CẬP NHẬT tin sáng 1/2: Pellegrini thất vọng vì hòa Chelsea. Murray thừa nhận khó thắng Djokovic

01/02/2015 07:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manuel Pellegrini thất vọng vì Man City không thắng được Chelsea nhưng nhấn mạnh chỉ Man City muốn chơi bóng và chủ động tấn công để chiến thắng. Murray thừa nhận khó đánh bại Novak Djokovic ở chung kết Australian Open. Atletico Madrid đuổi kịp Barca ở Liga. Roma nhiễm “hội chứng hòa” ở Serie A. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 1/2/2015.

Manuel Pellegrini: Chỉ có Man City muốn chơi bóng

HLV người Chile Manuel Pellegrini nói chỉ có đội bóng của ông thực sự muốn chơi bóng ngay từ phút đầu tiên dù cuối cùng họ không thể đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge và khoảng cách giữa hai đội vẫn là 5 điểm.

“Chỉ có chúng tôi muốn chơi bóng từ phút đầu tiên. Cơ hội duy nhất Chelsea có được ở hiệp 1 chính là tình huống họ ghi bàn. Hiệp 2 họ phòng ngự rất tốt. Tôi không nói Chelsea cầu hòa nhưng rõ ràng chỉ có chúng tôi chủ động tấn công để giành chiến thắng. Man City đã mạo hiểm, đã nỗ lực chiến thắng dù không thành công.

Chúng tôi đã tạo được những cơ hội rõ ràng ở hiệp 1 và xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm nên kết quả này làm tôi thất vọng. Chelsea rất nguy hiểm trong các pha phản công nhưng chúng tôi đã không cho họ có bất kỳ cơ hội nào để phản công nhanh như họ vẫn thường làm được”. Đó là phát biểu của ông Manuel Pellegrini trong cuộc họp báo sau trận đấu với Chelsea. Hòa Chelsea 1-1, Man City vẫn xếp thứ 2 và kém đội đầu bảng 5 điểm.



Ông Pellegrini không hài lòng với kết quả hòa Chelsea

Andy Murray: “Thắng Djokovic ở chung kết Australian Open là bước ngoặt lớn”

Trước trận chung kết đơn nam với Novak Djokovic ở chung kết Australian Open chiều nay, Andy Murray thừa nhận anh đối mặt với thách thức khó khăn đồng thời nhấn mạnh sẽ là bước ngoặt lớn với anh nếu đánh bại tay vợt số 1 thế giới ở Melbourne hôm nay.

 “Không ai nghĩ tôi có mặt ở chung kết sau những gì xảy ra với tôi cuối mùa trước. Thế nên tôi rất vui có thể trở lại với phong độ gần tốt nhất của mình. Nhưng đối đầu với Nole là cực kỳ khó khăn. Cậu ấy chơi rất tuyệt ở đây và tôi chưa bao giờ thắng được cậu ấy ở đây cả. Tôi cũng để thua 4 trận gần nhất chúng tôi gặp nhau. Thế nên, sẽ là bước ngoặt lớn nếu tôi có thể chiến thắng. Đó không phải điều không thể nhưng thực sự rất khó khăn”



Murray thừa nhận khó thắng Djokovic ở chung kết Australian Open

Vòng 21 Liga: Mandzukic lập công, Atletico Madrid bỏ túi 3 điểm

Mặt sân xấu và cơn mưa nặng hạt không thể ngăn cản Atletico Madrid chiến thắng chủ nhà Eibar 3-1 trong trận đấu thuộc vòng 21 Liga với một cú đúp của Mandzukic và bàn còn lại do công tuyển thủ Pháp Griezmann.

Ngay phút thứ 7, sau nỗ lực cướp bóng, Raul Garcia chuyền bóng sang cánh trái cho Griezmann. Ngôi sao người Pháp tung cú sút sệt chéo góc đánh bại thủ môn Irureta, mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 33, cách biệt được nhân đôi. Lần này Griezmann chuyền vào trung lộ để Mandzukic đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Hai phút sau, Mandzukic chấm dứt mọi nỗ lực của Eiber với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 và hoàn tất cú đúp trong trận.

Bàn thắng trong trận giúp Griezmann tiếp tục là chân sút hàng đầu của Atletico Madrid tại La Liga với 11 bàn thắng. Còn cú đúp trong trận giúp Mandzukic nâng tổng số bàn thắng tại La Liga lên con số 10.

Trong những phút cuối trận, Eibar ghi bàn thắng danh dự do công Piovaccari ở phút  89. Thắng Eibar, Atletico Madrid có được 47 điểm sau 21 trận, bằng với Barcelona và kém Real Madrid 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.



Atletico đuổi kịp Barca ở Liga

Để Leverkusen cầm hòa, Dortmund xếp cuối BXH Bundesliga

Cuộc chạm trán Bayer Leverkusen - Dortmund được xem là trận cầu tâm điểm ở vòng 18 Bundesliga và dù cầu thủ cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi động nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Lĩnh xướng hàng công của Bayer Leverkusen là Kiessling và Bellarabi. Những pha bứt tốc và xử lý đầy kỹ thuật của hai cầu thủ này đã khiến hàng thủ của Dortmund chao đảo. Trong những phút cuối hiệp một, Bellarabi đã liên tiếp thực hiện hai cú sút rất nguy hiểm nhưng một bị Mats Hummel bay người đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi và một pha dứt điểm khác của Bellarabi đưa bóng đi chạm xà.

Sang hiệp hai, Bayer Leverkusen cũng là đội có cơ hội vàng để ghi bàn nhưng Castro đã tâng bóng quá mạnh trong pha bóng đối mặt với thủ môn Weidenfeller đưa bóng đi vọt xà.

Ở đầu sân bên kia, tiền đạo Ciro Immobile chơi đầy nỗ lực nhưng một mình anh đã không thể vực dậy hàng công của Dortmund. Reus có một trận đấu mờ nhạt trong khi Grosskreutz chơi quá tệ. Nuri Sahin không giữ được tuyến giữa và cũng không hỗ trợ tốt ở mặt trận tấn công.

Lối chơi phản công của Dortmund có phần sắc sảo hơn khi Mkhitaryan vào thay Grosskreutz ở nửa cuối hiệp hai nhưng những cơ hội họ tạo ra mới dừng ở mức nguy hiểm.

Đây là trận thứ tư liên tiếp tại Bundesliga Dortmund không biết mùi chiến thắng khiến họ rớt xuống vị trí chót bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận hòa này cũng khiến Bayer Leverkusen từ thứ 3 tụt xuống thứ 5 và bị M.Gladbach cùng Schalke 04 qua mặt.

Mất điểm trên sân nhà, AS Roma lại gây thất vọng

Tiếp đội khách Empoli trên sân nhà Olimpico ở vòng 21 Serie A, AS Roma chỉ có được trận hòa 1-1 và có nguy cơ bị Juventus đầu bảng bỏ cách xa hơn sau lượt trận hôm nay.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu mà không có Daniele De Rossi, Leandro Castan và Federico Balzaretti, Kevin Strootman vì chấn thương. Gervinho vắng mặt vì dự CAN 2015. Đã thế, tiền đạo tân binh Iturbe bị chấn thương đầu gối phải rời sân sau 25 phút thi đấu.

Sau một số tình huống nguy hiểm mà cầu thủ hai bên tạo ra nhưng không thể dứt điểm thành công, Empoli đã vượt lên dẫn trước với quả sút penalty thành công của Maccarone ở phút 37. Trước đó trọng tài phạt trung vệ Manolas của Roma thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Riccardo Saponara trong vòng cấm.

Nhưng ở những giây cuối hiệp 1, chính Riccardo Saponara phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì trọng tài cho rằng anh chơi bóng bằng tay. Hai đội chỉ còn 10 người trên sân. Dù nỗ lực tấn công nhưng tất cả những gì Roma làm được chỉ là bàn gỡ hòa 1-1 sau cú cứa lòng của Maicon ở phút 57. Đội chủ nhà có tạo ra một số tình huống nguy hiểm khác của Adem Ljajic, Nainggolan, đặc biệt là cú đánh đầu dội xà ngang của Davide Astori nhưng 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đây là trận hòa thứ 5/6 trận gần nhất của Roma ở Serie A. Giallorossi vẫn xếp thứ 2 nhưng còn kém Juve 6 điểm và đã đá nhiều hơn một trận. Cũng ở vòng này, Fiorentina để chủ nhà Genoa cầm chân 1-1 và vẫn xếp thứ 6 trên BXH.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm