Những mầm sống nảy lên từ bom đạn Gaza

01/08/2014 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 30/7, trong khi pháo đạn liên vẫn tiếp dội lên Dải Gaza khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, một phụ nữ Palestine đã vượt cạn thành công và hạ sinh 4 em bé tại thời điểm tiếng súng vẫn không ngừng vang lên trên “vùng đất chết”.

Bác sĩ Bassel Abuwarda, người trực tiếp chỉ đạo ca sinh tư hiếm hoi này đã đăng tải một bức ảnh chụp ông đứng bên 3 bé trai và 1 bé gái sơ sinh đang nằm ngủ ngon lành tại bệnh viện và đăng tải lên trang mạng xã hội Twitter. "Mặc dù đau đớn, bà mẹ Palestine vẫn sinh tư thành công trong đêm qua", Abuwarda viết. 

Bác sĩ Bassel Abuwarda bên 4 em bé sinh tư chào đời hôm 30/7.

Tấm hình đã khiến hàng loạt người sử dụng Internet vô cùng thích thú, hạnh phúc cũng như mừng cho 5 mẹ con vượt cạn thành công trong khi đạn pháo vẫn đe dọa sự sống của hàng triệu người trên Dải Gaza. Ngay lập tức, bức ảnh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới v sự sống mãnh liệt trên vùng đất khô cằn chỉ có tiếng súng nố.

Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó nhiều nạn nhân là những trẻ em vô tội.

ABC News xác nhận bà mẹ Palestine dũng cảm đến từ vùng Rafah ở miền Nam Dải Gaza đã sinh tư thành công và 5 mẹ con hiện vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuần qua, nhiều bệnh viện ở Gaza đã bị phá hủy trong cuộc chiến khốc liệt giữa Hamas và Israel, khiến hệ thống chăm sóc y tế cho hàng ngàn người bị thương bởi tấn công đẫm máu. 

Đạn pháo hủy diệt nhiều công trình ở Dải Gaza.

Bốn em bé sinh tư cũng được chào đời trong bệnh viện nơi nhiều nạn nhân của cuộc xung đột đang được điều trị vết thương. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.390 người đã thiệt mạng ở Gaza và hơn 8.000 người bị thương trong cuộc pháo kích kéo dài suốt 3 tuần nay. Tại Israel, 59 người, trong đó có 56 binh sĩ, cũng đã chết vì bom đạn.

Dương Trần
Theo ABC News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm