Âu. Xếp thứ 2 là Luis Suarez với 47%. Đối thủ của Messi, Cristiano Ronaldo chỉ về thứ 3 với số phiếu khiêm tốn 25% dù anh có thời gian dài chơi bóng tại xứ sương mù trong màu áo Man United.

Bayern: Man City chưa hỏi mua Alaba


Mùa giải tới, Pep Guardiola sẽ chính thức dẫn dắt Man City. Thời điểm này, liên tục rộ lên tin đồn Guardiola sẽ kéo theo một số cầu thủ ở Bayern Munich sang Etihad, trong đó có David Alaba. Tuy nhiên, trên thực tế, Man City chưa hề có sự tiếp cận nào dành cho Alaba. “Chưa có đề nghị nào từ phía Man City”, Giám đốc truyền thông Markus Horwick của Bayern cho biết. 

Phía Bayern cũng được cho là không muốn để Alaba ra đi. Alaba đầu quân cho Bayern từ năm 2008 và cùng đội bóng 4 lần vô địch Bundesliga, 3 Cúp quốc gia và giành danh hiệu Champions League danh giá. Mùa này, hậu vệ 23 tuổi đã có 22 lần ra sân cho Bayern, ghi được 1 bàn thắng cho đội.

Liên Hiệp Quốc đình chỉ vai trò đại sứ của Sharapova


Những hệ lụy từ bê bối doping vẫn chưa dừng lại với Maria Sharapova. Mới nhất, tay vợt Nga đã bị Liên Hiệp Quốc tước vai trò Đại sứ thiện chí của tổ chức này. Trong thông báo, Liên Hiệp Quốc cho biết “Búp bê Nga” sẽ bị đình chỉ “khỏi bất cứ hoạt động nào trong thời gian cuộc điều tra đang được tiến hành”.

Sharapova được trao vai trò Đại sứ thiện chí từ năm 2007 và là người phát ngôn của Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc. Vai trò của Sharapova là cùng với tổ chức này giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, sự bất bình đẳng ở 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sharapova thừa nhận đã sử dụng chất meldonium bởi vấn đề sức khỏe trong 10 năm qua. Ngày 1/1/2016, meldonium được đưa vào danh mục chất cấm của WADA và mẫu thử của Sharapova tại Australian Open cho kết quả dương tính. Sharapova hiện đang đối mặt án phạt từ Liên đoàn quần vợt thế giới.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm