Những 'góa phụ đen' tàn độc và tham lam

21/11/2014 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người phụ nữ 67 tuổi, sau khi nghi ngờ bà này đã sát hại ít nhất 7 người chồng và bạn trai. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới.

Báo chí Nhật Bản cho biết Chisako Kakehi, 67 tuổi, bị buộc tội đã đầu độc người chồng gần đây nhất của bà bằng cyanide, khiến ông thiệt mạng hồi năm 2013. Trước đó, 6 người chồng và bạn trai khác của bà cũng chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong cái chết của họ, Kakehi được hưởng lợi nhiều nhất. Bà đã bỏ túi hàng triệu đô la tiền bảo hiểm sinh mạng, sau khi những người chồng qua đời.

Nếu bị cho là có tội, bà Kakehi sẽ gia nhập một nhóm các "góa phụ đen" khét tiếng thế giới, những người từng giết chồng bằng đủ mọi cách, từ đâm xe tới đốt nhà... tất cả chỉ vì động cơ duy nhất là tiền bạc.


Góa phụ đen Chisako Kakehi mới bị Nhật Bản bắt giữ

1. Góa phụ đen của dãy Alps

Năm nay Manuela Gonzalez, 53 tuổi, đã bị tuyên phạt 30 năm tù giam, do sát hại chồng bà này là Daniel Cano. Cano được phát hiện đã cháy thành than trong chiếc xe của ông, gần ngôi nhà của 2 vợ chồng ở cộng đồng Villard-Bonnot nằm trong dãy Alps.

Cảnh sát nói rằng Gonzalez đã đánh thuốc mê Cano, đưa ông vào xe hơi rồi châm lửa đốt. Họ còn phát hiện rằng Gonzalez đã lặng lẽ thế chấp ngôi nhà 2 vợ chồng đang sống để lấy 227.733 USD phục vụ việc chơi cờ bạc. Bà ta đã giết chồng vì biết rằng tiền bảo hiểm sinh mạng của chồng đủ để trả nợ ngân hàng và lấy lại nhà.

Trước khi đến với ông Cano, Gonzalez đã từng có 1 đời chồng và 3 người bạn trai, với 2 trong số đó chết và 2 bị thương. Cụ thể vào năm 1983, một người chồng cũ của bà Gonzalez đã bị hôn mê sâu vì dùng thuốc chống trầm cảm quá liều. Ông này đã lập tức ly hôn ngay khi tỉnh giấc.

Năm 1984, Gonzalez bị tuyên phạt 2 năm tù, do bỏ morphine vào trà của bạn trai thứ 2, một nhà buôn kim hoàn. Trước đó bà này đã tìm cách dụ dỗ để bạn trai viết cho mình một tấm séc trị giá 12.000 euro.

Chỉ 5 năm sau, bạn trai thứ 3 của Gonzalez chết ngạt vì khí thải xe hơi, trong một vụ việc được kết luận là do tự sát. Năm 1991, người bạn trai thứ 4 thiệt mạng do cháy căn hộ mà ông sống chung với Gonzalez.

2. Giết chồng, đổ tội cho con gái

Stacey Castor, người New York, Mỹ, không chỉ giết chồng David Castor mà còn tìm cách khiến cho vụ án mạng trông giống như do con gái ruột bà ta thực hiện. Hoạt động phạm tội của Castor diễn ra hồi năm 2007, khi bà ta pha rượu vodka với nhiều viên thuốc rồi lừa cho con gái là Ashley Wallace uống. Bà ta còn làm giả một bức thư tuyệt mệnh để khiến cơ quan điều tra tưởng cô con gái đã tự sát vì ăn năn hối hận do giết cha đẻ.

Castor không chẳng ngờ rằng Ashley vẫn còn sống và đã cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra. Năm 2009, bà này bị buộc tội đầu độc chồng thứ 2 bằng chất chống đông máu, âm mưu sát hại con gái và làm giả di chúc chồng. Castor bị tòa án New York tuyên phạt 51 năm tù giam.

Trước ông Michael, Castor được cho là đã sát hại chồng đầu Michael Wallace, cũng bằng cách lừa cho ông uống chất chống đông máu. Chất này về sau đã được tìm thấy trong di cốt ông Michael.


Stacey Castor và người chồng thứ 2, David Castor

3. Người vợ tàn ác khét tiếng Bangkok

Nathakan Anaman, người Thái Lan, chỉ sa lưới sau khi nhà chức trách phát hiện thấy bà ta mua quá nhiều bảo hiểm sinh mạng cho những người chồng của mình. Tổng cộng Anaman đã mua 22 gói bảo hiểm cho 2 người chồng và cả 2 về sau đều thiệt mạng do tai nạn giao thông, với mỗi vụ cách nhau chỉ 1 năm.

Theo đó, người chồng đầu tiên Kiphat Mongkote đã chết do đâm xe hồi năm 2000. Mongkote đã ngủ gật do dùng thuốc ngủ quá mức và xe của ông đâm trực diện với một chiếc xe tải. Người chồng thứ 2 là Arun Kluakang thì lái xe đâm xuống một mương nước. Ông này sống sót, nhưng qua đời vì ngộ độc thuốc chỉ vài ngày sau khi được xuất viện.

Cái chết của Kluakang khiến cơ quan điều tra để ý tới Anaman. Họ phát hiện rằng bà này đã nhận được khoản tiền bảo hiểm lên tới 3,8 triệu baht chỉ một năm trước, nhờ cái chết của Mongkote.

Cảnh sát đã tìm thấy 30 loại thuốc khác nhau có thể gây buồn ngủ ở nhà Nathakarn. Bà này bị tuyên phạt 20 năm tù hồi năm 2004 do lừa đảo liên quan tới bảo hiểm, nhưng chưa bao giờ bị khởi tố vì tội giết người.

4. Góa phụ đen Trung Quốc

Liu Qiong, người Tứ Xuyên, đã kết hôn được 5 lần vào thời điểm cô này mới 22 tuổi. Năm 2000, cô thừa nhận đã giết ít nhất 3 trong số 5 người chồng của mình, đứa con gái ruột và một ông bố chồng. Theo lời khai của Liu, người chồng đầu Yu Junan chết vì bị cô đầu độc còn đứa con gái đầu lòng thì chết đói.

Liu bỏ người chồng thứ 2, sau khi cho rằng gia đình anh này quá nghèo. Cô ta thừa nhận đã giết người chồng thứ 3 bằng nấm độc. Người chồng thứ 4 quá sợ Liu nên đã bỏ đi, tin rằng cô chỉ mang vận rủi tới cho đàn ông.

Liu thừa nhận việc giết người chồng thứ 5 là Hu Chunxian, bằng cách pha thuốc chuột vào cơm. Cô này cũng giết bố chồng đang ốm liệt giường vì không muốn chăm sóc ông.

Tường Linh (Theo Strait times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm