CAN 2015: Guinea Xích đạo & chuyện Cô bé Lọ Lem

27/01/2015 15:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước lượt trận cuối cùng của bảng A CAN 2015, Guinea Xích đạo buộc phải thắng Gabon vốn được đánh giá cao hơn hẳn mới có thể đi tiếp. Rốt cuộc, bằng tinh thần quyết tâm cao độ cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà thầy trò HLV Esteban Becker đã làm nên điều kì diệu.

Gabon là đội chơi lấn lướt hơn trong nửa đầu trận đấu, khi cầm bóng tới 58% và tung ra khá nhiều pha dứt điểm về cầu môn của Guinea Xích đạo. Nhưng đội quân của HLV Becker lại cho thấy một sức chiến đấu ngoan cường, chấp hành kỷ luật rất tốt. Các cầu thủ Guinea Xích đạo đã xuất sắc bịt kín đường vào cầu môn đội nhà, khiến Gabon đành chấp nhận tỉ số hòa 0-0 trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Guinea Xích đạo vẫn trung thành với lối chơi rình rập, khó chịu của mình. Và sự kiên nhẫn của Guinea Xích đạo cuối cùng cũng đã được đền đáp. Phút 54, từ pha đi bóng dũng mãnh của Javier Balboa, cầu thủ Gabon đã lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Doute đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Javier Balboa đã không mắc bất kì sai lầm nào, thực hiện thành công quả 11m, mở tỷ số trận đấu.

Có được ưu thế dẫn bàn, Guinea Xích đạo càng chơi tập trung. Họ phòng ngự kiên cường và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Trong một tình huống như thế đội chủ nhà đã có được bàn nhân đôi cách biệt, sau pha dứt điểm của Iban Salvador ở phút 86. Đây cũng là pha làm bàn ấn định tỉ số, mang về tấm vé thông hành vào tứ kết cho Guinea Xích đạo, với vị trí nhì bảng A sau Congo.

Kết quả này có thể coi là một điều kì diệu đối với Guinea Xích đạo. Bởi quỹ thời gian mà Guinea Xích đạo có để chuẩn bị cho giải đấu hàng đầu Châu lục này là vô cùng ngắn ngủi. Thậm chí, HLV Becker còn chỉ nhậm chức trước khi CAN 2015 khai mạc có vỏn vẹn 11 ngày.  Sở dĩ như vậy là do Guinea Xích đạo chỉ được lựa chọn để đóng thế cho Morocco rút lui do lo ngại về thảm họa Ebola vào giờ chót.

Thế nhưng, vượt lên trên mọi khó khăn, cùng tiềm lực hạn chế của mình, Guinea Xích đạo vẫn xuất sắc điền tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất. Chính HLV Becker cũng không thể giấu nổi sự phấn kích và ngưỡng mộ với chiến công của các học trò: “Thật là thần kì. Xin cảm ơn các cầu thủ vì sự hi sinh, lòng quyết tâm, cũng như cảm hứng thi đấu của họ. Nó giống như câu chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem. Đội bóng nghèo khó đã đánh bại kẻ mạnh hơn để giành vinh quang”.

Chẳng có gì đảm bảo Guinea Xích đạo sẽ tiếp tục tiến xa tại CAN 2015. Nhưng với những gì mà đội chủ nhà đã làm được cho đến lúc này thì dù kết quả cuối cùng có ra sao thì rõ ràng nó vẫn là cái kết có hậu đối với “cô gái Lọ Lem” Guinea Xích đạo.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm