Người cha sắp qua đời quyên nửa triệu bảng Anh cứu con gái bị ung thư

21/12/2014 15:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ước muốn của một người cha sắp qua đời vì chứng bệnh ung thư đã trở thành hiện thực, khi anh kêu gọi mọi người quyên góp 500.000 bảng (781.000 USD) để bảo vệ mạng sống cô con gái nhỏ của mình.

Dù đang bị căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối hành hạ, Tom Attwater, 32 tuổi, vẫn nỗ lực hết sức để gây quỹ ủng hộ cho Kelli, con gái riêng của vợ mình. Cô bé 5 tuổi cũng bị ung thư và đã qua đợt điều trị thứ 2, trước khi chính Attwater được chẩn đoán mắc bệnh. Các bác sĩ cho biết căn bệnh của Kelli có khả năng tái phát trở lại và Attwater đã quyết tâm gây quỹ trị giá nửa triệu bảng Anh để đảm bảo cô bé có thể nhận được những chăm sóc y tế tốt nhất khi cần thiết.


Tom Attwater cùng con gái, Kelli

Attwater kết hôn với mẹ của Kelli là Joely, 27 tuổi cách đây 8 tháng. Anh cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui sướng. Khi nhìn những con số tiến gần tới mục tiêu trên trang quyên góp JustGiving, tôi sốc tới mức không biết nên cười hay khóc. Hiện tại, tôi đang chìm trong cảm giác mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới. Thời gian của tôi đang dần cạn kiệt và sức khỏe của tôi cũng vậy. Nhưng giờ đây, tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình, với cảm giác gia đình mình đã được an toàn. Tôi đã làm hết sức để mang lại cho Kelli cơ hội tận hưởng một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.”


Gia đình Tom Attwater cùng tấm hình siêu âm đứa con sắp chào đời

"Khi tôi và Joely nói với Kelli về điều này, con bé đã cảm ơn chúng tôi vì để lại một loại “thuốc đặc biệt" và còn nói cháu vô cùng tự hào về tôi. Điều đó khiến cho mọi nỗ lực gây quỹ trở nên thật giá trị" – Attwater chia sẻ.

Bên cạnh đó, Attwater và Joely cũng đang mong đợi một em bé sẽ chào đời vào tháng 5 tới. Các bác sĩ cho biết việc Joely mang thai là điều thật "tuyệt vời" khi Attwater đang điều trị ung thư. Joely nói: "Có con nằm trong danh sách các ước muốn cao nhất của Tom. Chúng tôi đều vui mừng, nhưng là buồn vui lẫn lộn vì anh ấy biết mình không thể có mặt để chứng kiến con chúng tôi lớn lên. Mong ước khác của Tom là góp đủ tiền cho Kelli. Tom là tình yêu lớn và là vị anh hùng trong cuộc đời tôi. Điều tiếc nuối lớn nhất của Tom là ngày nào đó, anh không thể dẫn Kelli đi vào lễ đường trong ngày cưới.”

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm