Tổng thống Mỹ lên án vụ sát hại 2 cảnh sát ở New York

22/12/2014 15:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/12 đã lên án mạnh mẽ vụ hai cảnh sát thành phố New York bị bắn chết tại khu Brooklyn, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân bình tĩnh, đoàn kết và không nên có những hành động bạo lực gây tổn hại đến cộng đồng, xã hội.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama khẳng định hai cảnh sát bị bắn chết là những nhân viên thực thi pháp luật "đáng được khâm phục và biết ơn".

Theo thông báo của trưởng nhóm điều tra Sở cảnh sát New York Robert Boyce, hai cảnh sát bị bắn chết là Wenjian Liu (32 tuổi) và Rafael Ramos (40 tuổi). Cả hai đều bị bắn vào đầu khi đang ngồi trên xe tuần tra. Trước đó, đại diện cảnh sát New York khẳng định hai cảnh sát này bị phục kích, song chưa có dấu hiệu cho thấy vụ giết hại liên quan đến khủng bố.

Kẻ gây ra vụ tấn công trên là Ismaaiyl Brinsley, từng bị bắt giữ ít nhất 19 lần trong thời gian sinh sống ở bang Georgia do các cáo buộc gây rối trật tự, cản trở người thi hành công vụ và đe dọa khủng bố. Ngoài ra, Brinsley cũng từng có thời gian phải điều trị tâm lý.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP - TTXVN

Trước đó, nhật báo New York đưa tin Brinsley 28 tuổi, là thành viên của một tổ chức xã hội đen ở Baltimore thuộc bang Maryland. Trước khi tiến hành vụ tấn công, Brinsley đã rêu rao trên tài khoản mạng Instagram rằng sẽ giết các cảnh sát.

Vụ hai cảnh sát New York bị bắn chết khiến không khí đón Giáng sinh tại đây trở nên trầm lắng. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân thành phố đã liên tục mang nến và hoa tới hiện trường vụ bắn giết để tưởng niệm hai cảnh sát. Một lễ cầu nguyện lớn cũng đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh Patrick của thành phố với sự tham dự của Thị trưởng Bill de Blasio và một số sỹ quan cảnh sát.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang bất bình trước các vụ cảnh sát da trắng làm thiệt mạng một số người da đen. Hồi tháng 7, công dân Eric Garner, một người đàn ông da đen và là cha của 6 người con, đã bị thiệt mạng do bị cảnh sát khống chế quá tay trong quá trình bắt giữ do nghi ngờ buôn bán thuốc lá bất hợp pháp.

Hôm 19/8, thanh niên da màu Michael Brown (18 tuổi) bị cảnh sát bắn chết ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri. Trong cả hai vụ việc này, hai cảnh sát làm chết người đều không bị truy tố khiến nhiều người dân tức giận và làm thổi bùng làn sóng biểu tình, bạo động ở hàng chục thành phố trên khắp nước Mỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm