Ashley Cole được trao băng đội trưởng ĐT Anh: Trò hề của 'Tam sư'

31/05/2013 09:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Một trò hề đáng xấu hổ” là cụm từ mà phóng viên của tờ Daily Mail đã dùng để miêu tả quyết định phong Ashley Cole làm đội trưởng ĐT Anh.

Cole là một trong những cầu thủ có đời sống riêng bê bối nhất tại Anh

Ban đầu, HLV Roy Hodgson cho biết Lampard sẽ là lựa chọn của ông cho vai trò thủ quân ĐT Anh trong trận đấu với CH Ireland. Nhưng rồi thật bất ngờ khi người cuối cùng được chọn lại là hậu vệ Ashley Cole - cầu thủ không ngừng gây tranh cãi trong sự nghiệp nhiều thành công nhưng cũng không ít bê bối của mình.

Đâu rồi tiêu chí đội trưởng?

Roy Hodgson đã phải đăng đàn giải thích lý do chọn Cole làm đội trưởng trong “lần duy nhất”. Trận gặp CH Ireland đánh dấu cột mốc 100 trận thi đấu trong màu áo tuyển Anh của Cole và BHL ĐT coi đây là dịp để tri ân anh. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao Cole cần phải có được băng đội trưởng, nhiệm vụ quan trọng vốn thường được trao cho những cầu thủ giỏi về chuyên môn cũng như vững về đạo đức.

Một người đội trưởng không chỉ đại diện cho một đội bóng mà còn là đại sứ cho hình ảnh của một đất nước trong những trận cầu quốc tế. Họ - hơn bất cứ thành viên nào trong đội - là hình mẫu cho giới trẻ, một yếu tố quan trọng nếu muốn phát triển bóng đá dài hạn.

Nói thế để hiểu rằng vai trò của người đội trưởng có ý nghĩa lớn đến thế nào dù trong trận cầu chỉ kéo dài 90 phút. Ấy vậy mà Hodgson vẫn chọn Cole, người mà xét trên cả mấy tiêu chí đều hoàn toàn không phù hợp.

Với tư cách cầu thủ, Cole có được thành công nhờ tài năng thiên bẩm của mình nhưng cũng cần phải nhớ rằng anh vẫn chưa thể đem vinh quang về cho “Tam sư” trong cả thập kỷ qua. Trong khi đó, xét về mặt con người, Cole vô trách nhiệm, là tín đồ của chủ nghĩa khoái lạc, là đại diện tiêu biểu của thế hệ cầu thủ bóng đá giàu về tiền bạc nhưng nghèo nàn đạo đức.

Nhiều tật

Cách đây 7 năm, Cole bị gắn mác kẻ hám tiền khi rời Arsenal để đầu quân cho Chelsea trong sự phẫn nộ của fan “Pháo thủ”. Nguyên nhân là bởi Arsenal không đồng ý nâng cao hơn nữa khoản tiền lương 55.000 bảng/tuần trong khi Chelsea tỏ ra hào phóng sẵn sàng trả gần gấp đôi con số đó, tức 90.000 bảng/tuần.

Điều này khiến không ít cổ động viên Arsenal  điên tiết và thậm chí đã có một clip được tung lên trang Youtube gọi cầu thủ này là "Cashley Cole", ám chỉ thái độ hám tiền của hậu vệ này.

Sự việc xảy ra ở những khía cạnh khác của cuộc sống chỉ ra rằng những nhận xét đó về Cole là không hề sai lầm. Trong cuộc hôn nhân với Cheryl Tweedy, cô ca sĩ mà Cole gặp năm 2004 khi họ là hàng xóm trong một khu sang trọng ở London, hậu vệ Chelsea đã trở thành kẻ phản bội vô liêm sỉ.

Cole vô tư qua lại với cô gái tóc vàng Aimee Walton, qua đêm tại nhà cô ả và ngày hôm sau thì lại thân thiết đi dự sự kiện cùng Cheryl. Không ngạc nhiên, sau khi chuyện ngoại tình của Cole bị tiết lộ, Cheryl đã đâm đơn ly dị vào năm 2010.

Ham muốn tình dục chẳng phải là vấn đề duy nhất mà Cole không thể kiểm soát được. Tháng 1 năm 2010, Cole bị cảnh sát bắt vì lái xe với tốc độ cao gần gấp đôi giới hạn cho phép. Chưa hết, Cole còn chửi thề cảnh sát sau khi gây rối bên ngoài một hộp đêm và gần nhất là lên Twitter lăng mạ của Liên đoàn bóng đá Anh (FA)...

Ở Anh, các bà mẹ dù hiếm khi xem bóng đá cũng biết cách để loại Cole ra khỏi danh sách hình mẫu mỗi khi dạy con. Nhưng HLV Hodgson và FA dường như chẳng màng đến những điều đó. Họ đang nhắm mắt theo lợi ích của cầu thủ trong nền bóng đá đang giàu có nhờ bán bản quyền truyền hình mà quên đi chân giá trị, đẩy bóng đá Anh ngày càng suy thoái hơn về mặt đạo đức.

Để rồi tại xứ sương mù, các cầu thủ vẫn ngày ngày đăng ảnh cầm súng lên Twitter trong bối cảnh bạo lực gia tăng. Các CLB chủ quản khi được hỏi vẫn nín lặng như chẳng hề biết gì.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm