'Phù thủy' chế súng chống IS của người Kurd

28/02/2015 06:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Chính quyền khu vực người Kurd ở Iraq đang thúc ép phương Tây chuyển tới thêm nhiều loại súng mới hơn để đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có một nghệ nhân người Kurd đang lặng lẽ tự xử lý vấn đề vũ khí.

Các cây súng của Bakhtiar Sadradin Aziz, 36 tuổi, được chế ra từ nguyên liệu là những chi tiết súng trường và súng lục cũ. Dù có hình dạng đặc biệt, chúng lại rất được những người lính Kurd, còn gọi là Peshmerga ưa chuộng, do họ đã chán ngấy các khẩu súng AK của Nga và M16 của Mỹ.

Chuyên gia chế súng hàng đầu

Nhiều vị khách tìm tới cửa hàng của Bakhtiar có khi chỉ để ngắm nghía những khẩu súng lạ mắt. Số khác muốn mua súng với khả năng chứa nhiều đạn, bắn thật kính xác hay có sức công phá mạnh.

"Nhà tôi đã có 3 đời làm việc trong cửa hàng này" - Bakhtiar nói khi đẩy nòng một khẩu M16 vào một cái kẹp. Nhưng trước khi anh định làm gì đó, một vị khách đã bước vào và giơ ra một khẩu Beretta M9 mạ chrome sáng bóng với viền vàng, báng có khắc chữ.


Cha con anh Bakhtiar (trái) tiếp một vị khách trong cửa hàng của họ

Khẩu súng trông như thuộc về một kẻ xấu trong phim James Bond và người ta hẳn sẽ muốn nâng niu nó. Nhưng Bakhtiar chỉ vứt toẹt khẩu súng lên bàn, nói rằng người mang súng tới đây muốn anh sửa nó.

Một số hàng xóm của Bakhtiar cho biết rằng khách hàng của anh còn có lực lượng cảnh sát mật Asayish của người Kurd. Tuy nhiên anh không xác nhận điều này. Anh cho biết: "Phần lớn khách hàng của tôi là lính Peshmerga, lính chính quyền Iraq hay những người được phép mang súng. Tôi làm việc ở đây là chủ yếu. Nhưng cũng có lúc tôi ra chiến trường cùng lính Peshmerga và sửa vũ khí ở đó".

Cắt ngắn nòng súng trường M16 và thay phần báng dài nguyên bản bằng báng súng M4 hiện là một trong những dịch vụ được ưa chuộng của Bakhtiar. Nguyên nhân do những người lính Peshmerga muốn có một khẩu súng giống mẫu M4 của lính Mỹ.

Dù có tầm bắn ngắn hơn, M4 hiện vẫn là súng trường ưa thích của lính bộ binh Mỹ. Tuy nhiên tất cả các lô súng Mỹ chuyển tới tay người Kurd phải do Baghdad phân phối. Kết quả là họ chỉ được nhận súng M16, vốn khá to và dài. Dưới bàn tay của Bakhtiar, những khẩu súng này đã nhỏ và ngắn đi, giúp những người lính sử dụng hiệu quả hơn trên chiến trường.

“Khẩu M16 có giá 2.500 USD với một người Kurd nên khi họ mang nó tới đây, tôi thu phí chỉnh sửa khoảng 500 USD hoặc mua và bán lại súng đã chỉnh sửa với giá 3.000 USD. Trong khi đó một khẩu M4 thường có giá tới 9.000 USD nên nói chung các bên đều có lợi".


Một khẩu súng do anh Bakhtiar tự chế

"Tôi biết sửa mọi loại súng"

Bakhtiar không phải là một người lính Peshmerga, nhưng hôm nay anh đang tích cực ủng hộ họ trong cuộc chiến chống IS. Anh bày tỏ hy vọng chính quyền Mỹ và các nước phương Tây sẽ bắt đầu hỗ trợ cho người Kurd.

Anh không hề lo ngại việc súng được chuyển tới sẽ khiến hoạt động làm ăn của mình gặp khó khăn.

"Đó chẳng phải là vấn đề" - anh nói - "Các vũ khí được viện trợ rồi sẽ hỏng. Tôi thì biết cách sửa chúng. Tôi đã học kinh nghiệm sửa súng từ cha và ông nội. Tôi biết sửa mọi loại súng".

Có vẻ như Bakhtiar không nói chơi. Các bức tường lầm bụi trong cửa hàng của anh treo đầy súng, những thứ nhắc nhở người ta rằng chiến tranh và súng đạn là một vấn đề đã kéo dài hàng thế hệ với những người Kurd.

Bộ sưu tập của anh gồm có những khẩu súng săn Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, súng AK cho tới súng trường bắn từng viên một thời Thế chiến thứ nhất. Thậm chí Bakhtiar còn có cả một khẩu súng hỏa mai. “Tôi không biết ai đã làm ra khẩu súng, nhưng ít nhất nó cũng đã 200 năm tuổi" - anh nói - "Người ta thường hỏi mua những khẩu súng này. Nhưng chúng là đồ ông nội tôi để lại và tôi không có ý định bán chúng".

Ông Sadradin, cha đẻ của Bakhtiar, đã sửa vũ khí cho những người Kurd đứng lên chống lại chính quyền Saddam Hussein. Ông bị bắt và phải ngồi tù suốt 14 năm trời, trước khi được tự do vào năm 2003. Khi ông trở về nhà, Bakhtiar đã lớn và đang điều hành cửa hàng súng. Vì thế ông Sadradin quyết định nghỉ hưu.

Có lẽ vì truyền thống này của gia đình mà Bakhtiar đang huấn luyện để con cả anh là Abdel Hakim, 17 tuổi, nối nghiệp ca. Abdel Hakim hiện đã có thể tiếp khách và phụ giúp cha sửa súng.

Làm súng nhưng vẫn mơ hòa bình

Dù Bakhtiar tập trung sửa vũ khí chiến đấu, nhiều vị khách đã tìm tới chỗ anh để sửa súng săn và súng hơi. Một trong các vị khách như thế là Đại úy Amir Mohamed, 42 tuổi. Mohamed nói rằng anh tin tưởng khả năng sửa chữa của Bakhtiar, nhưng sẽ không đời nào dùng súng lai tạp của người thợ này trên chiến trường.

Anh nói thế khi chỉ tay vào sản phẩm sáng tạo của Bakhtiar, một khẩu AK-47 đã được chế lại để bắn đạn 7,62x25 của súng lục thay vì đạn súng trường thông thường cỡ 7,62x39.

Bakhtiar đã cười nhạo những chỉ trích của Mohamed, thề rằng khẩu súng của anh rồi sẽ bán được. "Tôi làm mọi thứ vì tiền" - Bakhtiar nhấn mạnh - "Anh không thể kiếm tiền ở Iraq chỉ thông qua sự sáng tạo. Anh phải liên tục bán mọi thứ".

Ít nhất thì trong giai đoạn hiện nay, Bakhtiar không phải lo lắng về vấn đề bán hàng. Mỗi ngày anh vẫn tiếp vô số khách hàng và doanh thu rất ổn định. Nhiều chiến binh vào cửa hàng của Bakhtiar rồi tiến thẳng ra chiến trường.

Các chiến binh luôn cần vũ khí và khi muốn có thứ gì đó đặc biệt, họ lại tìm tới Bakhtiar. Người thợ súng này thừa nhận chiến tranh giúp công việc của anh thuận lợi, nhưng anh vẫn mong ước ngày nào đó hòa bình trở lại và anh chỉ phải sửa súng săn.

"Tôi không ủng hộ bất kỳ cuộc chiến nào cả" - Bakhtiar nói và hướng mắt về phía con trai - "Nếu chuyện diễn ra theo hướng hòa bình được lập lại, tôi sẽ chẳng có vấn đề gì với điều đó cả".

Tường Linh (Theo Daily Beast)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm