Thảm họa nổ khí ga ở Đài Loan: Như trong ngày tận thế!

02/08/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 12.000 người Đài Loan (Trung Quốc) được sơ tán sau vụ nổ khí ga ở thành phố Cao Hùng đã trở về nhà trong ngày 1/8. Tuy nhiên họ vẫn chưa hết kinh hãi trước vụ tai nạn đã làm hàng trăm người chết, bị thương, khiến cả hòn đảo bị sốc.

Các vụ nổ diễn ra khoảng 3 giờ sau khi một vụ rò khí được báo cáo ở đường Kaixuan ở Cao Hùng. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ đã không thể tìm được điểm rò rỉ này. Kết quả là 5 nổ đã diễn ra ngay sau nửa đêm ngày 31/7. Trong số những người thiệt mạng có 4 lính cứu hỏa Đài Loan và 2 người khác vẫn đang mất tích. Các vụ nổ đã tàn phá một khu vực đường phố rộng từ 2-3 km2, giết chết 26 người và làm bị thương 267 người khác. Đây được xem là vụ tai nạn tồi tệ nhất Cao Hùng trong vòng 16 năm qua.

"Tôi tưởng động đất"

Với những người sống sót, trải nghiệm thật giống như họ vừa thoát khỏi ngày tận thế. "Đêm hôm qua, vào lúc nửa đêm, ngôi nhà bắt đầu rung lên bần bật và tôi tưởng động đất. Nhưng khi mở cửa, tôi thấy khói trắng bốc lên khắp nơi, bầu không khí nồng nặc mùi ga" - Chen Qing-tao, 38 tuổi, người sống cách nơi xảy ra vụ nổ chính cho biết.


Hình ảnh hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí tại Đài Loan khiến người ta tưởng mới trải qua ngày tận thế

Cư dân Chang Bi-chu, 63 tuổi, thì nói rằng bà nhìn thấy nhiều xác chết nằm dọc bên vệ đường. "Tôi cảm thấy rất tồi tệ, nhất là khi chuyện xảy ra ngay sau vụ rơi máy bay ở Penghu" - bà cho biết. Chang kể rằng cửa trước nhà bà đã bị vụ nổ phá nát và điện bị cắt, khiến bà phải rời khỏi nơi này. "Chúng tôi không có tiền để ở khách sạn và những nơi này cũng kín chỗ cả rồi" - bà nói.

"Tôi đang đi xe máy thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc xe ô tô màu trắng đã bắn về phía tôi và tài xế vẫn mắc kẹt bên trong" - Wong Zhen-yao, 49 tuổi, chủ sở hữu một cửa hàng sửa xe gần nơi xảy ra thảm họa, kể với AP - "Do có lửa cháy ở gần đó nên tôi đã cố kéo tài xế ra khỏi xe, nhưng không thể. Chỉ tới khi khói tan, tôi mới nhận ra  có một cái hố lớn nằm giữa đường".

Thảm họa còn được ghi lại bởi các video giám sát, camera gắn trên ô tô và điện thoại di động của những người ở gần hiện trường. Một đoạn video cho thấy một vụ nổ đã hình thành tại một khu để xe máy, làm bắn đầy mảnh bê tông và các mảnh vỡ chết chóc lên trời. Theo cơ quan cứu hộ Đài Loan, phần lớn nạn nhân đang tới một chợ đêm ở gần nơi xảy ra các vụ nổ và họ đã thương vong do trúng phải những mảnh vỡ như thế.

Đài Loan đã quyết định treo cờ rủ trong 3 ngày, bắt đầu từ 5/8, để tưởng niệm các nạn nhân của vụ rơi máy bay và vụ nổ khí.

Không cố ý để gần khu dân cư

Theo giám đốc Trung tâm điều phối cứu hộ khẩn cấp Chang Jia-juch, các vụ nổ hình thành từ việc rò khí propene. Đây là một loại khí không dùng trong sinh hoạt thông thường. Propene chủ yếu được dùng để làm nhựa polypropylene, vật liệu sử dụng trong nhiều loại nilon gói đồ đạc, các nắp chai và phim ảnh. Người bình thường có thể phát hiện sự xuất hiện của propene trong không khí thông qua cái mùi rất khó ngửi của nó.


Các vụ nổ đã biến nhiều đoạn đường thành các đoạn hào sâu hoắm

Đường ống khí bị nổ thuộc về công ty CPC. Công ty cho hãng tin AP biết rằng đường ống của họ chẳng có vấn đề gì trước các vụ nổ. Hiện nguyên nhân và vị trí rò khí chưa được làm rõ. Phát ngôn viên thành phố Cao Hùng là Ting Yun-khung nói rằng giới chức chính quyền chắc chắn sẽ mở cuộc điều tra tìm nguyên nhân các vụ nổ trong mấy ngày tới.

Cũng theo ông Ting, việc đường ống dẫn khí phục vụ hoạt động công nghiệp chạy qua khu dân cư ở Cao Hùng có nguyên nhân lịch sử. Đường ống này được xây để phục vụ các ngành công nghiệp nặng tại thành phố, rất lâu trước khi hoạt động xây nhà bắt đầu. Thực tế Cao Hùng là nơi có nhiều ngành công nghiệp nặng của Đài Loan đang hoạt động, như hóa dầu.

Nổ đường ống chẳng phải chuyện hiếm

Được biết đây không phải là lần đầu tiên có chuyện đường ống khí đốt phát nổ gần nơi đông người sinh sống. Năm 2010, Mỹ đã sốc trước vụ nổ tuyến ống dẫn khí ở San Bruno, California. Tai nạn xảy ra khi đoạn ống dẫn khí tự nhiên có đường kính 76 cm, thuộc sở hữu của công ty Pacific Gas & Electric, phát nổ tại đoạn chạy qua khu dân cư Crestmoor ở San Bruno.

Chấn động, tiếng nổ lớn và lửa cháy ban đầu khiến cư dân nơi đây tưởng động đất đã xảy ra hoặc máy bay chở khách rơi xuống đất. Chỉ sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, họ mới biết là nổ ống dẫn khí đốt. Vụ tai nạn làm ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhà chức trách Mỹ nói rằng vụ nổ đã tạo ra chấn động mạnh tương đương trận động đất có cường độ 1,1 độ Richter, với lửa cháy vươn cao tới cả trăm mét.

Năm 2004, một vụ nổ đường ống khí đốt khác diễn ra tại Ghislenghien, Bỉ, làm 24 người chết và 122 người bị thương.

Ngày 4/6/1989, một đoạn đường ống khí đốt chạy qua vùng Ufa của Nga bị rò. Các công nhân giám sát đường ống thấy rằng áp suất giảm đi, nhưng thay vì tìm chỗ rò họ lại tưởng có lỗi thiết bị nên tăng dòng khí chảy vào đường ống. Kết quả là các tia lửa hình thành từ 2 đoàn tàu chạy ngang qua đoạn đường ống bị rò đã đốt cháy khí ga, gây ra vụ nổ lớn làm 2 đầu tàu và 38 toa xe trật bánh. Có tin nói hơn 600 người đã thiệt mạng trong tai nạn này.

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm